• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Em ở Thái Bình muốn xin 1 em mèo. Mèo ta càng tốt, nhất là những em vằn vện, đầu gấu..^^

Huong

New Member
Ngày trước em cũng được tặng 1 em mèo Nga ( đặt tên là Bông ). Nuôi em ý từ khi là sinh viên năm 4 ở Hải Phòng. Tốt nghiệp xong, hý hửng tha em ý lên xe khách về nhà, thế là cả chị lẫn em bị đuổi hết xuống. Cực chẳng đã, trời lạnh như thế phải kỳ kèo nhờ " chàng " chạy xe máy ra đón 2 con mèo về.Tết vừa rồi chắc là chạy theo các chú nghiện đi ăn Tết mãi mà không thấy về. Muốn khóc lắm mà không khóc được. Ngày nào cũng để cửa he hé sợ đêm em Bông về.Mẹ em an ủi bảo nó xinh thế chắc chạy vào nhà người nào chơi rồi bị giữ lại nuôi thôi. em muốn đi tìm lắm nhưng mẹ em không cho, bảo Tết nhất cứ đi tìm mèo hàng xóm không thích. Thế là dỗi nhau với mẹ mấy ngày. Ngày mồng 5, chàng sang, không thấy Bông, hùng hùng, hổ hổ kéo em đi khắp xóm tìm mèo.:(:)(:)(( nhưng vẫn không thấy.
Nay, em đành gạt thương nhớ mèo Bông sang, cầu và luôn tin rằng em ý được nhà ai đó giữ lại nuôi thật. Vì TB thì các bác biết nổi tiếng về chuyện gì rồi đấy. Em lập Topic này mong có thể đón 1 em mèo về nuôi cho thỏa ước mong. Chân thành cảm ơn mọi người.




 

Phu Dung

Moderator
Có thể làm bạn mất lòng nhưng Thái Bình là nơi hang hùm nọc rắn, không có ai muốn cho mèo của mình về xứ ấy đâu bạn ạ. Mình nghĩ các bạn yêu quí thú nuôi ở Thái Bình như bạn nên đấu tranh - đầu tiên là với những người thân trong gia đình, sau đó là bạn bè, bà con, hàng xóm... về tệ nạn ăn thịt mèo của quê nhà. Nói thật với bạn, vì cái tệ nạn đó mà đất Thái Bình trở nên rất xấu xí trong con mắt của rất nhiều người.

Có lẽ bạn nên ra chợ bán chó mèo (chợ Hôm, chợ Mơ, chợ Bưởi gì đó) để tìm mua em mèo mà bạn thấy phù hợp. Sau đó về nhà nuôi bạn nhớ nhốt em nó trong nhà, cẩn thận cửa nẻo và luôn cảnh giác với những người đồng hương thích thịt mèo của mình nhé.

Dù sao thì ở cái đất như thế mà có người yêu mèo như bạn thì thật đáng quí, như bông sen mọc trong bùn lầy vậy!
 

Le To Anh

Member
Nói thật là trước đây, khoảng 20 năm về trước đất Hà Nội làm gì có tiểu hổ. Nuôi mèo chả phải lo nghĩ gì. Giờ đây cái vấn nạn như chị Dung đề cập ấy nó lan ra khắp HN rồi. Một phần cũng xuất phát từ TB mà ra, nói vậy xin lỗi những người ở TB vì chẳng muốn nói đến nội dung này.
Nhưng không có ai nuôi mèo để bán lấy thịt cả, toàn là câu trộm bắt trộm, vật nuôi đối với chủ như người thân trong nhà. Giờ kẻ trôm bắt đi, không khác gì lấy mất tình thương, tình cảm của người chủ. Người chủ sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để chuộc lấy mèo yêu dù rằng giá trị của mèo không đến chừng đó.
Đúng ngày này tháng trước, mình mất Vàng , năm ngày sau mất Đen. Nỗi đau không thể diễn tả nổi và không muốn nhắc lại với ai.
Vì thế, lời khuyên của chị Dung với bạn là chuẩn 100 % , hy vọng bằng ảnh hưởng của cá nhân bạn có thể lên án, ngăn chặn việc biến mèo thành tiểu hổ tại Thái Bình. . . ..
 
Top