• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Con chó trong Đạo giáo Trung Hoa

parapets

New Member
Trong Đạo giáo và tín ngưỡng của người Trung Quốc, có một số thức ăn mà họ là những đạo sĩ và người Trung Quốc không thể ăn.

Lý do là hiểu nhầm hoặc thông tin sai được lưu truyền qua nhiều đời, hoặc có những lời truyền dạy cụ thể từ Tổ tiên.

Ở đây, tôi muốn chia sẻ với các bạn 4 loại thức ăn mà các Thiên sư khuyên các hậu duệ của họ không nên ăn trong một số dịp lễ:

1/ Cừu
2/ Cá đầu rắn
3/ Ngỗng hoang
4/ Chó

Khi Thiên Sư đời thứ 27 Trương Tương Trung 12 tuổi, một ngày nọ khi ông đang học Kinh Đạo giáo thì một con chó nhỏ không biết từ nơi nào xuất hiện trước mặt ông. Ông hết sức ngạc nhiên và hớn hở rồi giữ con chó lại nuôi.

Thời gian trôi qua nhanh và Thiên sư Trương Tương Trung đã 20 tuổi.

Một năm nọ, khi ông sắp sửa xuất phát chuyến du hành truyền đạo của mình, con chó già chạy lại và sủa. Biết rằng con chó muốn đi theo, Thiên sư Trương Tương Trung cho phép con chó già đi theo cùng nhóm du hành.

Trong vài ngày, nhóm du hành ghé vào một ngôi làng. Do thời tiết đang xấu đi, Thiên sư Trương Tương Trung khuyên các đệ tử phải thuê một vài phòng trọ để nghỉ chân lại qua đêm. Mọi người vào đăng ký, lấy phòng và đi về phòng của họ một cách nhanh chóng.

Sau nữa đêm, gió bắt đầu thổi mạnh, cây đèn dầu trong quán trọ bị rơi khỏi kệ và quán trọ bị cháy.

Ngay lúc đó, con chó già chạy lòng vòng các phòng, vừa sủa thật to vừa đập cửa phòng để đánh thức nhóm du hành. Nghe tiếng đập cửa và tiếng sủa, Thiên sư Trương Tương Trung thức dậy mới biết quán trọ đang cháy và ông đã giúp chủ quán ngăn ngọn lửa lại.

Sau một hồi, ngọn lửa được dập tắt nhưng nỗi kinh hoàng của họ là con chó già đã chết vì kiệt sức. Với lòng chân thành biết ơn, Thiên sư Trương Tương Trung xin chủ quán môt mảnh đất để chôn con chó

Khi chôn xong, Thiên sư Trương Tương Trung nói:

Chó là một vật nuôi trung thành, biết phục vụ chủ và cứu mạng người. Tại sao còn quá nhiều người trên đời muốn giết một giống vật tốt như vậy để ăn thịt mà không xấu hổ?

Từ đó, các đệ tử thề sẽ truyền dạy người Trung Quốc không được ăn thịt chó.
 
Top