Nhà tôi có một con chó Phốc đực 6 tháng tuổi. Tôi không biết phải dạy nó ra sao vì nó quá nhiều tội kể cả ngày không hết. Ai có cách gì thì giúp tôi với. Sau đây là một số tội của nó:
- Hôm tôi để cái bánh trung thu lên bàn thì nó cắp xuống ăn hết( tôi cũng không hiểu tại sao cái bàn cao gần một mét mà nó cũng trèo lên cắp cái bánh dk.):-o
- Tôi mới mua dk túi ổi thì nó trèo lên lấy 2 quả xuống ăn. Hôm nay tôi quên chưa kịp cất thì nó cũng cắp xuống 3 quả giấu vào cái giẻ. Lúc giẫm vào tôi trượt chân suýt ngã, một quả thì nát bét.....
:-L. Chưa kể cái bánh mì tôi để trên bàn nó cũng cắp đi ăn hết từ bao giờ, chỉ thấy vụn bánh nham nhở ở chỗ nằm của nó.%-(%-(
- Hôm qua tôi mới mua gói tăm bông để ở cái tủ kê ti vi, ai ngờ nó còn nhảy lên cái ghế cắp đi cắn hết cả hai gói bừa ra nhà, quét mãi mới sạch. Bực thật. Phải kể đến hôm tôi vừa ra khỏi phòng, trước mắt là một bãi toàn giấy vệ sinh, không biết nó cắn từ bao giờ và cắn mấy quận mà tôi thấy cả bếp toàn giấy là giấy. Thật không thể chịu nổi nữa, tôi tức điên đánh cho nó mấy phát, nó lại còn sủa lại tôi nữa chứ!!x-(x-
- Đôi giày thể thao của tôi nó cũng không tha. Tôi xem phim không để ý quay ra đã thấy nó đang cắn, cái giày thì rách nham nhở. Thật không còn gì để nói:-w
- Tiếp đến phải kể đến tội lục thùng rác của nó( khoản này thì không ai bằng). Tôi ăn bánh giò xong thì vứt rác vào thùng( đương nhiên ăn xong thì phải vứt rác đúng nơi qui định). Vừa vứt chưa đầy vài phút thì nó đã tha ra cắn bẩn kinh khủng, tôi lại phải quét dọn.Không chỉ bánh giò mà cái gì tôi vứt vào thùng rác nó cũng tha ra cắn đến khi nào rách tả tơi mới thôi. Đã thế hoa tôi trồng ngoài vườn nó cũng cắn gẫy hết cả cành lá, phí bao nhiêu công trồng cây lại bị nó phá hoại.....
((
- Nhưng tôi bực nhất vẫn là việc đi vệ sinh của nó. Một ngày tôi đếm phải thấy nó ỉa bốn bãi, đái 2 bãi trước cửa nhà. không hiểu nó bị bệnh gì mà ỉa đái lắm lắm thế:-??
- Nó còn có một tật xấu là rất thích cắn mèo, ngày nào nó cũng cắn con mèo kêu ầm ĩ nhức hết cả đầu. (nhưng kể ra cái này còn nhẹ so với mấy tội trên)
Tôi đã nêu những ví dụ điển hình nhất để chứng minh con chó nhà tôi rất hư và không thể dạy nổi. Còn nếu ai có phương pháp dạy chó này thì xin giúp tôi.
Cảm ơn.
|<
- Hôm tôi để cái bánh trung thu lên bàn thì nó cắp xuống ăn hết( tôi cũng không hiểu tại sao cái bàn cao gần một mét mà nó cũng trèo lên cắp cái bánh dk.):-o
- Tôi mới mua dk túi ổi thì nó trèo lên lấy 2 quả xuống ăn. Hôm nay tôi quên chưa kịp cất thì nó cũng cắp xuống 3 quả giấu vào cái giẻ. Lúc giẫm vào tôi trượt chân suýt ngã, một quả thì nát bét.....
- Hôm qua tôi mới mua gói tăm bông để ở cái tủ kê ti vi, ai ngờ nó còn nhảy lên cái ghế cắp đi cắn hết cả hai gói bừa ra nhà, quét mãi mới sạch. Bực thật. Phải kể đến hôm tôi vừa ra khỏi phòng, trước mắt là một bãi toàn giấy vệ sinh, không biết nó cắn từ bao giờ và cắn mấy quận mà tôi thấy cả bếp toàn giấy là giấy. Thật không thể chịu nổi nữa, tôi tức điên đánh cho nó mấy phát, nó lại còn sủa lại tôi nữa chứ!!x-(x-
- Đôi giày thể thao của tôi nó cũng không tha. Tôi xem phim không để ý quay ra đã thấy nó đang cắn, cái giày thì rách nham nhở. Thật không còn gì để nói:-w
- Tiếp đến phải kể đến tội lục thùng rác của nó( khoản này thì không ai bằng). Tôi ăn bánh giò xong thì vứt rác vào thùng( đương nhiên ăn xong thì phải vứt rác đúng nơi qui định). Vừa vứt chưa đầy vài phút thì nó đã tha ra cắn bẩn kinh khủng, tôi lại phải quét dọn.Không chỉ bánh giò mà cái gì tôi vứt vào thùng rác nó cũng tha ra cắn đến khi nào rách tả tơi mới thôi. Đã thế hoa tôi trồng ngoài vườn nó cũng cắn gẫy hết cả cành lá, phí bao nhiêu công trồng cây lại bị nó phá hoại.....
- Nhưng tôi bực nhất vẫn là việc đi vệ sinh của nó. Một ngày tôi đếm phải thấy nó ỉa bốn bãi, đái 2 bãi trước cửa nhà. không hiểu nó bị bệnh gì mà ỉa đái lắm lắm thế:-??
- Nó còn có một tật xấu là rất thích cắn mèo, ngày nào nó cũng cắn con mèo kêu ầm ĩ nhức hết cả đầu. (nhưng kể ra cái này còn nhẹ so với mấy tội trên)
Tôi đã nêu những ví dụ điển hình nhất để chứng minh con chó nhà tôi rất hư và không thể dạy nổi. Còn nếu ai có phương pháp dạy chó này thì xin giúp tôi.
Cảm ơn.