• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ci - CS Hello 9 to met u :x

funboy90vn

New Member
Đây là cu Ci nhà tớ :blusshing: Mới được 4,5 tháng tuổi ;;)
Mới bị viêm phổi xong nên trông mặt hơi bị ngu 1 tí :worried:
Rất vui được tham gia vào club Cocker và làm quen với mọi người :dancing:

 

CUN_DEN

New Member
bé đáng yêu qúa bé có hai mà vàng va trắng hả bạn .bạn ơ đâu vậy off bạn cho bé đi ko.bé bị viêm phổi đã khoẻ hẳn chưa
 

funboy90vn

New Member
Thanks CUN-DEN ! Ci nhà mình cũng khỏe ra nhiều rồi...Nhưng mà tiêm 5 hôm xong nó vẫn còn ho...Mình nghĩ là do thời tiết ko ổn định.Ngày thì ấm tối lại lạnh ! Tối nó cứ lên cơn ho....2 hôm gần đây còn bị chẩy nước mũi nữa...Bác sĩ bảo bao giờ nó thò lò thì bác đến khám cho...Nhưng mà nó chỉ chẩy thôi chứ ko thò lò ..bác sĩ bảo cho uống siro Ho của trẻ em.Mình nuôi đây là chú cún thứ 2 rồi...Lần trước nuôi Bắc Kinh như mà :((...vừa về đc 1 tuần thì thằng em nó đè chết :((....thảm lắm :( ! Mình ở HN !
 

CUN_DEN

New Member
trời bạn mua bé ở đâu vậy.tội bé quá.bạn ráng chăm sóc bé nha. bạn chữa bệnh cho bé bao lâu rồi
 

funboy90vn

New Member
Mình mua bé cũng ở 1 chỗ quen lần trước mua bé Bắc Kinh...bác bán chó hiền mà tốt lắm! Hôm nó bị bệnh cho lên trên đấy bác í cũng đưa thuốc về cho uống nhưng uống 2 hôm ko thấy đỡ nên mình nghĩ chắc phải tiêm mới khỏi đc,lại đọc mấy bài về bệnh Ho Cũi Chó với cả care...sợ nó lại bị nặng nên quyết định gọi thú y luôn!Mình cũng vừa gọi bác sĩ rồi...Hnay nó bị nặng quá,chẳng chịu ăn nũa..nước mũi vẫn chẩy..:(( ko hiểu bị lsao nữa đây :(...Chán quá ! Cả nhà mình bảo mình ko có tay nuôi chó :((....
 

rhinky

Member
!!!

bác sĩ đã bảo bé bị gì chưa,nhưng nhìn vậy chắc là hô hấp rồi,bạn nhớ chích đều đặng và giữ ấm cho em nó thường xuyên nhé (mua áo mặc cho em nó đi! ^^)nếu nó bỏ ăn thì phải dùng biện pháp mạnh là đút tay thôi,hồi đó cún mình ữung vậy,cứ bóp miệng rồi đút cháo vào,1 muỗng cháo 1 muỗng nước,cứ như cho trẻ con ấy,cốt là đừng để cho nó bị mất sức.canh chừng cẩn thận không cho ăn mót linh tinh.chúc bé mau hết bệnh
 

funboy90vn

New Member
Thanks rhinky ! Hôm qua bác sĩ đến nói với mình là vẫn bị về phổi...Mình lo quá ! Chỉ sợ nó bị chuyển sang bệnh gì khác thì chết..:(...Từ hôm nó ốm nhiều giận ghê lắm..:( bắt suốt mà ko có hết!Về việc ăn thì .. từ lần trước mình đã cho ăn cháo loãng = xilanh rồi....cứ bơm vào là phải nuốt thôi..! Tiêm 2 hôm nay nó lại đi lại nhiều nhiều rồi...Mình thấy nó vẫn ho nên cho uống siro ho,thuốc bổ với cả caxin vì chân nó hơi yếu...Bác sĩ bảo phải cho uống ko về sau nó bị sập chân...:| ! Theo mọi người có nên cho uống nhiều thuốc như thế ko?...nó còn nhỏ...ăn thì ít mà mình thì cho nó uống nhiều loại thuốc thế...:(Mong được giúp đỡ....
 

rhinky

Member
cẩn thận bạn ơi

em nhà mình hồi đó cũng bị phổi, ho sụ sụ suốt, bạn phải mua áo dành cho chó mặc cho em nó,mặc cả ngày luôn, 1 ngày thay 1 cái, buổi tối thì phải kiếm chổ thật ấm cho em nó ngủ, tiêm chích đều đặn, nếu bác sĩ bảo uống thì bạn phải cho uống theo đơn thuốc thôi, hồi đó cún nhà mình nhỏ xíu mà 1 ngày chích 5 mũi thuốc,chích gần nữa tháng nè,chỉ cần bạn ráng lo cho em nó qua lần này là nó có sức đề kháng khoẻ tất về sau thôi, ráng lên bạn, có gì thắc mắc cứ hỏi anh em trên này,mọi người ai cũng thương cún hết.
những ngày này thời tiết thay đổi thất thường sáng nắng chiều mưa, người lớn mà còn chịu không nổi,anh chị em giữ gìn sức khoẻ của mình và của cún cẩn thận nha
 

funboy90vn

New Member
Híc..,mình thật sự rất buồn!Ci nhà mình nó cứ yếu dần đi chẳng chịu ăn gì...từ đợt bắt đầu ốm...gầy quá ! Giờ thì mình chẳng biết làm sao nữa....Ko còn tình trạng ho,nước mũi vẫn còn nhưng mà ít hơn mấy hôm trước ! Giờ nó cứ lờ đa lờ đờ :((...Tiêm 3 hôm bác sĩ bảo được rồi...giờ chỉ cần nó chịu ăn thôi...:(( mình nấu cháo thịt cho ăn mà nó cũng ko ăn...bơm = xilanh thì ăn đc có 1 tí..:(...:((...=((
 

rhinky

Member
gay cấn àh

nếu tình hình bé như vậy là hơi mệt àh,đã bệnh còn bỏ ăn,mà mình có nói với bạn rồi,dùng muỗng đút cháu ấy,đừng dùng xilanh,vì khi dùng xilanh bé sẽ khó khăn hơn là dùng muỗng đút từng thìa đó (bạn cứ tưởng tượng là chính bạn thân mình,bạn có thấy là nếu dùng xilanh sẽ khó nuốt hơn là muỗng không!)bé sẽ không chủ động được việc nhai và nuốt nên sẽ khó chịu khi ăn,ăn ít đi là phải.bạn cứ thử làm theo mình chỉ đi,dùng muỗng càfê đó,cái này là kinh nghiệm xương máu của mình đó.àh quên cái muỗng tiếng bắc là cái thìa đó!cứ chích thuốc đều đặng không được nghỉ nha,nếu thấy bé ít quá thì xin ý kiến bác sĩ tiêm them mấy mũi thuốc bổ.ráng chăm sóc bé nha
 

funboy90vn

New Member
Híc.., mìk nghe bạn cho e nó ăn bằng thìa rồi...nhưng mà...nó ko chịu ăn...đút vào nó nhè ra...cho ăn mất cả tiếng đc 1 môi cháo :(.Hôm nay bác sĩ đến truyền với tiêm cho nhưng chưa thấy có biểu hiện đỡ...nó vẫn cứ nằm suốt thôi :-s...Ko hiểu điều trị như thế có được ko nữa....Ngày nào cũng trong tâm trạng sợ e đi :((....
 

rhinky

Member
thì bạn cứ cố hết sức mà lo cho nó thôi,còn qua được hay không là do nó,nói vậy chứ mình cũng phải chăm kĩ 1 chút nữa,bạn có mặc áo cho nó chưa,bệnh này là phải giữ cực gì luôn đó,bạn có tắm cho nó không vậy,nếu có điều kiện bạn nên mua chai tắm khô,hồi bữa đi off người ta có giới thiệu mặt hàng này.nếu cần giúp gì thì bạn cứ liên hệ trực tiếp mình nè:Y!id:endie_xouo1 đt:01217713535,nếu ngoài khả năng thì mình có thể nhờ mấy anh chị trên dĩên đàn tư vấn giúp bạn,cố gắn nghen,em này đẹp và cute lắm đó,đừng để nó mất
 

funboy90vn

New Member
Em Ci :((...em nó :((....chết sáng nay rồi bạn ạ :((............Huhu...:((....ngày hôm qua....bố mình đến nhà 1 chú chuyên nuôi chó :((.....hỏi về bệnh tình của Ci :(( chú í cho 2 lọ thuốc tiêm :((...mình ko hiểu là thuốc gì nhưng theo lời chú nói...Nếu ngay từ đầu tiêm thuốc này thì khả năng khỏi sẽ cao hơn...:((......chú í bảo nếu bây giờ mà tiêm vào nếu nó chịu đc thì nó sống còn nó ko chịu đc thì nó sẽ chết :((....Tối hqua mình đưa ông bác sĩ ông í bảo tiêm đc....xong sáng nay :((......em Ci nó....nó chết :((...hu hu...Giờ mình ko biết kêu ai nữa đây :(( em nó chết rồi :(( chết mất rồi :(( hu hu :((.........=((.........
 

rhinky

Member
thay mặt anh chị em club,chia buồn cùng gia đình,thôi ráng lên đừng buồn nữa bạn,ai cũng có cái số,trời kêu ai nấy dạ,biết sao được,thôi coi như cho em nó chuyển kiếp,kiếp sau đừng làm chó nữa.ráng lên,nếu yêu thích cocker bạn hãy tìm 1 em khác và nhớ đây là kinh nghiệm xương máu,đừng để "lịch sử lặp lại" nha.hội cocker lại phải đau lòng khi 1 thành viên nhỏ tuổi nữa đã ra đi..........thân
 

CUN_DEN

New Member
tội bé quá cun_den xin chia buồn cùng bạn::(:)((
tội bé quá .bé đáng yêu vậy ma 2??? thôi bạn cố gắng vược qua nhé .mình tin bé sẽ đến một nơi tốt dẹp thôi mà ở đó bé sẽ được hạnh phúc .
 
Top