chumeo_di_hia
Member
Câu chuyện cười về chú chó dễ thương: Một người đàn ông bước vào một cửa hàng bán sinh vật cảnh, ông ta nhìn thấy một con chó nhỏ rất đáng yêu. Người đàn ông hỏi chủ cửa hàng: “con chó của anh có cắn người không” người chủ trả lời: “ không, nó không cắn người”. ông ta bèn làm quen với nó và bị nó cắn. người đàn ông càu nhàu: “ anh vừa nói là con chó của anh không cắn người cơ mà”. Người chủ cửa hàng đáp lại: “ nhưng đó không phải là con chó của tôi” ^^
-------------------
tạm post 1 truyện trước, bao giờ tìm được truyện mới sẽ post tiếp. Các anh, chị, em có truyện thì post lên đây mọi người cùng vui nhé ^^
-------------------
tạm post 1 truyện trước, bao giờ tìm được truyện mới sẽ post tiếp. Các anh, chị, em có truyện thì post lên đây mọi người cùng vui nhé ^^