• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cho mèo con 3 tháng tuổi

khong07

New Member
Chào các bạn,

Nhà mình đang nuôi 1 chú mèo con 3 tháng tuổi. Nhưng ở nhà ngoài 2 anh em mình ra, không ai yêu mèo cả. Bố mẹ thì đi làm suốt, còn ông bà và người giúp việc thì nuôi nó như kiểu nô lệ ý, xích nó lại, rồi đánh đủ thứ. Mình mới ở xa về nên không biết chứ nếu không đã không đồng ý nuôi.

Các bạn có ai muốn nuôi mèo thì liên hệ với mình nhé, chứ mình sắp đi xa rồi, em mình thì đi học, chả ai chăm nó cả :(( mà để ở nhà thì mình ghét lắm vì người giúp việc toàn xích và đánh nó, mình nói nhưng không nghe... bây giờ chỉ biết cho đi để nó đỡ khổ thôi. Nhưng mình muốn bạn cũng chăm sóc nó thật tốt :)

Mèo cái (mình cũng không rõ nữa), lông vàng trắng.
hình đây các bạn ạ, mình ở Hà Nội nhé :) DT: 01246 054 034
Cám ơn các bạn đã đọc bài



 

khong07

New Member
hiện tại đã có 2 bạn gọi điện đến, có gì tối mai mình sẽ thông tin cho các bạn :) may quá




 

khong07

New Member
Sửa lại là mèo đực :D mình nhầm :) mặt em ý buồn chắc vì bị xích đấy, chứ còn nghịch và ghê gớm lắm. Hi vọng chủ mới sẽ đối xử tốt với nó
 

khong07

New Member
Chào các bạn, hiện tại em mèo đã về nhà chủ mới, nhưng vì em mèo hơi to so với tuổi và hơi đanh đá nên mình vẫn giữ topic. Nếu không may bạn H k nuôi được thì mình sẽ lại lấy em về :)

Chúc cho em ý thân thiện, hạnh phúc với chủ mới và 2 em mèo của gia đình chủ

Cám ơn các bạn
 
Mình nuôi các em không bao giờ nhốt hay xích các em> Các em nó pải đc chạy nhảy phá phách mới là mèo chứ hix :(:)(:)(:)((
 

lollip0po

Member
:( đôi lúc không xích lại thì bị bọn mèo tặc bắt mất đấy bạn. Xích lại thì thấy pé tội nghiệp muốn bé đc tự do, nhưng thả ra thì lại bị.......haizzx-(
 

hamy221

New Member
huhu, nhìn giống e miu nhà mình quá. vừa bị bẫy mất hqua xong.2 mẹ con khóc sưng cả mắt vì thương e. mình nuôi e 2 năm rồi nên e lớn lắm,lại ngoan và khôn nữa.thế mà bị bọn dã man kia bắt mất
 
Top