Chào em,
Thế là Xù đã về nhà chị được 11 ngày rồi. Xù đáng yêu lắm, về nhà chị cho nằm trong buồng tắm, thế là cứ tự động chạy về đó nằm. Vẫn còn phải tập đi tiêu và tiểu vì chưa đúng chỗ. Có điều chị lót báo thì cứ chạy vào chỗ lót báo để tiểu. Tối thì cho nằm giường với chị và rất ngoan, toàn nằm trên gối. Nghịch như quỷ sứ, chuyên gia cắn chân tay mọi người. Xù sẵn sàng lao đầu từ trên bàn làm việc xuống dưới đất và hậu quả là đi cà nhắc 1 ngày. Thương lắm.
Xù có 3 màu: Đen, vàng và trắng. Một chút ít trắng ở ngực và dưới chân.
Ở trên đỉnh đầu và trên trán chị thấy có mấy vết sẹo giống y như bị khâu, không biết là do đâu?
=> Nhìn hình là bít Xù đang thay lông, đầu rụng nhìn hói y như con anh nó hehe
Tình hình sức khỏe thì có một số biểu hiện đáng chú ý sau:
- Xù rất hay nôn, một ngày nôn ít nhất 3 lần, lần nào nôn cũng thấy rất nhiều lông đen (hình như của nó vì chị ko cho nó chơi với các con chó khác). Trước đây Xù có bị như vậy không em? => Do đang thay lông, Xù liếm nên lông vào miệng
- Phân của Xù có lúc bình thường, có lúc bị lỏng. => Ăn wá nhìu dầu mỡ
- Khẩu phần ăn:Hằng ngày chị với mẹ chị cho nó ăn thịt heo luộc, thịt gà rán hoặc chả giò heo xé nhỏ, còn lại các thứ khác nó ko ăn. Kiểu cơm trộn nước luộc thịt băm mà em chỉ chị làm cho nó nó cũng không ăn. Sáng thì nó chỉ ăn một chút pho-mát Bò Cười. Chị đang lo quá ko biết ăn uống thế này sau nó có hư không. => 0 cho ăn đồ chiên nha chị, đồ luộc 0 nêm nếm gì hết, mặn wá sẽ rụng lông, chị tập nó ăn ngon wá nên nó kén ăn đó mà
Up hình cho em xem nhé.