• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

[Chia sẻ] những bác sỹ thú y tận tâm nhiệt tình tại HN

quynhcongchua

New Member
Nhà mình nuôi fox, tuần trước buổi tối do bố mình đóng cổng không để ý để em nó chạy ra ngoài, không may bị xe máy đâm.Nghe tiếng é é mẹ mình chạy ra ngoài thì thấy con Ky nhà mình bị xe máy đâm, kiểm tra người k có vết xước ,nhưng không hiểu đâm kiểu gì mà mắt nó lồi hẳn ra ngoài 1 bên,sợ quá mình lên mạng tìm địa chỉ phòng khám thú y nhưng gọi điện mấy nơi đều từ chối vì lúc đó đã 10h tối, càng lúc cái mắt bị lồi của con chó nhà mình càng tỏ tấy lên.May quá lúc gọi cho phòng khám ở Đê La Thành,bác sỹ bảo mình mang chó đến ngay muộn thì k cứu được mắt của nó. Mình và mẹ mình vội vàng đèo em nó đến phòng khám thú y ở đường Đê La Thành,đến nơi bác sỹ khám và tiêm thuốc mê khâu 1 bên mắt vào(lúc đấy mắt lồi ra đã sưng to như quả bóng tenis), đợi nó tỉnh lại rồi bác sỹ lại tiêm (chắc là kháng sinh với kháng viêm). trong quá trình khám và khâu bác sỹ tư vẫn rất kỹ cho mình cách chăm sóc và khả năng phục hồi của con Ky nhà mình,dù đã gần 12h đêm nhưng anh bác sỹ vẫn đợi con chó nhà mình tỉnh hẳn mới bảo mang nó về,và tổng chi phí cho ca cấp cứu lúc 11h đêm và dùng thuốc mê khâu vết thương cộng với 2 mũi tiêm là 250k(theo mình thì quá là ok cho 1 ca cấp cứu ban đêm).sau 1 tuần Ky nhà mình đến tháo chỉ ,mắt hoàn toàn bình thường và vẫn nhìn thấy tốt.cảm ơn bác sỹ đã cứu con Ky nhà mình không bị mù 1 bên mắt.Mình không hỏi tên bác sỹ,chỉ biết phòng khám ở ngõ 491 Đê La Thành(đi vào 1 đoạn sẽ thấy biển thú y),bác sỹ nhiệt tình và tận tâm,không quản giờ giấc(bác sỹ nam khá trẻ và đẹp trai :) ).Đây là số bác sỹ 0943904286 , chia sẻ với mọi người thêm 1 địa chỉ thú y uy tín mà chính mình đã trải nghiệm:">
 

huangyu23

New Member
tôi đã mang chó đến bác sĩ ở 98 Khương Trung tiêm phòng, bác sĩ có tiêm mũi 5 bệnh.

Sau 1 tuần chó của tôi bị ốm, tôi mang trở lại khám, bác ấy bảo ko sao, kê thêm cho 1 gói kháng sinh bảo về uống.

Sau 1 tuần nữa chó của tôi bị co giật, tôi mang quay lại, bác này vẫn bảo ko sao.

Chiều hôm đó tôi đưa chó đến cơ sở thú y ở Trường Trinh, họ xác định là bị Care, họ nói ko chữa được và ko nhận.

Tôi tiếp tục mang đến thú y ở Thụy Khuê, anh bác sĩ ở đây cũng xác định là care, bảo tôi về và chuẩn bị cho nó.

Tối hôm đó tôi mang chó sang Âu Cơ, ở đây họ nhận cho nằm viện, nhưng nói cơ hội chỉ là 5%, sau đó 5 ngày thì chó của tôi bị chết.

Trong quá trình mang đi 3 nơi, tôi đã có hỏi thăm thông tin, và theo như tôi hiểu thì rõ ràng bác sĩ Long đã tiêm vác xin ko tốt, hoặc tiêm nhưng ko kiểm soát được hậu quả nên chó của tôi đã phát bệnh mà chết.

Tôi viết bài này là thật, mong các bạn tránh chỗ này ra. Sau khi nói chuyện với bác ấy, và nghe bác ấy nói ko sao, ko sao, tôi thấy bác ấy thực sự ko hiểu chó bằng tôi (mặc dù tôi ko phải bác sĩ)

Tôi rất buồn vì việc này, buồn nhất là lúc phát hiện dấu hiệu bệnh, nếu bác ấy nói có bệnh, tôi sẽ phát hiện sớm và cho nó đi chữa kịp thời... bác ấy năng lực quá kém, đến lúc nó bị co giật vẫn nói với tôi là ko sao, nên tôi viết lên đây để cảnh báo.

Ai cũng có thể gọi tôi để xác minh - 0906 145 386 - Vũ.
 
2 lần gọi cho bác sĩ Hiền ở 74 trường chinh gì đó toàn bị tắt máy giữa chừng. thái độ nói chuyện bắt đầu kiêu rồi. ai có chút tiếng tăm rồi cũng sẽ thay đổi tính cách thôi.
 

meowsam92

New Member
2 lần gọi cho bác sĩ Hiền ở 74 trường chinh gì đó toàn bị tắt máy giữa chừng. thái độ nói chuyện bắt đầu kiêu rồi. ai có chút tiếng tăm rồi cũng sẽ thay đổi tính cách thôi.
huhu t đang định ra chỗ BS Hiền khám
 
Top