• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chú chó sống 1 năm với mũi tên trong ngực.

KimCuong

Active Member
(Dân trí) - Không ai có thể ngờ bên trong cơ thể của chú chó Remingto lại có một “quả bom hẹn giờ” - mũi tên nhôm dài tới 20 cm với chiếc đầu nhọn “trú ngụ” hơn một năm qua.

[imgc=""Chú chó kỳ diệu" Remington"]http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/ch%c3%b311.jpg [/imgc]

Chú chó 2 tuổi Remingto đã đem đến nhiều niềm vui cho gia đình Cornelisse ở Norton Shores, bang Michigan, Mỹ kể từ khi được đem về nuôi. “Mùa hè trước, tôi ném bóng xuống hồ cho đến khi tay mỏi rã rời mà chú ta vẫn rất hào hứng đi nhặt bóng”, ông chủ Scott Cornelisse, 34 tuổi nói.

[imgc=""Chú chó kỳ diệu" Remington"]http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/chó22.jpg [/imgc]

Tuy nhiên, cả Remingto và các thành viên trong gia đình Cornelisse không biết bên trong ngực Remingto lại có một mũi tên có thể đe dọa đến tính mạng chú bất cứ lúc nào. Họ không hiểu tại sao và khi nào chú chó đã bị bắn.

Bằng cách nào đó, đuôi của mũi tên đã bị đẩy dựng lên khiến nó thay đổi vị trí trong cơ thể Remington. Vào một buổi tối, Remington không nô đùa như hằng ngày và cũng không muốn di chuyển. Khi ông chủ Scott vòng tay bế quanh ngực chú chó yêu thì thấy có cái gì đó kẹt ở ngón tay.

[imgc="Ảnh chụp X quang khi Remington nhập viện"]http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/chó111.jpg [/imgc]

Remington không gầm gừ nhiều, nhưng Scott Cornelisse bỏ tay ra và nhận thấy có cái gì đó nhô ra tận 8 cm ở vùng ngực của chú chó. “Tôi nghĩ đó là một cái xương bị gãy”. Ngay lập tức chú chó đã được đem đến một phòng khám của bác sĩ thú y. 2 bức ảnh chụp X quang đầu tiên cho thấy đó là một mũi tên nằm ở vị trí sát tim của Remingto.

Tại bệnh viện thú y Clarke ở Norton Shores, bác sĩ Steven Harden đã mất 3 phút để lấy ra mũi tên. Ông Harden cho biết “đây là trường hợp có một không hai bởi chẳng ai hay con vật nào có thể sống với một mũi tên dài đến 20 cm ở trong người. Tuy nhiên, động vật thường chứa đựng nhiều điều bất ngờ và chú chó này đã minh chứng điều đó. Chúng ta lên ca ngợi Remingto, chứ không phải bác sĩ”.

Remington ra viện hôm thứ 4 tuần trước, và được mọi người âu yếm gọi bằng cái tên "chú chó kỳ diệu", Remington tỏ ra rất vui mừng khi được trở về nhà và sủa gâu gâu suốt cả ngày.

Đàm Loan.
 

binhtayhd

New Member
woa ... con chó này giỏi thật ... đúng là trên đời có nhiều chuyện lạ , con chó này co nghị lực phải ngang ngửa với con người ấy chứ Anh nhỉ !....hơn nữa ở nước ngoài người ta mới cho chó đi phẫu thuật , chứ ở nhưng nơi như Hải Dương em chắc người ta để cho nó chết lun mất ........hix hix
 

mai_meo

Member
Úi trời ! Nghe có vẽ hãi hùng quá ! Khổ thân Remingto, ko hiểu làm thế nào mà cái mũi tên lại chui tọt và lồng ngực cơ chứ !
 
Top