Câu chuyện về em Topi nhà mình.
Em Topi nhà mình mới được hơn hai tuổi, giới tính: nữ, cân nặng: 17kg, tình trạng hôn nhân: chưa chồng nhưng đã có 6 con.
Em đến với nhà mình cũng thật tình cờ, ông cậu trên Hà Nội sau chuyến công tác ở Phú Quốc mất bao tâm huyết mới tha lôi em được em về, nào là tiêm phòng, nào là xây chuồng đổ nền cát cho em đào bới. Nào ngờ em không những đào bới mà còn ăn cả cát, nhai cả gỗ cửa chuồng, có người thì không sao nhưng không có người là em lại gào ầm lên.
Giữa lòng thủ đô, ông cậu mình không thể chịu nổi tiếng sủa lanh lảnh của em (mà ông cậu có chịu nổi thì hàng xóm cũng không chịu được

). Thế là em chuyển hộ khẩu xuống Hải Phòng, nhà mình có vườn,có sân rộng tha hồ cho em phá phách. Cũng chỉ tại em phá phách quá nên sau khi nhai gần hết đôi giày của bố mình em đã bị bố đánh cho một trận nên thân. Vậy là em thù bố, cứ nhìn thấy bố là em sủa, nghe thấy tiếng xe của bố là em đã sủa rồi (dù chưa nhìn thấy người và mặc dù nhà mình ai cũng đi xe Honda).
Em được mọi người rất nể vì khả năng gặm đĩa cơm chạy một đoạn xa mà không rơi một hạt, khi còn bé tí em đã biết mở cổng để đi chơi, vì được mình hay vuốt ve và cho ăn nên em đáp lại bằng việc nhảy vào lòng mình ngồi chỗm chệ, mãi đến khi trưởng thành mới bỏ thói quen ấy. Em có tật xấu là hay đào bới và chỗ nào cũng sục sạo, nghịch ngợm thì vô cùng.
Mình nhớ mãi lần đầu tiên đưa em đi lấy giống ở nhà thằng bạn chí cốt (cũng may nó là bạn trí cốt nên mới thông cảm cho mình). Vì chưa có kinh nghiệm cho chó đi phối nên khi em chưa hết nước đã đưa em đi rồi, em nhất định không chịu (hay vì em còn con gái nên em kiêu nhỉ???), thế là đành gửi em lại nhà thằng bạn qua đêm. Nhà nó cũng có sân có vườn rộng nhưng lại trồng nhiều phong lan, thế là qua một đêm em đã diệt mất của nhà nó 5 cây lan đẹp, cắn cho bố nó một phát khi ông cụ vào can ngăn. Trời ơi là trời, thế là bao nhiêu tội vạ mình chịu hết, áy náy quá!
Nhưng cuối cùng đại sự cũng thành, sau 3 lần phối giống và hơn 2 tháng mang thai em đã sinh 6 chú cún con đẹp như mơ. Một điều kì lạ là mặc dù bố mẹ cùng đen tuyền nhưng lại có 2 chú cún con màu da bò rất đẹp. Bây giờ ngồi ngắm 6 con cún nô nghịch mình lại nhớ đến tai hoạ mà Topi gây ra cho nhà thằng bạn mình, áy náy quá, áy náy quá....