Mình mới tham gia diễn đàn này thôi, đã cố gắng đọc các topic trước để tìm bệnh cho nhóc chó nhà mình, nhưng chưa tìm ra, bất đắc dĩ mới làm phiền tới mọi người, vì thương chó mình quá, mong các bạn giúp đỡ dùm.
Mình nói hơi dài dòng 1 chút để mọi người hình dung ra bệnh của nó, thông cảm đọc dùm mình nha.
Chó nhà mình là chó lai chihuahua, được khoảng 3 tháng tuổi rồi, nặng 1,5 kg.
Cách đây 1 tháng con chó cùng lứa với nó đã mất chỉ trong 1 đêm, nó rên ư ử suốt đêm, tới sáng là mất, trước đó không có biểu hiện gì lạ, mình chỉ thấy 1 lần nó ỉa ra toàn là giun, ko thấy phân, theo hình ảnh trên diễn đàn thì đó là giun tròn. Nhà mình cứ nghĩ nó bị con gì cắn nên mất thôi, vì nó chỉ rên 1 đêm là mất.
Bây giờ con chó còn lại cũng rên ư ử như vậy, mình lo lắm, lúc đầu nó chỉ rên nhỏ nhỏ giống con kia, nhưng sau thì há miệng lớn mà la, rồi lăn qua lăn lại, mấy ngày đầu còn giật giật mình, có khi còn sùi bọt mép, sau không thấy sùi bọt mép nữa. Nó cứ rên la cả ngày lẫn đêm, có lúc rất khoẻ, cũng đùa giỡn, ăn uống bình thường, nhưng lúc rên la thì nhìn nó mệt lắm, khờ, nhiều khi đứng cũng không vững. Nó đã rên la đến khan cả tiếng rồi, nhìn tội lắm. Nó nằm nhiều khi thấy giật giật chân, bụng thì cứ thóp lại mỗi khi rên, nhìn bụng nó giống như người ta bị nấc cục vậy.
Nó thường chui vô góc kẹt, nhà tắm nằm rên, để nó lên giường hay ghế bố mình thấy nó cứ lựa chỗ có thành giường rồi đứng tựa, ép bụng vô cạnh giường, cạnh ghế bố 1 lúc lâu, mình thấy nó làm vậy thì ít la hơn, nhưng 1 lúc lại đổi tư thế và rên la tiếp.
Nhà mình đã mua thốc sổ lãi cho nó uống, chỉ thấy nó ỉa ra 1 con thôi.
Mẹ mình đã gọi cho bs thú y hay vô nhà chích ngừa cho mấy con chó trong nhà rồi miêu tả triệu chứng, người ta vô nhà kốni gì, chích cho nó 2 mũi rồi đi, sau đó thấy nó còn yếu hơn, vẫn rên la như trước.
Sau có đem lên khám ở trạm thú y khác thì nói nó bị sốt, chích cho 2 mũi, thấy không tiến triển gì, vẫn như cũ.
Mong mọi người tư vấn giúp mình, mình lo cho nó quá. mình xin nói thêm là chó nhà mình vẫn đi lại bình thường, không bỏ ăn, mình cho uống ngũ cốc nó cũng chịu uống, lúc khoẻ còn chạy nhảy, đùa giỡn nữa, nó cũng không bị xổ mũi, có 1 mắt bị ghèn nhẹ. Chỉ có điều nó cứ giật giật mình, thóp bụng, rên la suốt cả ngày lẫn đêm mà bây giờ rên có lúc cũng không thành tiếng luôn, nghe rất đau, tội nó lắm, đã 2 tuần rồi, mọi người giúp mình với.
Mình nói hơi dài dòng 1 chút để mọi người hình dung ra bệnh của nó, thông cảm đọc dùm mình nha.
Chó nhà mình là chó lai chihuahua, được khoảng 3 tháng tuổi rồi, nặng 1,5 kg.
Cách đây 1 tháng con chó cùng lứa với nó đã mất chỉ trong 1 đêm, nó rên ư ử suốt đêm, tới sáng là mất, trước đó không có biểu hiện gì lạ, mình chỉ thấy 1 lần nó ỉa ra toàn là giun, ko thấy phân, theo hình ảnh trên diễn đàn thì đó là giun tròn. Nhà mình cứ nghĩ nó bị con gì cắn nên mất thôi, vì nó chỉ rên 1 đêm là mất.
Bây giờ con chó còn lại cũng rên ư ử như vậy, mình lo lắm, lúc đầu nó chỉ rên nhỏ nhỏ giống con kia, nhưng sau thì há miệng lớn mà la, rồi lăn qua lăn lại, mấy ngày đầu còn giật giật mình, có khi còn sùi bọt mép, sau không thấy sùi bọt mép nữa. Nó cứ rên la cả ngày lẫn đêm, có lúc rất khoẻ, cũng đùa giỡn, ăn uống bình thường, nhưng lúc rên la thì nhìn nó mệt lắm, khờ, nhiều khi đứng cũng không vững. Nó đã rên la đến khan cả tiếng rồi, nhìn tội lắm. Nó nằm nhiều khi thấy giật giật chân, bụng thì cứ thóp lại mỗi khi rên, nhìn bụng nó giống như người ta bị nấc cục vậy.
Nó thường chui vô góc kẹt, nhà tắm nằm rên, để nó lên giường hay ghế bố mình thấy nó cứ lựa chỗ có thành giường rồi đứng tựa, ép bụng vô cạnh giường, cạnh ghế bố 1 lúc lâu, mình thấy nó làm vậy thì ít la hơn, nhưng 1 lúc lại đổi tư thế và rên la tiếp.
Nhà mình đã mua thốc sổ lãi cho nó uống, chỉ thấy nó ỉa ra 1 con thôi.
Mẹ mình đã gọi cho bs thú y hay vô nhà chích ngừa cho mấy con chó trong nhà rồi miêu tả triệu chứng, người ta vô nhà kốni gì, chích cho nó 2 mũi rồi đi, sau đó thấy nó còn yếu hơn, vẫn rên la như trước.
Sau có đem lên khám ở trạm thú y khác thì nói nó bị sốt, chích cho 2 mũi, thấy không tiến triển gì, vẫn như cũ.
Mong mọi người tư vấn giúp mình, mình lo cho nó quá. mình xin nói thêm là chó nhà mình vẫn đi lại bình thường, không bỏ ăn, mình cho uống ngũ cốc nó cũng chịu uống, lúc khoẻ còn chạy nhảy, đùa giỡn nữa, nó cũng không bị xổ mũi, có 1 mắt bị ghèn nhẹ. Chỉ có điều nó cứ giật giật mình, thóp bụng, rên la suốt cả ngày lẫn đêm mà bây giờ rên có lúc cũng không thành tiếng luôn, nghe rất đau, tội nó lắm, đã 2 tuần rồi, mọi người giúp mình với.