• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó Lài 2

Bác lại có nhu cầu khác người rồi

Đúng rồi đó bác Tuyên ah.

Em Fang này chính là quà vùng cao của bác Hoàng cho gia đình tôi trước tết âm lịch 2008. Bây giờ gia đình rất muốn kén rể cho em nó ah. Rất mong bác tìm được một "anh hùng xuất thiếu niên" cho em nó, gia đình xin trân trọng cảm ơn và... hậu tạ. Hehe...
Thời buổi hiện đại mà toàn cho Laí Máy Bay bà già thế này sao?
Nếu có tìm được thì khoảng 11 tháng nữa nó mới nhanh được. Cho nhảnh sớm quá hỏng hết pháo.
 
Cũng đành vậy thôi bác ah, của hiếm mà bác. Với lại cứ cho cháu nó hẳn 18 tháng nữa đi, lúc ấy Fang mới được có gần 4 năm vẫn còn đang là độ chín của giống cái mà. Tôi sẽ cố gắng giữ gìn cho em nó vậy,hehehe.

Bác cố kiếm giúp cho em nào con nhà bố mẹ có vóc càng to càng tốt, càng dữ càng tốt nhé bác. Thanks bác nhiều nhiều...
 

tuyluy

Member
Cũng đành vậy thôi bác ah, của hiếm mà bác. Với lại cứ cho cháu nó hẳn 18 tháng nữa đi, lúc ấy Fang mới được có gần 4 năm vẫn còn đang là độ chín của giống cái mà. Tôi sẽ cố gắng giữ gìn cho em nó vậy,hehehe.

Bác cố kiếm giúp cho em nào con nhà bố mẹ có vóc càng to càng tốt, càng dữ càng tốt nhé bác. Thanks bác nhiều nhiều...
Các bác ơi, đừng quên em PAO nhà tùi nhé. Vừa cộc đuôi, vừa có bờm ngựa rất oách + xoáy như PQ ở gáy nữa. :D

Bác Benbobfang ơi, nhìn ảnh em FANG nhà bác hồi nhỏ cũng có nét giống em PAO đấy, có vẻ gì đó rất cồn đồ và lỳ lợm, chẳng giống "gái" tí nào bác ạ. Gái Pao nhà tui cũng vậy, không có vẻ gì của phụ nữ chính chuyên hết, trông giống một thằng PAO ngổ ngáo thì đúng hơn. Pao có yếm trắng ở ngực to hơn FANG ...nhưng hay nhất là cũng có 2 tai cánh cụp cánh xòe như FANG hồ nhỏ, tốn bao nhiêu cổ gà mới dựng đều được cả 2 tai như bây giờ đó.

Bác cố gắng kiếm một thằng cộc đuôi có Bờm Ngựa về Hanôi để gả cho FANG và PAO nhé (may quá PAO mới có hơn 1 tuổi một tý), còn tơ lắm. Mình thử cố gắng bảo vệ cái gien quý hiếm có bờm ngựa này ...quan trọng là tính cách của các em này rất rất hay. Không phải dạy gì cả mà tự khôn thôi.:))

Dây là 1 vài ảnh Pao từ bé đến lớn các bác xem cháu nó nhé









 
Cảm ơn bác Tuyluy nhưng em Fang nhà này không chờ được đến lúc kiếm được trai bản nên đã tự quyết định cặp kè với trai miền biển là anh Bob quen thuộc và hôm 23/10 đã cho ra được 4 chú (2đực, 2 cái). Có vẻ thuộc tính của mẹ mạnh hơn nên bọn chó con có 3 chú đen và một chú xám có chỉ đen rất thẳng ở lưng kéo dài từ đầu đến đuôi luôn. Đặc biệt lứa này có một chú đúng form chuẩn "tứ túc mai hoa, thạch sùng bám cổ" nhưng vì Fang dấu con kỹ quá nên chưa kịp xem được đực hay cái.

Hy vọng bọn ôn con này giữ được đầy đủ sự khôn ngoan, nhanh nhẹn của Bob và tính lỳ lợm, dữ dằn nhưng cũng rất tình cảm của Fang... Bọn này giữ con kỹ quá (Bob bảo vệ vòng ngoài, Fang canh ở ổ, lại còn giấu kỹ ổ trong tận gầm giường nưa) nên chưa chụp được ảnh, đành nợ các bác vậy...
 

hai198x

Member
@ BenBobFang : nhà em có cu chó thổ em cũng không biết bắt ở đâu mà em mua lại emcos thể mô tả chút đặc điểm em nó .
- Lông thô cứng ngắn
- Tai vểnh đẹp
- Mõm vuông , mép môi trên hơi xệ xuống
- Có yếm ở cổ nhìn rất đẹp nhất là lúc em nó chạy nhìn càng rõ
Ảnh em nó đây ạ











P/S : con này em thấy chỉ thích đi bắt chuột với mèo mà nó cắn thì chỉ cắn vào cổ cho đến chết mới thôi . Bác nào thấy đẹp muốn lấy giống có thể liên hệ với em qua Yh ở chữ kí hoặc số đt 091 303 6139 . Chó nhà em hình như mới đi tơ có 1 lần mà em thấy nó không ham chó cái chỉ ham đi săn chuột với mèo thôi :party:^:)^
 

Shakhi Viet

Active Member
To Ben-Bob_Fang:
Mong được xem ảnh tụi cún con của Fang-Bob. Xem sự kết hợp giữa Đồng Văn và Phú Quốc như thế nào. Bác đã có kế hoạch gì cho bọn cún này chưa?
 
Hi bác Shakhi Viet,
Bọn ôn con này chạy kinh quá, chỉ nằm yên lúc ngủ nên rình mấy hôm rồi mà chưa chụp được ảnh, sẽ cố rình thêm để post lên hầu các bác ah. Nói chung cho đến nay theo nhận xét của tôi thì có vẻ thuộc tính PQ không mạnh bằng thuộc tính của "gái bản" nên bọn ôn con này chủ yếu giống mẹ, đặc biệt cả 4 con đều có 2 ngón giữa chân trước dính vào nhau (đặc trưng của chó vùng cao), gừ và sủa ngay từ lúc chưa mở mắt, 25 ngày đều đã ăn cơm được và biết sủa để giữ lãnh địa... Có một em cái đen tuyền đã xuất hiện dấu hiệu của bờm ngựa giống mẹ, em này cũng thuộc loại đanh đá nhất, sẵn sàng cắn ngay nếu không vừa ý bất kể đấy là người hay chó lớn còn gừ và sủa là chuyện "nhỏ"...
Lứa này được có 4 em, 2 đực 2 cái thì trẻ con ở nhà đòi giữ 2 đứa lại để tự nuôi, còn lại 2 thì cũng chưa dám hứa với ai vì người muốn bắt thì nhiều mà chỉ còn có 2 đứa. Vài hôm nữa chúng nó cứng cáp sẽ báo chi tiết danh mục nhà mới của các cháu với bác nhé.

Thân,
 

Shakhi Viet

Active Member
Bác BenBobFang đã có Ben, Bob, Fang, 1 con TRD đi lạc vào nhà, nay lại giữ lại 2 con của Hoa hậu xứ mường, chà chà.
 

liyuxin

Member
Chào các bác,

Dạo này em bận quá nên ảnh chụp rồi mà chưa đổ sang máy để up được, tạm báo cáo các bác thế này:
- 4 đứa, 2 đực 2 cái, 3 đen 1 xám nâu.
- 1 đen tứ túc mai hoa thạch sùng bám cổ chuẩn (cái), 1 đen tứ túc mai hoa đeo khăn (cái), 1 xám nâu có sọc đen (đực), thằng này to nhất đàn, 1 đen thui chả lẫn màu gì (đực), thằng này út đàn, còi cọc nhưng quái nhất và đang dựng bờm, hê hê
- bọn này làm em rất bất ngờ vì chưa kịp mở mắt đã gầm gừ nhau, lúc nào thức là gàu gàu sủa.
- Em vác cả lũ ra ngoài tắm nắng cho cứng xương, không thích là gầm gừ dữ dội, thái độ phản ứng rất kinh, hehe…
- Giờ được 1 tháng mấy ngày rồi, ăn cơm như điên, mẹ bon chen là lập tức các con đuổi mẹ chạy vòng quanh, trộm vía hỗn quá…

Nói chung là em chưa có dự định gì cụ thể cho các cháu cả, cũng có vài ông thấy chó con đẹp vo ve vào hỏi xem mấy trăm thì để lại, ông cậu ở nhà dắt tay vào chỉ đống vỏ sữa bảo: mấy trăm có đủ tiền mua sữa đâu, thế là tắt đài, he he…

Bác Shakhi nhắc tới lại làm em buồn, thôi làm một lượt tổng kết lại tình hình sĩ số nhà em vậy.

Khởi đầu là 2 thằng Ben, Bob, sau được tặng em Fang. Đợt mùa hè em mới bắt thêm 1 PQ đen dòng Bắc Đảo, đẹp toàn diện trừ khuyết điểm tai cụp, tên là Sun, 6 tháng mà hơn 20kg, đấy là sau khi đã được chủ cũ ép cân rồi đấy. Sau đó mới rinh được em TRD đi lạc, gọi là Múc, em này không mất tiền mua nhưng đưa về đúng thời điểm em xây nhà, một mình nó trông cái nhà đang xây dở, buồn đời gặm mất 2 cái cảm biến cửa cuốn, hê hê, vậy là thiệt hại cũng ko nhỏ!!!
Rất buồn là cách đây khoảng 3 tháng, bọn thợ ko để ý để Sun ra ngoài, con to xác mà ngố ấy đi 1 ngày 1 đêm thì về làm em hú hồn, huy động toàn lực lượng đi tìm ko thấy, may mà nó tự về. Sau đó vài ngày nó lại lỉnh ra ngoài, lần này thì mất hút luôn.
Cách đây khoảng 1 tháng, TRD bị ăn bả. Khổ thân nó, em chưa gặp con chó nào ngoại hình thì cô hồn lạnh lùng nhưng tính tình tình cảm như nó, lúc nào cũng có cảm giác nó thèm người, bám chủ vô cùng. Có lần bọn rèm cửa gửi mẫu ở nhà để ông bà chọn, xong xuôi thì mang ra xe máy, buộc lại sau xe rồi dắt ra cổng định về, cháu nó chắc là đinh ninh đồ của nhà nên xông ra, còn vài cái răng mà cạp vào cái bao rồi giật 1 phát, cả xe lẫn bao đều ở lại... Chưa kịp cắn ai mới chỉ đánh vài con chó trong xóm sùi bọt mép thôi, kể từ ngày có nó, cả phố nhà em yên ổn hẳn... Khổ nỗi là đêm toàn ngủ ngoài sân, mà lại còn nằm sát cổng để canh cửa nên dính bả, 5h sáng ông bà phát hiện thì 7h sáng đi, thương tiếc vô cùng!
Sau vụ Múc hi sinh, em không yên tâm tí nào nên đành đưa Tũn (anh cả con của Fang) về, trộm vía cháu cũng cao to đẹp trai lắm rồi, nhìn thoáng qua các bác sẽ nhầm với GSD đen, hehe... Lần này là Tũn được ngủ đêm trong nhà đề phòng giống như Múc.
Còn Ben đã được chuyển về Quảng Ninh ở một mình một nhà, hơi cô đơn nhưng vì được cưng chiều nên đỏng đảnh lắm, chỉ thỉnh thoảng chạy ra hoặc bà quên chốt cổng sắt là tự mở cổng ra hỗn chiến với thằng chó ta già, to vật vã ở dãy nhà đằng trước, thành ra cổ và ngực lúc nào cũng hiện diện một cơ số vết răng cũ răng mới, oánh nhau ầm ĩ tới mức lần nào cả xóm cũng phải ra xem cơ mà!!!
Tóm lại báo cáo các bác là sĩ số hiện tại kha khá nhưng phân bố rải rác, em Tũn ở nhà ông bà Hà Nội, Fang và Bob với các cháu nhỏ đang ở bên xưởng gần đối diện, tổng cộng là 7 đứa thôi. Em cũng tham lắm nhưng vì điều kiện nhà cửa còn hạn chế, em lại không hay ở nhà mà đi suốt nên có bắt về mà ko chăm sóc chu đáo cho tất cả thì thương lắm, đành tạm thời cam chịu thế thôi...
 

B_lung

Member
ý kiến cá nhân

Như ở phần chó lài của bác nào phân tích và đưa ra những thông tin: chó lài (lài = lai) . có thể là giống chó của người tây trước kia sổng ra lai với chó bản địa ra giống chó săn này. có thể(thứ 2) là gioongs chó bản địa lai với sói rừng. (đai loại là khoảng năm 80 mua được 3 con của người dân tộc ở lạng Sơn)
- trưa nay mình vưa đọc những tài liệu nay. theo như mình được biết thì giống chó lài =lai. Nhìn ảnh các bác nói là giống chó lài của người dân tôc thi em thấy đó đúng là chó lai bec Nga cùng chó bản địa đặc biệt là diago vang sẽ cho ra những con có ngoại hình y như các bác pot lên. đúng là lài = lai.
- thứ 2 là chó bản địa lai với sói rừng. điều này không chắc chắn. vì em biết là khi một phường săn mang theo những con chó săn đi cùng nếu gặp sói rừng thi sói rừng cùng săn và nhường lại toàn bộ con thú săn được cho thợ săn và đàn chó săn. sau đó chúng bỏ đi. chó sói thấy chó săn thường nằm ép mình xuống như kiểu phục tùng mà chúng ta vẫn hay nhìn thấy con đầu đàn thể hiệnn sức mạnh cuả mình với các thành viên trong đàn. thợ săn thường nói những con chó sói coi chó chó săn(chó nhà) là ông nội(ông tổ) điều nay hơi ngược với sự tiến hóa của chó nhà. Do đó chó sói (chó rừng) lai với chó nhà là hiếm .
* Theo như phần Chó lài mà bác TG đông vật mô tả thì những con chó lài bác nói chính là những con chó săn (chó ta, chó cỏ, chó kiến) mà đồng bào dân tộc hiện nay vẫn đang sử dụng để đi săn bắt. đặc điểm về hình dáng hoàn tòan ngược lai với những con chó (lài = lai) kia. chúng nhỏ con, nhanh nhẹn , bề bỉ, dũng cảm, dai sức, lì lợm, thiên chiến và trung thành. chúng có thể chạy đuổi Hươu, Nai suốt ngày đến khi hạ gục được con mồi mới thôi. và chúng có thể chiến đấu với lợn rừng, rắn hổ mang chúa. Những con chó llai đó chỉ để làm cảnh giữ nhà. Hiện nay vẫn còn những con chó lài như vậy trong mỗi bản ở vùng cao vùng của người dân tộc thiểu số.
* theo tiếng dân tôc: Lài không phai là lai. mà "Lài" có nghĩa là vằn, hoa văn, lốm đốm, vệt trắng vệt đen... "chó lài" tiếng dân tộc pháp âm là "Ma Lài" còn chó lai là "Ma Lai"(nói đến đây tôi liên tưởng đến bài phân tích chó (ma) biểu tượng là bóng đêm: trăng , là âm, là ma .....). "Ma Lài " dịch đầy đủ ra tiếng kinh là chó vằn ý chỉ những con chó vện mà các bác vẫn nói nhưng dùng để săn bắt. Đã là chó săn mà lại được con chó (vện) vằn vằn thì cực hiếm. chó lài tôi nghĩ là cách gọi giống chó săn có sọc vằn của người dân tộc. thức chất rất hiếm những con như vậy. đa phần là chó đen, vàng, khoang đen ,trắng. Những con đen khoang trắng cũng gọi là (Ma Lài) nhưng không quý và hiếm băng vện -săn.
trên đây là một vài thông tin để các bác tham khảo. bắc nào muốn thấy chó săn mà có những đặc điểm như TGđông vật nói minh sẽ cung cấp thêm.
 
Top