Lizz
New Member
Chó nhà em là giống chó cỏ(chắc vậy),cái,đen tuyền rất thông minh.Nhà em và đặc biệt là em rất chiều nó,nên nó đặc biệt rất dữ và cũng thường cắn người trong nhà(giỡn thôi ạ)nhưng cũng đau
.Tính đến thời điểm bây h thì nó đã cắn 3 người bà con của em rồi ạ(đứa cháu,bà ngoại,dì)chỉ toàn đàn bà con gái thôi.Nó chả bao h có ý định cắn đàn ông đâu ạ,chắc vì nó là con cái,haiz.Nhưng kì cục ở điểm là nó trước mặt cả nhà thì nó vẫn không có biểu hiện cắn người,vẫn đùa giỡn và không sủa gì cả.Nhưng mà khi không có ai,chỉ có nó với người bà con đấy là nó rất dữ,rồi cắn người ta luôn.Tính tình nó kì cục lắm,em không hiểu nó thế nào nữa
(
Mọi người có cao kiến gì để em dạy nó không ạ.Đừng bảo em đánh nó,em không đánh được đâu TT.TT...Trưa hôm nay lúc mở cửa cho nó đi vệ sinh xong thì lúc vào nó cứ lờn vờn quanh bác gái của em(ở nhà em được 1 tháng rồi,nó không có biểu hiện gì ghét bác đó).Em đang ngồi trên lầu thì nghe tiếng nó sủa rất dữ,như kiểu chuẩn bị ăn tươi nuốt sống người ta).Em chạy xuống ngay nên nó chưa cắn bác í.Huhu,cứ thế này thì làm sao giám để người lạ vào nhà nữa



Mọi người có cao kiến gì để em dạy nó không ạ.Đừng bảo em đánh nó,em không đánh được đâu TT.TT...Trưa hôm nay lúc mở cửa cho nó đi vệ sinh xong thì lúc vào nó cứ lờn vờn quanh bác gái của em(ở nhà em được 1 tháng rồi,nó không có biểu hiện gì ghét bác đó).Em đang ngồi trên lầu thì nghe tiếng nó sủa rất dữ,như kiểu chuẩn bị ăn tươi nuốt sống người ta).Em chạy xuống ngay nên nó chưa cắn bác í.Huhu,cứ thế này thì làm sao giám để người lạ vào nhà nữa


