• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

chó gầm gừ chủ

thukubeautiful

New Member
E mới nuôi con fox sóc được tầm 1 tháng rồi , lúc mua là e ấy đã được 1 tuổi vì trước giờ nuôi chó nhỏ toàn bị bệnh nên lần này e mua chó to :)) .... Lúc mua về thì nó ngoan , quấn chủ lắm , đi đâu về mừng tít ..... Nhưng có lần em cho nó ăn nó ko ăn , e phạt lấy bát rồi mắng nó thế mà nó gừ rồi tí tợp em ........ Bố em thấy thế bảo phải dạy nên cầm ghế dọa đánh nó ( chỉ kéo ghế dịch chuyển lung tung cho nó sợ thôi chứ chưa đánh vào người nó ) , ấy thế mà nó cũng sợ chui tọt vào chuồng ........... Từ lần bị bố e nạt đấy nó đâm ra khó gần , em gọi nó vẫn ra nhưng sờ nó thì nó gừ gừ , k dám nhe răng dọa cắn như lần trước nữa chỉ gừ thôi ..... Mọi người cho em hỏi em phải làm gì để nó ko gầm gừ nữa bây giờ , mỗi lần nó gừ nó nên lấy báo đánh nó koooo ???? Phải làm sao cho nó bớt sợ và có thiện cảm bây giờ ????
 

blackmilk

Member
bạn lên nhớ riêng chó nước ngoài nói chung thì tầm 1 tuổi chở ra là nó đã hình thành ý thức của con chó rồi. có nghĩa là nó đã quen với chủ cũ nuôi nó từ bé rồi. bạn lên có thời gian quan tâm nó để nó mới tin tưởng và hết lòng trung thành với bạn, gia đình bạn.
trước con fox nhà mình cũng gầm gừ lúc mình đùa nó. thế là mình cầm dép đánh cho 1 trận. thế là 2 ngày nó bỏ ăn. hic. mẹ mình phải đút nó ăn bim bim. lúc đó nó mới ăn. nhưng về sau nó lại bình thường. mình đánh nó thế nào cũng không gầm gừ mình nữa.
=> theo quan điểm của mình là lên nuôi chó từ nhỏ cho nó thuần chủ. nuôi chó dữ mà nó to rồi rất rễ bị phản chủ. rất nhiều trường hợp rồi.
 

ohcuey

Member
Chó của mình lúc trước cũng dám cắn chủ khi mình lấy đồ ăn của nó (không phải tranh ăn với chó đâu :p, vì mình cho nó gặm xương, bẩn nền nhà nên dùng giấy vệ sinh chùi trước mặt khi nó đang ăn, nó nghĩ mình giật thức ăn của nó nên cắn.) Thế là mình phải bắt đầu "tái khẳng định": "TAO là chủ! Tao thích cho mày thì cho, không thích thì giật lại. Problem? ./trollface" :)).

Cách làm: cứ mỗi lần cho ăn, mình đợi nó đang ăn ngon thì đến đứng trước mặt nó và bắt đầu gừ (lưu ý không nên làm nơi công cộng kẻo người ta nghĩ mình khùng). Ban đầu thì nó dừng ăn và nhe răng dọa. Mình vẫn cứ gừ, lâu lâu tiến lên một chút, giữ bộ mặt thách thức. Lưu ý với bạn là tuyệt đối đừng động vào chó hay thức ăn của nó lúc này. Cứ kiên nhẫn. Một lúc sau nó sẽ bỏ đi (nên tập khi chó còn nhỏ, hoặc loại chó nhỏ, chó lớn đã lớn và không sợ chủ thì mình không chắc nó có bỏ đi hay không :p). Đến lúc đó bạn mới tiến đến "chiếm hữu" thức ăn của nó bằng cách đứng dạng chân giữ lấy và tiếc tục nhìn theo khi nó đang bỏ đi. Khi nó đã hoàn toàn đầu hàng và đi xa khỏi đó, không dám nhìn lại thì bạn gọi nó đến và cho phép nó ăn. Dần dần nó sẽ hiểu thức ăn là của bạn, bạn có quyền cho và lấy lại. Nếu nó ngoan ngoãn, bạn sẽ CHO PHÉP nó ăn THỨC ĂN CỦA BẠN.

Còn tình hình hiện tại, vì chó còn nhỏ nên bạn có thể gọi nó ra, bế nó lên, hoặc nếu nó không cho bạn đụng vào thì nhờ ai đó mà nó tin tưởng dụ cho nó ăn rồi bế nó lên đưa cho bạn. Bạn vuốt ve nó thật lâu và cho nó ăn thì nó sẽ tin bạn trở lại thôi. Chó con mà, mau quên lắm.
 
Top