Nhà cháu mới gia nhập, mới được có 1 năm rưỡi tuổi, nặng có hơn 6 lạng các cụ cho cháu tham gia với nhé:
Ngày trước cháu bị nhốt mãi, nửa tháng nay mới được ra đường tập luyện thể thao ạ:
Thế nên, đôi khi cháu cũng ngồi ngẫm lại cái sự đời suốt ngày bị nhốt như hồi trước (
Và đây là khuôn mặt cháu sau khi được sung sướng hơn, tự do hơn:
Do còn bỡ ngỡ khi mới vào đây, có gì không phải, mong các cụ bỏ quá, mong được sự giúp đỡ của các lão thành ạ
Ngày trước cháu bị nhốt mãi, nửa tháng nay mới được ra đường tập luyện thể thao ạ:
Thế nên, đôi khi cháu cũng ngồi ngẫm lại cái sự đời suốt ngày bị nhốt như hồi trước (
Và đây là khuôn mặt cháu sau khi được sung sướng hơn, tự do hơn:
Do còn bỡ ngỡ khi mới vào đây, có gì không phải, mong các cụ bỏ quá, mong được sự giúp đỡ của các lão thành ạ