• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

CHÓ CHÓC - Độc đáo Tây Nguyên

:-bdGiống chó này đẹp.Không Biết có bạn nào trong sài gòn nuôi không.Chắc thuộc loại quí hiếm,chó chóc này mình chưa thấy ở ngoài:-bdDog Eye
 
bổ sung thêm tin tức loài chó Mang

Tôi là người DALAT sinh ra và lớn lên tại đây , hôm nay tình cờ đọc trên trang thấy các giống chó săn của vietnam rất hay , nhân đây tôi có một câu chuyện nhỏ để các bạn đọc và xem là giống chó gì nếu ai biết xin chỉ bảo thêm để tôi học hỏi
Vào khoảng năm 1978 đến năm 1980 tôi về quê ngoại sinh sống và học tập tại thôn ĐA THỌ - XÃ XUÂN THỌ - THÀNH PHỐ ĐALAT , trong thời gian tôi ở tại đây hay được một số bà con địa phương đến nhà bà của tôi tặng thịt nai , con hươu đó các bạn , với trí tò mò tìm hiểu tôi có hỏi là săn bắn hay đặt bẫy , họ trả lời là đi đánh cá và lượm được , nhưng đây không phải là lần đầu và sau đó người dân địa phương tiếp tục nhặt được những con nai này bị thú rừng ăn lở dở bỏ lại , nhưng thông thường những người đi nhặt được làm nghề đánh bắt cá tại khu vực sông LA BÁ con sông bắt nguồn từ huyện LẠC DƯƠNG và chảy về đập thuỷ điện ĐA NHIM , sau đó trong qua trình mai phục họ đã phát hiện ra đây là thức ăn của loài chó săn sau khi ăn không hết chúng bỏ lại
anh THÀNH VÀ Anh THỌ là hai người đã nhiều lần chứng kiến cuộc săn đuổi của loài chó này và tận mắt thấy chúng , trong quá trình nghe lại của một người tham gia vụ đuổi chó cướp chiến lợi phẩm anh ta có kể lại như sau
Đàn chó này sống thành bầy khoảng 6 đến 10 con ,màu sắc hung đỏ , đuôi bông lau giống như cây cờ , nặng khoảng 13 đến 17 kg , rất nhanh nhẹn , khi thấy con mồi ở xa , cả bọn chia ra làm nhiều tốp và chúng đi tiểu giống như làm dấu bao vây đối phương , sau đó chúng phát động tấn công đuổi con mồi về phía mé sông tuyệt đối không để con mồi chạy ngang ,hoặc chạy lên phía trên đồi , sau một hồi truy đuổi 3 mặt giáp công con nai đối tượng bị săn đuổi chị còn cách duy nhất là lao về phía mé sông để uống nước vì quá mệt trong quả trình bị truy đuổi , lúc này bên kia sông đã có một toán 2 đến 4 con mai phục , vì mệt và bị truy đuổi ráo riết con nai chỉ còn cách duy nhất là vượt sông để bảo tồn sinh mạng . Thập diện mai phục , vừa bước xuống sông bơi qua nữa chừng , đáng thương cho nó đã bị bầy chó hoang bao vây giữa dòng sông và kết quả là những miếng thịt nai mà tôi hay ăn vào thời điểm đó là của thừa của những con chó hoang , người dân địa phương đi chài lưới nhưng không bắt được cá mà dính luôn cả cái đùi nai to tướng ở dưới sông , sau này họ không chài lưới nữa mà cứ mai phục ở những nơi mà đàn chó này hay săn để ăn cướp mồi của nó cũng như chứng kiến việc săn đuổi của chúng, hậu quả sau cùng cái mà ngồi yên hưởng của lợi là đàn chó đã di chuyển sang nơi khác vì bị con người cướp cạn cũng như sự tàn phá thiên nhiên nơi đây . sau này vì quá thích loài chó MANG tên gọi của dân địa phương tôi có theo dõi nhưng không biết thêm chi tiết nào nữa , tình cờ đài phát thanh truyền hình LÂM ĐỒNG đưa tin là chúng di chuyển về Xã LÁC huyện LẠC DƯƠNG , nơi đây là khu vực đồng bào người dân tộc sinh sống và cũng từ đó đến nay tôi cố gắng tìm hiểu những người dân tộc thiểu số về tin tức đàn chó MANG nhưng vẫn im hơi lặng tiếng

Mấy hôm nay LDL có đi tìm hiểu thêm về loài chó MANG , sở dĩ nó có tên như vậy vì màu sắc bên ngoài nó có màu vàng sẫm như con hoẳng ( con mang hay con đỏ tiếng địa phương )
LONGDALAT LDL có gặp anh NGHĨA một người dân địa phương chính thống sống gần 50 năm tại mảnh đất này có thông tin thêm cho LDL như sau
chó MANG đến mùa sanh sản khg đào hang như các loại chó khác , chúng tìm những hang đá, vách đá khg bị mưa tạt vào làm nơi trú ngụ sau đó tha cỏ về lót ổ để sanh con , đã có lần anh NGHĨA có ý định bắt cún con về nuôi khi đến thấy chúng còn quá nhỏ chưa mở mắt ,đợi một và hôm trông kha khá thì than ôi nó đã dời đi nơi khác rồi , chó mang sanh khg nhiều mỗi lứa 2 đến 3 con , đã nhiều lần anh NGHĨA đi đánh cá ven sông thấy mẹ dẫn con đi săn , anh chạy theo bắt cún nhưng chỉ là trò chơi cút bắt vì chúng quá nhanh nhẹn
đặc điểnm khi săn mồi chó mang hay chọn những con bé trong đàn làm mục tiêu tấn công , nó khg thể đua tốc độ nhưng loài này có một sức bền khinh khủng và sự tinh ma quỉ quái nên mới bắt được con vật to và nặng gấp 20 lần , sau khi bắt được con mồi nó moi ruột gan ăn trước và thêm một điều là bất cứ con nai nào bị bắt là đôi mắt khg còn cho dù con thú đó mới bị bắt chưa hề bị làm thịt một tí gì ,
Cách đây khoảng 8 tháng anh NGHĨA có cùng một số anh em ngày trước đây làm nghề tìm trầm có về sông ĐẠ -MĂNG , xin nói thêm hai từ ĐẠ MĂNG
Sông ĐẠ MĂNG giáp giới NINH THUẬN và đi qua KHÁNH HOÀ , nơi đây vô cùng hoang vu chỉ có người dân tộc K HO sinh sống làm nương rẫy và săn bắt thú rừng , tên con sông do người dân tộc đặt ra vì nguồn gốc của nó
ĐẠ có nghĩa là nước , MĂNG có nghĩa là mắt hai từ này khi ghép lại theo tiếng người dân tộc địa phương có nghĩa là DÒNG SÔNG NƯỚC MẮT , tại sao nó có cái tên đau thương như vậy , nghe cái tên ai đó cũng khg khỏi xót xa chạnh lòng , vì ngày xưa mỗi lần đi đánh cá hay săn bắt bên kia sông khi trở về nhiều lúc gặp những cơn lũ từ đầu nguồn đổ về người ta khg thể nào vượt qua dòng sông này để về nhà sum họp với gia đình ,đợi cho nước rủt hểt mới vượt qua được , lúc đó đói vì lương thực đã cạn và nỗi nhớ gia đình nên buồn tủi những giọt nước mắt lúc này là khg thể tránh khỏi đôi khi có người liều lĩnh vượt sông đã khg có ngày trở lại với gia đình , ĐẠ MĂNG là vậy đó các bạn DÒNG SÔNG NƯỚC MẮT
ĐẠ MĂNG bây giờ khg còn một bóng dáng của chó Mang theo lời anh NGHĨA kể lại , xưa kia nơi đây cách đây vài năm thôi đã gặp khg ít bày chó Mang đi săn bắt hay đùa giỡn , ngày nay đã khg còn , quanh quẩn đâu đây chỉ còn loài bò rừng sinh sống , vì con người đã hàng ngàn cái bẫy nơi đây để bắt thú rừng , khi viết đến đoạn này LDL chỉ còn lại cái mơ hồ vì khg thể nào tìm lại được một loại chó săn cực kỳ quý hiếm của LÂM ĐỒNG nói riêng và VIÊT NAM nói chung ,
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC THÔNG TIN NÀY XIN BỔ SUNG THÊM Ý KIẾN CÓ GIÁ TRỊ VỀ LOÀI CHÓ NÀY
 

ngoc_anh

Member
Theo thông tin em được biết từ dân lâm tặc chính cống thì hiện tại vùng núi giáp ranh giữa Lâm Đồng và Ninh Thuận mạn phía Bắc (đi Khánh Hoà) không còn thú rừng như khoảng 4 năm trở về trước. Toàn bộ thú rừng và động vật rừng nơi đây đã bị đánh bẫy, tận diệt. May ra chỉ còn vài con thỏ rừng sống sót.
Hiện nay mạn rừng phía Nam, giáp ranh giữa Ninh Thuận - Lâm Đồng và Bình Phước là rừng còn nhiều thú. Có thể bầy chó này đã di chuyển về dưới ấy vì ở đâu có thức ăn thì chúng sẽ sinh sống.
Cách đây chừng 1 tháng, cậu học trò của em ở Ninh Sơn có mua được một con chó ở trong khu rừng này. Chó do con người nuôi dưỡng và dùng vào việc đi rừng. Bọn này hcủ yếu được sử dụng để trông rừng cao su họ ém sâu trong rừng. Việc đi săn chỉ là phụ. Con chó cậu học trò em mua được khoảng 20kg, màu đen tuyền, mình dài trông rất đẹp và hoang dã (em nghe cậu này tả lại). Nhưng đem về nhà được 3 ngày là nó chết vì chẳng chịu ăn uống gì cả. Nghe dân nói nó là chó rừng.
Theo phán đoán của em có thể nó là chó sói thuần hoặc chó nhà lai sói xám. Sói xám sống chủ yếu ở khu vực miền Trung và Tây nguyên. Con chó mẹ sống ở đấy có một mình. Nhà dân sống cách rừng cao su rất xa. Cứ đến kì động dục thì tự khắc con chó mẹ đó chửa :)) :)). Em nghĩ nó giao phối với chó sói ở đây. Con chó mẹ đó cũng tương đối già rồi không biết có thể đẻ được lứa nào nữa không nhưng nếu nó đẻ chắc chắn em sẽ kiếm được một con. Em cũng đã dặn cậu học trò nếu khi nào có ới em một tiếng. Lúc đó em sẽ vào tận nơi, chụp vài kiểu ảnh để mọi người đánh giá. Hiện tại cậu này đang học nên em chưa kêu đi được. Vả lại bây giờ đang là mùa mưa, đi xe máy vào đó không được vì phải qua nhiều con suối lớn, nhỏ.
Cái hay của con chó mẹ này là: chủ chỉ con gà nào là nó ra chộp về để chủ nhà đãi khách. :D:D:D
 
NGOC ANH và CÁC BẠN THÂN MẾN

Theo thông tin em được biết từ dân lâm tặc chính cống thì hiện tại vùng núi giáp ranh giữa Lâm Đồng và Ninh Thuận mạn phía Bắc (đi Khánh Hoà) không còn thú rừng như khoảng 4 năm trở về trước. Toàn bộ thú rừng và động vật rừng nơi đây đã bị đánh bẫy, tận diệt. May ra chỉ còn vài con thỏ rừng sống sót.
Hiện nay mạn rừng phía Nam, giáp ranh giữa Ninh Thuận - Lâm Đồng và Bình Phước là rừng còn nhiều thú. Có thể bầy chó này đã di chuyển về dưới ấy vì ở đâu có thức ăn thì chúng sẽ sinh sống.
Cách đây chừng 1 tháng, cậu học trò của em ở Ninh Sơn có mua được một con chó ở trong khu rừng này. Chó do con người nuôi dưỡng và dùng vào việc đi rừng. Bọn này hcủ yếu được sử dụng để trông rừng cao su họ ém sâu trong rừng. Việc đi săn chỉ là phụ. Con chó cậu học trò em mua được khoảng 20kg, màu đen tuyền, mình dài trông rất đẹp và hoang dã (em nghe cậu này tả lại). Nhưng đem về nhà được 3 ngày là nó chết vì chẳng chịu ăn uống gì cả. Nghe dân nói nó là chó rừng.
Theo phán đoán của em có thể nó là chó sói thuần hoặc chó nhà lai sói xám. Sói xám sống chủ yếu ở khu vực miền Trung và Tây nguyên. Con chó mẹ sống ở đấy có một mình. Nhà dân sống cách rừng cao su rất xa. Cứ đến kì động dục thì tự khắc con chó mẹ đó chửa :)) :)). Em nghĩ nó giao phối với chó sói ở đây. Con chó mẹ đó cũng tương đối già rồi không biết có thể đẻ được lứa nào nữa không nhưng nếu nó đẻ chắc chắn em sẽ kiếm được một con. Em cũng đã dặn cậu học trò nếu khi nào có ới em một tiếng. Lúc đó em sẽ vào tận nơi, chụp vài kiểu ảnh để mọi người đánh giá. Hiện tại cậu này đang học nên em chưa kêu đi được. Vả lại bây giờ đang là mùa mưa, đi xe máy vào đó không được vì phải qua nhiều con suối lớn, nhỏ.
Cái hay của con chó mẹ này là: chủ chỉ con gà nào là nó ra chộp về để chủ nhà đãi khách. :D:D:D

Hôm nay tình cờ anh có người bạn chuyên đi làm các công trình điện nông thôn vùng sâu vùng xa, có cho anh biết là đang giữ một con chó vằn vện hình thức bên ngoài giống con linh cẩu được người dân tộc tặng vì có nhiều đóng góp cho bản làng , mẹ của con chó này đến mùa sanh sản nó lên núi đào hang , đẻ con xong đến khi nào biết ăn nó mới tha về nhà , bạn anh đang sở hữu một đứa con của nó, nó sủa giống như chó ta mình tru , qua cuộc nói chuyện với bạn thì biết con chó mẹ này săn bẳt rất hay nó đã nhiều lần lập thành tích săn bắt heo rừng , nhím lại vùng Lạc Dương , nếu như em có quen biết ai hay đồng nghiệp ở Lạc Dương nên liên hệ thông tin này , biết đâu có chuyện hay đó , còn con chó con của bạn anh khi nào rãnh anh sẽ cố gắng lấy hình ảnh để anh em xem thử nó thế nào , vì hiện tại anh chỉ mới nghe diễn tả chứ chưa tận mắt thấy được loài chó này
thân chào NGỌC ANH và tất cả ACE diễn đàn VP
 

ngoc_anh

Member
con chó mẹ này săn bẳt rất hay nó đã nhiều lần lập thành tích săn bắt heo rừng , nhím lại vùng Lạc Dương , nếu như em có quen biết ai hay đồng nghiệp ở Lạc Dương nên liên hệ thông tin này , biết đâu có chuyện hay đó , còn con chó con của bạn anh khi nào rãnh anh sẽ cố gắng lấy hình ảnh để anh em xem thử nó thế nào , vì hiện tại anh chỉ mới nghe diễn tả chứ chưa tận mắt thấy được loài chó này
thân chào NGỌC ANH và tất cả ACE diễn đàn VP
Vùng Lạc Dương em cũng đến khoảng 3 lần và cũng có quan sát giống chó ở đây. Theo quan sát của em thì bọn này thuộc giống chó Việt mình như dưới xuôi vẫn nuôi. Con chó nặng chừng 18kg và luôn theo đồng bào ra đồng, vào rừng. Nhưng những nơi em đến chỉ là vùng đồng bằng, trong thung lũng thôi, chưa có điều kiện vào vùng sâu, vùng xa. Như anh nói thì con chó này phải được sinh ra ở chỗ heo hút gần rừng có thú đấy. Nếu có điều kiện em sẽ liên lạc hỏi mọi người trên đó xem.
Cảm ơn anh đã cung cấp cho mọi người thông tin bổ ích này!
 

Do_Loi

Member
Chào anh Long,

Cám ơn anh đã cung cấp thông tin về loài chó MANG này. Theo những gì anh mô tả thì con chó MANG này khá giống với con sói lửa VN, ở những điểm sau:

- Màu lông vàng sậm như lông con hoẵng,
- Đuôi bông cờ,
- Còn có những tập tính của chó sói như:
+ khi sinh sản thường tìm những hang hốc, gốc cây... có sẵn để làm tổ.
+ khi săn được mồi thường moi nội tạng ăn trước.

- Em nhớ báo có viết 1 bài rằng trong Đà Lạt trước đã có người mua sói lửa bị bẫy về nuôi và cho phối giống với chó nhà. Ông này là lâm tặc hoàn lương, sau bị dẹp vì vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Cái ảnh này là cái ảnh trong bài báo đó mà em còn lưu.



- Đến nay, tại Vườn Quốc gia Bidoup ở huyện Lạc Dương, Đà Lạt vẫn còn dấu vết của loài sói lửa này.

=========

gửi ngoc_anh
- chó màu đen tuyền, nặng khoảng 20kg thì khó mà là chó sói thuần được. Vì ở VN chỉ có hai loại chó sói là sói lửa (lông đỏ, đuôi đen - nặng khoảng 17-18kg) và chó rừng (lông vàng nhạt, lưng màu xám - nặng khoảng 12-13kg)

- Còn chó nhà lai sói xám thì tôi chả dám nói, vì "sói xám" VN chính là loài chó rừng ở trên. Nên con chó mẹ mà không phải màu đen, và không nặng > 20kg thì khả năng bạn nói cũng phải xem lại.

- Rượu và gái chỉ làm say lòng giang hồ hảo hán thôi! Người quân tử có thể say lòng vì một cánh hoa rơi hay một cơn gió nhẹ, đâu phải chỉ vì những cái tầm thường, và được nói đến một cách tầm thường như vậy!!!Dog Eye
 

ngoc_anh

Member
gửi ngoc_anh
- chó màu đen tuyền, nặng khoảng 20kg thì khó mà là chó sói thuần được. Vì ở VN chỉ có hai loại chó sói là sói lửa (lông đỏ, đuôi đen - nặng khoảng 17-18kg) và chó rừng (lông vàng nhạt, lưng màu xám - nặng khoảng 12-13kg)

- Còn chó nhà lai sói xám thì tôi chả dám nói, vì "sói xám" VN chính là loài chó rừng ở trên. Nên con chó mẹ mà không phải màu đen, và không nặng > 20kg thì khả năng bạn nói cũng phải xem lại.
Cái này mình nghe cậu học trò tả lại vì nó không chụp lại ảnh và mình chưa có điều kiện để vào tận trong khu heo hút ấy được. Mình chỉ phỏng đoán theo mô tả đó thôi nên thông tin chưa thể coi là khẳng định chính xác được.
- Rượu và gái chỉ làm say lòng giang hồ hảo hán thôi! Người quân tử có thể say lòng vì một cánh hoa rơi hay một cơn gió nhẹ, đâu phải chỉ vì những cái tầm thường, và được nói đến một cách tầm thường như vậy!!!Dog Eye
Cái này bạn đã đi sai chủ đề rồi nhưng tôi cũng có vài lời như sau:
Nếu người quân tử gặp cơn gió nhẹ mà say lòng thì .............. toi rồi!:)):)):)):)) Trúng gió!
Còn rượu thì không ai có đủ bản lĩnh nói là uống không say được: "rượu lạt uống lắm cũng say....". Còn kẻ tầm thường say rượu là chuyên thường nhưng người quân tử uống liệu có say lòng không?
Còn gái thì sao nhỉ? Anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân. Ai dám mạnh mồm nói sẽ vượt qua?
Nếu người quân tử đã say lòng trước một cánh hoa rơi liệu có thể không say một bông hoa của tạo hoá được không?
Vì thế nếu rượu và gái kết hợp với nhau thì sao nhỉ? Chết người quân tử!
Tôi đưa ra dòng này là để nhắc nhở chính mình mà thôi!
Cám ơn bạn vì đã có ý tốt nhắc nhở tôi.
 

bobovang

New Member
đã lâu o ghé diễn đàn nhân đọc topic này tôi mới nhớ lại trước đây hơn 7 năm tôi tình cờ mua được 1 con sói lửa con là con đực trong bầy gồm 5 con .về nuôi khoảng 3 tháng thì chết do lây bệnh ca rê từ chó nhà.Sau đó một thời gian tôi lại mua được 1 con chó rừng cũng từ chỗ đã bán con sói lửa.Con này lcũng là con đực lông vàng nhạt lưng màu xám đen tai vểnh cạnh tai tròn chứ o nhọn như chó nhà.Lú c đem về nó chỉ khoảng 1kg nuôi gần 1 năm nặng khoảng chục ký nuôi chung với 1 con chó PQ đực và 1 chó cái ta (2 con chó nhà là chó đã lớn sẵn ).Nó chỉ thân thiện lúc cho ăn ăn xong là lảng ra chỗ khác và thường ban ngày nó ngủ chỉ lanh lợi về đêm.Đùa giỡn với chó nhà bình thường. vì sợ mất chó nên khi ra vào nhà tôi đóng cổng rất cẩn thận,rất tiếc hôm tôi đi làm bà xã tiếp người đến giao hàng lu bu khép cử o kỹ nó chạy theo mấy con chó nhà xổng ra ngoài rồi đi luôn o biết sống chết thế nào nữa.Hiện tôi vẫn còn giữ đoạn phim quay hình con chó rừng lúc đang nuôi .Vài hôm nữa rảnh tôi sẽ trích hình lên cho các bạn xem.
 
Chính xác đó là loài Linh Cẩu ở Châu Phi :))
Ông này chắc chả phân biệt được linh cẩu Châu Phi với chó hoang Châu Phi? Gửi cho ông cái ảnh linh cẩu đốm này:



Linh cẩu đốm cái có thể nặng tới 85 kg (con đực nhỏ hơn) <=== đội này mà thả lên Tây Nguyên thì chết đói hết vì chả có nguồn thực phẩm dồi dào như Châu Phi (từ thiên nhiên cũng như từ con người)!
 

Shakhi Viet

Active Member
Cái này bạn đã đi sai chủ đề rồi nhưng tôi cũng có vài lời như sau:
Nếu người quân tử gặp cơn gió nhẹ mà say lòng thì .............. toi rồi!:)):)):)):)) Trúng gió!
Còn rượu thì không ai có đủ bản lĩnh nói là uống không say được: "rượu lạt uống lắm cũng say....". Còn kẻ tầm thường say rượu là chuyên thường nhưng người quân tử uống liệu có say lòng không?
Còn gái thì sao nhỉ? Anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân. Ai dám mạnh mồm nói sẽ vượt qua?
Nếu người quân tử đã say lòng trước một cánh hoa rơi liệu có thể không say một bông hoa của tạo hoá được không?
Vì thế nếu rượu và gái kết hợp với nhau thì sao nhỉ? Chết người quân tử!
Tôi đưa ra dòng này là để nhắc nhở chính mình mà thôi!
Cám ơn bạn vì đã có ý tốt nhắc nhở tôi.
Xin góp sai. Trao đổi cho vui thôi
Người quân tử là hình mẫu của Nho giáo. Là 1 giai đoạn trong quá trình tu tập,
...
chính nhân quân tử,
...
Thánh hiền là bậc cuối cùng, có thể thấu hiểu được vũ trụ.
Khi đạt đến mức "Quân tử" có nghĩa là đã tự làm thanh sạch tâm hồn, tránh được 6 thứ ham muốn để có được 9 tiêu chuẩn của người quân tử:
* Con mắt tinh anh để nhìn rõ vạn vật.
* Thính giác tinh tường để nghe rõ vạn vật.
* Sắc mặt luôn ôn hòa.
* Tướng mạo luôn được giữ cho khiêm cung (cẩn trọng, cung kính với người trên; thân ái, hòa đồng với người dưới)
* Lời nói luôn giữ bề trung thực.
* Hành động phải luôn cẩn trọng.
* Có điều nghi hoặc phải luôn hỏi han để làm cho rõ.
* Kiềm chế: khi nóng giận phải nghĩ đến hoạn nạn có thể xảy ra, không giận quá mất khôn.
* Thấy lợi phải luôn nghĩ đến nghĩa, không vì lợi mà quên nghĩa, có quyền lợi chính đáng phải biết nghĩ đến người khác (lộc bất tận hưởng).

Như vậy nữ sắc làm sao làm người quân tử say được.
 

nicholasjack920

New Member
Xin chào mọi người , mình là người mới vào diễn đàn và mình cũng thích thú vật nên hôm nay mình cũng xin hỏi thêm về loài chó chóc mà mọi người đang bàn chuyện. Cũng cách đây 1 tháng trước mình có lên Buôn Mê Thuột và thấy loài chó có đốm tùm lum mà người dân tộc người ta chở đi theo. Lúc đó mình tưởng người ta nhuôm màu nhìn cũng hay hay. Nhưng đến hôm nay đọc các bài viết mới biết là có loài chó này. Thật thì nhà mình đang nuôi 2 chú chó phú quốc (1 vện lửa , và 1 vện vàng ), 1 mèo vằn giống vằn của mèo rừng và 1 mèo đen. Nhưng hiện tại cho mình hỏi mọi người có biết ở đâu có bán cho chóc không. Mình cũng muốn giữ và nhân giống để giữ gìn thêm loài chó VN.
cám ơn các bạn đã đọc bài viết mình
 

nicholasjack920

New Member
xin anh cho em hỏi là mình có thể biết được nơi anh đến mà thăm các chú chó chóc ở đâu được không ? em muốn bữa nào lên xem chó chóc và chụp hình với chúng nha.
thanks
 

beboozinikj

New Member
nếu e có 1 con như vậy chắc ju đến chết mất.ở nhà e có 1 chó ta chú quậy k thể tả lỳ k thể chê mà e còn ju
 

Vic.Nguyen

Member
lâu quá rồi ko biết đã có ai sỡ hữu dc 1 em chó chóc này chưa nhỉ? em rất muốn dc xem 1 lần :)
 
Top