• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cứu hộ mèo sơ sinh!

hangzin

Dịch giả Vietpet
Cứu hộ mèo sơ sinh!

Chỉ là một chú mèo sơ sinh nhưng một xã hội văn minh đã hết lòng giải cứu dù cho phải huy động một lực lượng cứu hộ với thiết bị hiện đại như cứu người trong các thảm hoạ động đất !

Đó là một cảm nhận sau khi đọc bài báo "Kitten rescued from drain by firefighters with vacuum cleaner" (chú mèo sơ sinh được cứu thoát khỏi ống nước nhờ những người lính cứu hỏa bằng chiếc máy hút bụi).




Một chú mèo sơ sinh đã được cứu thoát ra khỏi một cái ống nước nhờ sự giúp đỡ của những người lính cứu hỏa. Họ đã dùng một cái máy hút bụi để kéo bé mèo tội nghiệp ra khỏi miệng của chiếc ống nước.

Khi đó, bé mới được có 6 giờ tuổi. Nó đã bị trượt chân xuống ống dẫn nước phía sau bồn rửa bát tại một căn nhà ở Dunbar, phía Đông Lothian và bắt đầu bị mắc kẹt.

2 chiếc xe cứu hỏa cùng với 8 người lính chữa cháy đến từ Lothian và đội cứu hộ đã được gọi đến sau khi bé mèo này biến mất vào lúc nửa đêm ngày 8 tháng Sáu.

Một dụng cụ đo các chấn động, loại máy thường được dùng để định vị những người bị mắc kẹt trong các vụ động đất, được dùng để định vị bé mèo đáng thương đang phải chịu khổ sở trong đó.

Đầu hút của máy hút bụi được gắn vào miệng ống nước và sau đó bé mèo đã được hút ra an toàn khỏi chiếc ống đó vào lúc 2 giờ sáng.

Chủ nhân của bé, chị Claire Coutts, 26 tuổi kể rằng sự cố xảy ra chỉ vài tiếng đồng hồ ngay sau khi Alvin, nàng mèo cưng của chị bò xuống dưới ván sàn và sinh hạ ra 4 thiên thần nhỏ.

Chị nói: “Tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ dưới chiếc máy rửa bát”.
“Tôi đếm lại lũ bé con và nhận ra rằng một đứa đã biến mất, hóa ra nó bị kẹt ở ống dẫn nước bên dưới của chiếc bồn rửa bát”

“Chúng tôi đã thử rất nhiều cách để cứu nó ra và cánh tay tôi gần như đã thọc được xuống cái hố nhưng tôi dường như đã phát điên khi nó lại càng bị kẹt xuống sâu hơn”

“Nhóm lính cứu hỏa đề nghị nên chia nhau ra để gỡ những tấm ván sàn lên.”
“Tôi nói với họ rằng chắc chắn sẽ có cách dễ dàng hơn để cứu bé mèo thoát nạn hơn là việc phá hoại cái bếp của tôi thế này. Vì vậy chúng tôi quyết định lấy máy hút bụi ra và thử xem liệu nó có cứu được bé không. Chúng tôi đã tạo một áp lực mạnh ở đoạn cuối của chiếc máy hút bụi, thọc nó xuống cái hố và bé mèo đã được hút ra an toàn”.

Người phát ngôn của đội cứu hỏa thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng thì mẹ con lũ mèo đã được đoàn tụ. Mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp dường như chưa từng xảy ra vậy !”

Nguồn: http://www.telegraph.co.uk/news/new...rain-by-firefighters-with-vacuum-cleaner.html

 
bên đó chu dáo thật như bên mình là mèo gặp nguy hiểm là mặc xác không thẻm để ý cho chét luuôn thật không hiểu nổi sao con người mình lại cổ hũ đến như thế lúc hỏi sao không cứu nó thì lại lôi cái câu nói cổ hũ ra chó mèo có bản năng của nó nó có thể được an toàn thôi mà người ta nói chó liền da gà liền xương nghe cái câu này thật đúng là lạc hậu
==>may mà chú mèo đã qua đựoc nguy hiểm chúc cho em được ống hạnh phúc
 
Top