• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cần tìm cô chủ cho mèo con - EMIL dễ thương

hathu08

Active Member
bạn ơi bạn không để lại số điện thoại cũng như là địa chỉ email thì làm sao mình có thể liên hệ với bạn được,mình đang có 2 em mèo và h muốn kết nạp thêm 1 thành viên nữa.nếu chưa có ai nhận nuôi bé.bạn nhường bé lại cho mình nhé.cảm ơn bạn nhiều.mình ở Cầu Giấy
 

daizy

New Member
hic, mình thật sự cũng ko muốn cho đi nhg do ở nhà chung với 2 house mate nữa. Nếu 1 mình Batty thì họ còn chịu được. Thêm Emil vào, tăng mùi mèo ở nhà nên họ kêu ca. Vả lại Emil vẫn còn bé nên rất nghịch, chạy nhảy linh tinh làm fiền họ, ị đái chưa được đúng chỗ (thi thoảng)
:(( mình đã suy nghĩ nhiều rồi giờ thì nên quyết định trước khi họ khủng bố tớ

Emil xinh lắm
 

tamdo108

Member
Bạn ơi, đã có ai đến đón bé Emil chưa bạn? Bạn có thể PM hoặc post địa chỉ nhà cho mình đến đón bé được ko?
 

daizy

New Member
có bạn hathu08 đã gọi trước. bạn ý sẽ xem tối nay. nếu bạn ý ko lấy hoặc emil chưa tìm được cô chủ tốt bụng, tớ sẽ pót tiếp trên diễn đàn nhé. cảm ơn các bạn
giang
 

jindo007

Member
Em nó là gái hả bạn. Nhìn màu đẹp quá. Mình mới bị mất em mèo yêu quí nên hiện thời chưa có tinh thần muốn nuôi em khác. Mong bé sẽ tìm được chủ mới yêu thương
 

hathu08

Active Member
cảm ơn chị Giang.....
em đặt tên cho nó là Gấu rồi,vì nhìn nó đầu gấu lắm, lại còn giống con gấu trúc nữa :D :x :x
Em Gấu nghịch lắm, ban đầu thì hơi xa người, nhưng bây giờ thì quấn lắm chị ạ, ăn khoẻ ngủ khoẻ.
Em ấy đang rình mò dụ dỗ em Còi nhà em, nhưng Còi đang ốm, nằm lụi xơ 1 góc :( nên Gầu chưa có bạn chơi.
Nhưng mà chị ơi, từ lúc đón về đến giờ, em ấy vẫn chưa đi vs :( :( :(
 

tsunami

Member
trời ơi, mình đã đến chậm 1 bước rồi!

Mình có 1 cảm giác thật khó tả khi nhìn thấy em mèo nhà bạn, mình không kịp nhìn tên em í là gì mà chỉ kịp nhìn xem đã có ai đến đón em í chưa thôi, thật đau buồn là đã có người đón em í về rồi.
Mình có cảm giác như vậy là vì em í rất giống với em Bim nhà mình đã bị mất hôm mùng 8 Tết năm nay, em í đã đc hơn 1 tuổi và nặng 3.9 Kg, mẹ mình đã khóc mấy ngày liền vì nhớ Bim, mong tìm lại đc em. Hễ khi nào có phiên chợ mèo là mình lại lảng vảng ra để tìm em hoặc 1 em nào giống để mình mang về, mong mẹ mình đỡ buồn. Mình k biết làm gì hơn nên comment k suy nghĩ gì hết, mình muốn nhận nuôi em mèo này từ bạn thuha gì gì đó, đây là hình em Bim nhà mình hồi bé và lớn cho đến lúc bị mất trộm



 

tsunami

Member
Với 1 tấm lòng chân thành nhất, mình rất mong đc bạn thuha nhường lại cho mình em mèo mà bạn vừa nhận nuôi, mình nhớ em Bim lắm, em này trông giống Bim quá chỉ khác cái là chân em í đen nhiều hơn thôi. Mình năn nỉ bạn đấy, bạn giúp nhà mình đc không? Với nhà mình, Bim là 1 thiên thần!
 

hathu08

Active Member
chào bạn.
mình đón em mèo này về được mấy ngày, em ấy cũng lớn hơn trong bức ảnh mà chị Giang post.
Mình nuôi Gấu (tên mới của em ấy) được mấy ngày thôi nhưng mình nghĩ là tình cảm của mình dành cho nó cũng như bạn thương Bim vậy bạn ạ.
Gấu cũng quấn chủ lắm, với lại Còi nhà mình đang ốm, giờ Gấu là nguồn động viên lớn nhất của mình bạn ạ. Mình rất tiếc không giúp được bạn và gia đình lúc này
 

kemkẹo

Member
Mình có 1 cảm giác thật khó tả khi nhìn thấy em mèo nhà bạn, mình không kịp nhìn tên em í là gì mà chỉ kịp nhìn xem đã có ai đến đón em í chưa thôi, thật đau buồn là đã có người đón em í về rồi.
Mình có cảm giác như vậy là vì em í rất giống với em Bim nhà mình đã bị mất hôm mùng 8 Tết năm nay, em í đã đc hơn 1 tuổi và nặng 3.9 Kg, mẹ mình đã khóc mấy ngày liền vì nhớ Bim, mong tìm lại đc em. Hễ khi nào có phiên chợ mèo là mình lại lảng vảng ra để tìm em hoặc 1 em nào giống để mình mang về, mong mẹ mình đỡ buồn. Mình k biết làm gì hơn nên comment k suy nghĩ gì hết, mình muốn nhận nuôi em mèo này từ bạn thuha gì gì đó, đây là hình em Bim nhà mình hồi bé và lớn cho đến lúc bị mất trộm




giống em bim thật, bạn nên gọi đt ngay cho bạn thuha hoặc hỏi số từ bạn chủ toppic chứ đừng nhắn tin trên diễn đàn thế này,cứ nói cho bạn ý nghe biết đâu đấy bạn ấy lại đồng ý, là mình mình sẽ thử hỏi xin bạn ý nhường và hứa sẽ mua tặng bạn ấy 1 em mèo khác rất xinh, bạn cứ thử đi nhé , mình rất coi trọng chữ "duyên" nên nói vậy:love struck:
 

daizy

New Member
nhớ emil (gấu) quá đi thôi, mừng vì e cũng được ở với hathu cơ mà buồn vi lâu ko được gặp bé. hathu ơi, nhớ báo chị khi nào chi có thể gặp gấu nhé. hic :((
 
Top