Nói ra thì ngại quá, nhưng tớ sắp lấy chồng, mà từ bé tới giờ quen ăn ngủ với mấy em chó mèo rồi, giờ nhà chồng lại chả có em nào cả. Ngẫm nghĩ mãi thấy tình yêu mèo thì có vẻ khó rồi, chó ta thì cũng dễ bị cho đi lắm nên muốn xin hoặc mua ( giá rẻ thôi ạ) một em chó fox hoặc chihuahua cũng được ạ! Các em ấy mang về thì sẽ dễ dàng hơn, mà tớ cũng sẽ có bạn hơn! Nhà tớ ở Thái Nguyên, nhưng có thể du di xuống Hà Nội hoặc lân cận để mua được! Mong mọi người xem xét và giúp đỡ tớ nhé! Đa tạ, đa tạ!