• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cần cho 1 cocker, 1 boxer lai

Status
Không mở trả lời sau này.

kiwi_nguyen

New Member
Nhà mình trc nuôi 1 con chó Nhật. Sau nó bị bắt mất nên mình buồn quá, khóc ròng suốt. Sau đó có anh bạn thương, mua tặng 1 chú cún Cocker. Được vài tuần, ông cậu lại cho 1 con boxer lai nữa!
Mình là người rất yêu chó, mất ăn mất ngủ vì chó, và rất nhiều người cho rằng mình nợ chó, nhưng mình chẳng quan tâm.
Ngược lại, bố mẹ mình lại ko thích chó. Hôm trước có hai ôg bác đến nhà, nhìn 2 con rồi bảo với bố mẹ mình nhà sẽ sớm tan nếu nuôi 2 con chó (người ta kiêng vì 2 chữ chó ghép lại thành "khốc lệ"). Bố mẹ mình từ đó tạo đủ áp lực với mình.
Một thời gian sau mình bắt đầu đi làm. Chỗ làm cách nhà những 15km, nên mình k chăm sóc chó được nữa, đành phải nhờ hết vào chị giúp việc. Trong nhà càng lúc càng căng thẳng. Đến khi chị giúp việc nghỉ việc thì căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Bố mẹ mình phải chăm chó, và bảo mình coi bố mẹ chẳng bằng con chó.
Vậy nên đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác. Mình giờ phải đem chó 2 con chó mà mình cực kỳ yêu, đã mất công dạy dỗ, đã tiêm phòng đầy đủ và có sổ theo dõi. Nó ở với nhà mình bjờ cũng khổ. Ko đc ai yêu thương chơi cùng, không được ai dạy, vì mình phải 8h tối mới về đến nhà, cũng chỉ kịp tắm rửa, ăn rồi ngủ. Nên thôi đành phải coi như hết duyên. Nhiệm vụ của mình bjờ, là phải tìm một người chủ thật tốt, có điều kiện và thương yêu chăm sóc nó.
Con Cocker tên Xi Nhan:

Con này được khoảng gần 6 tháng tuổi. Phải nói là CỰC KỲ THÔNG MINH. đến h mình đã dạy đc nó bắt bóng và các hiệu lệnh nằm, ngồi, bắt tay, nằm ngửa, để yên (ko đc ăn khi thả mồi xuống đất), và ăn. Thú thật là mình dạy nó trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, vì nó là con chó thông minh đến ngạc nhiên. Tuy nhiên tính tính nó khá bướng bỉnh. Nên em này prefer một boss nghiêm khắc. Theo lời các huynh đệ trên này, thì em nó thuộc vào dạng không sợ trời, ko sợ đất, nhưng một khi đã rèn giũa đc, thì sẽ là một con chó tuyệt vời. Các bạn có thể tham khảo topic trước đó của mình.

Con Boxer lai tên Itto
Con này được đại đa số mọi người thích hơn con Xinhan vì nó ngoan cực kỳ, dễ bảo. Tuy nhiên nó không thông minh bằng Xi nhan, dạy các hiệu lệnh với nó khó hơn và lâu hơn. Hiện em nó mới biết hiệu lệnh Ngồi, nằm, bắt tay,để yên, (ngoan và tồ tẹt đến mức bảo ăn cũng ko dám ăn). em này hay bị Xinhan bắt nạt, mặc dù to hơn xinhan nhiều. Nhưng hiền lắm, chẳng bjờ thèm dây với Xinhan. Em này được 5 tháng tuổi.

Trên đây là toàn bộ câu chuyện buồn của mình. Cũng rất cám ơn các huynh đệ đã dành thời gian đọc nó. 2 con chó này, mình không bán. Mình xin biếu ai thực sự yêu chó, có thể yêu thương nó thay mình.

Các vật dùng mình đã mua gồm 1 bình xịt rận loại xịn 150k, 1 bàn chải lông và 1 quả bóng nẩy.
Ai muốn nhận 1 hoặc cả 2 em về nuôi, xin liên hệ theo số :0986.010.860 (Hương), và đến nhà xem chó. Mình tuyệt đối không cho người buôn chó, xin các bác miễn liên hệ!
 

cocker.fan

Active Member
Chị Hương ơi,liệu em có thể nhận nuôi em cocker Xinhan được không? em ở Hp,đang là học sinh lớp 10.em rất thích các giống chó tai dài như cocker,dachsun... nhưng ngặt nỗi đang là học sinh! không có điều kiện bỏ ra hơn 1tr để mua cocker về nuôi! em mong chị cho phép em được nhận em Xinhan về nuôi nhé! Em xin đảm bảo sẽ nuôi em nó thật tốt,không bán.... nếu chị đồng ý,em sẽ đi tàu lên đó nhận em nó! Thân. ( mong chị sớm trả lời em,nếu được chị liên hệ số em nhé,em vừa định gọi cho chị nhưng điện thoại hết tiền) hic.số em là 01219233336
 

NamLong

Member
to: kiwi_nguyen
Đúng là bạn có tấm òng yêu thương vật nuôi như vậy rất đáng quý! Đã đón nó về nuôi mà nay không đủ điều kiện về thời gian chăm sóc nó như vậy thì việc tìm chủ mới yêu quý nó là hoàn toàn hợp lý. Đúng là khi đã dồn tình cảm chăm sóc vật nuôi thì chúng trở thành người bạn của mình chứ không đơn thuần là vật nuôi nữa. Tôi cũng vừa tặng Lucky của tôi cho một bạn trên diễn đàn đây.
Chúc bạn sớm tìm được chủ mới cho lũ cún cưng và hy vọng họ sẽ thay bạn chăm sóc thật tốt!
 
Thật là tiếc, đọc topic của bạn mình chỉ muốn ngay ngày mai lên HN và xin em boxer về làm bạn, nhưng hiện giờ mình cũng không có thời gian để chăm sóc tốt cho em nó. Mình rất hiểu nỗi buồn của chủ topic khi phải chủ động đem cho cả 2 chú cún đã được bạn yêu thương trong 1 thời gian dài. Nhưng trong trường hợp này thì đây lại là điều tốt cho cả 2 đứa. Bạn hãy trao nó cho những người chủ thật tốt và hãy vui lên nhé. Tương lai khi có cuộc sống riêng bạn sẽ có điều kiện hơn cho sự đam mê của mình. Chúc 2 em cún may mắn.
 

kiwi_nguyen

New Member
Trước hết, mình cám ơn vì các bạn đã quan tâm và chia sẻ cùng mình!
Mình k biết edit bài thế nào, nên mình bổ sung ở đây 1 số thông tin: Xinhan của mình là chó đực, còn Itto là chó cái. Itto lông cứng, bám sát da, màu lông giống một chú GSD, mặt vuông, tai rủ và trán nhăn. Nhiều người nhìn lông thì lộn tưởng chó ta, vì màu thì ko liên quan mấy đến boxer đâu. Nhưng mặt và dáng thì ai hiểu về chó sẽ ko nhầm được.
Hiện giờ, mình đang rất hoang mang. Tin mới chỉ đưa lên thôi, nhưng đã có rất nhiều người gọi điện và nhắn tin cho mình để xin 1 hoặc cả 2 em. Nhưng đến h, mình vẫn ko biết sẽ chọn ai là chủ mới cho 2 em chó. Như mọi người cùng biết, trên diễn đàn này có rất nhiều breeder, cũng có nhiều người mục đích chính là kinh doanh, sẽ nổi lòng tham và muốn xin 2 em này về, sau đó bán lại cho người khác để kiếm lời. (con xinhan mua ko dưới 1500k; con Itto tuy là chó lai nhưng rất quý, huyền đề, được cậu mình tuyển chọn rất kỹ trc khi xin cho mình)
Vì vậy, để đảm bảo, những ai có thiện chí muôn xin chó của mình về nuôi, xin nhắn tin ghi rõ các thôg tin sau
Tên:
Địa chỉ nhà:
Nick vietpet:
Công việc hiện tại:
Và kể qua cho mình 1 chút về đkiện nhà bạn (độc thân hay ở cùng ai, nhà có sân hay ko...)
Mình sẽ tìm hiểu và thông tin sớm cho các bạn.

Chắc có lắm người đọc đến đây nghĩ mình điên và thật phiền phức, nhưng các bạn cũng thông cảm cho. Mình sẽ làm mọi thứ để biết chắc em chó của mình về nhà một người chủ tốt, và sẽ không bị sang tay thêm lần nữa.
Các anh chị đã có kinh nghiệm tìm chỉ mới cho cún, xin cho em chút kinh nghiệm làm thế nào để sàng lọc được những người tham, và breeder, môi giới chó được không ạ?
Xin cám ơn rất nhiều, và mong được làm quen với những người yêu chó!
 

thuan81

Active Member
Nhà mình trc nuôi 1 con chó Nhật. Sau nó bị bắt mất nên mình buồn quá, khóc ròng suốt. Sau đó có anh bạn thương, mua tặng 1 chú cún Cocker. Được vài tuần, ông cậu lại cho 1 con boxer lai nữa!
Mình là người rất yêu chó, mất ăn mất ngủ vì chó, và rất nhiều người cho rằng mình nợ chó, nhưng mình chẳng quan tâm.
Ngược lại, bố mẹ mình lại ko thích chó. Hôm trước có hai ôg bác đến nhà, nhìn 2 con rồi bảo với bố mẹ mình nhà sẽ sớm tan nếu nuôi 2 con chó (người ta kiêng vì 2 chữ chó ghép lại thành "khốc lệ"). Bố mẹ mình từ đó tạo đủ áp lực với mình.
Một thời gian sau mình bắt đầu đi làm. Chỗ làm cách nhà những 15km, nên mình k chăm sóc chó được nữa, đành phải nhờ hết vào chị giúp việc. Trong nhà càng lúc càng căng thẳng. Đến khi chị giúp việc nghỉ việc thì căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Bố mẹ mình phải chăm chó, và bảo mình coi bố mẹ chẳng bằng con chó.
Vậy nên đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác. Mình giờ phải đem chó 2 con chó mà mình cực kỳ yêu, đã mất công dạy dỗ, đã tiêm phòng đầy đủ và có sổ theo dõi. Nó ở với nhà mình bjờ cũng khổ. Ko đc ai yêu thương chơi cùng, không được ai dạy, vì mình phải 8h tối mới về đến nhà, cũng chỉ kịp tắm rửa, ăn rồi ngủ. Nên thôi đành phải coi như hết duyên. Nhiệm vụ của mình bjờ, là phải tìm một người chủ thật tốt, có điều kiện và thương yêu chăm sóc nó.
Con Cocker tên Xi Nhan:

Con này được khoảng gần 6 tháng tuổi. Phải nói là CỰC KỲ THÔNG MINH. đến h mình đã dạy đc nó bắt bóng và các hiệu lệnh nằm, ngồi, bắt tay, nằm ngửa, để yên (ko đc ăn khi thả mồi xuống đất), và ăn. Thú thật là mình dạy nó trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, vì nó là con chó thông minh đến ngạc nhiên. Tuy nhiên tính tính nó khá bướng bỉnh. Nên em này prefer một boss nghiêm khắc. Theo lời các huynh đệ trên này, thì em nó thuộc vào dạng không sợ trời, ko sợ đất, nhưng một khi đã rèn giũa đc, thì sẽ là một con chó tuyệt vời. Các bạn có thể tham khảo topic trước đó của mình.

Con Boxer lai tên Itto
Con này được đại đa số mọi người thích hơn con Xinhan vì nó ngoan cực kỳ, dễ bảo. Tuy nhiên nó không thông minh bằng Xi nhan, dạy các hiệu lệnh với nó khó hơn và lâu hơn. Hiện em nó mới biết hiệu lệnh Ngồi, nằm, bắt tay,để yên, (ngoan và tồ tẹt đến mức bảo ăn cũng ko dám ăn). em này hay bị Xinhan bắt nạt, mặc dù to hơn xinhan nhiều. Nhưng hiền lắm, chẳng bjờ thèm dây với Xinhan. Em này được 5 tháng tuổi.

Trên đây là toàn bộ câu chuyện buồn của mình. Cũng rất cám ơn các huynh đệ đã dành thời gian đọc nó. 2 con chó này, mình không bán. Mình xin biếu ai thực sự yêu chó, có thể yêu thương nó thay mình.

Các vật dùng mình đã mua gồm 1 bình xịt rận loại xịn 150k, 1 bàn chải lông và 1 quả bóng nẩy.
Ai muốn nhận 1 hoặc cả 2 em về nuôi, xin liên hệ theo số :0986.010.860 (Hương), và đến nhà xem chó. Mình tuyệt đối không cho người buôn chó, xin các bác miễn liên hệ!
Hương ơi!đọc qua topic thấy cảm động lắm đó!Hương là một người rất yêu chó,ngồi viết topic này chắc là Hương mang đầy tâm trạng,rất buồn phải không Hương!vì mình cũng từng bị Ba Mẹ la y như Hương bị la vậy đó!nhưng người yêu chó và mang tiếng nặng nợ với chó sẽ yêu và thích chó hoài Hương à!cho dù Hương có cho những em ý đi nhưng mình chắc chắn sau này Hương vẫn tìm và sẽ nuôi nữa thôi!mình nghĩ chắc Hương đã không con cách nào nữa nên mới đăng tin tìm chủ thật sự yêu hai em ý!phải chi nhà mình gần mình sẽ nhận giữ dùm hai em ý cho Hương!khi nào Ba Mẹ thay đổi ý định thì Hương có thể mang hai em ý về!các bạn ơi có cách nào giúp hương giữ lấy hai em ý không!?tội nghiệp cho Hương và thương hai em ý quá!
 
Tìm bạn gái cho anh Bông - giống Bắc Kinh 8 tháng tuổi

Xin chào mọi người,

Anh Bông nhà tớ đã đến tuổi tìm bạn gái rồi. Tớ xin miêu tả dung nhan để mọi người xem xét nhé:

1. Dòng dõi: Chó Bắc Kinh
2. Tuổi: 8 tháng tuôi
3. Cân nặng: 6kg
4. Hình dáng: màu trắng, pha nâu, rất đẹp trai
5. Tính tình: nghịch ngợm, thích gần ngưới
6. Tình hình sức khoẻ: Đã được tiêm phòng các loại

Túm lại là tớ rất cần tìm 1 vài cô bạn gái cho anh Bông. Có gì các bạn xin liên hệ Trang 0904-247-480 nhé

Nhà tớ ở Cầu Giấy, Hà Nội

 

cocker.fan

Active Member
Trước hết, mình cám ơn vì các bạn đã quan tâm và chia sẻ cùng mình!
Mình k biết edit bài thế nào, nên mình bổ sung ở đây 1 số thông tin: Xinhan của mình là chó đực, còn Itto là chó cái. Itto lông cứng, bám sát da, màu lông giống một chú GSD, mặt vuông, tai rủ và trán nhăn. Nhiều người nhìn lông thì lộn tưởng chó ta, vì màu thì ko liên quan mấy đến boxer đâu. Nhưng mặt và dáng thì ai hiểu về chó sẽ ko nhầm được.
Hiện giờ, mình đang rất hoang mang. Tin mới chỉ đưa lên thôi, nhưng đã có rất nhiều người gọi điện và nhắn tin cho mình để xin 1 hoặc cả 2 em. Nhưng đến h, mình vẫn ko biết sẽ chọn ai là chủ mới cho 2 em chó. Như mọi người cùng biết, trên diễn đàn này có rất nhiều breeder, cũng có nhiều người mục đích chính là kinh doanh, sẽ nổi lòng tham và muốn xin 2 em này về, sau đó bán lại cho người khác để kiếm lời. (con xinhan mua ko dưới 1500k; con Itto tuy là chó lai nhưng rất quý, huyền đề, được cậu mình tuyển chọn rất kỹ trc khi xin cho mình)
Vì vậy, để đảm bảo, những ai có thiện chí muôn xin chó của mình về nuôi, xin nhắn tin ghi rõ các thôg tin sau
Tên:
Địa chỉ nhà:
Nick vietpet:
Công việc hiện tại:
Và kể qua cho mình 1 chút về đkiện nhà bạn (độc thân hay ở cùng ai, nhà có sân hay ko...)
Mình sẽ tìm hiểu và thông tin sớm cho các bạn.

Chắc có lắm người đọc đến đây nghĩ mình điên và thật phiền phức, nhưng các bạn cũng thông cảm cho. Mình sẽ làm mọi thứ để biết chắc em chó của mình về nhà một người chủ tốt, và sẽ không bị sang tay thêm lần nữa.
Các anh chị đã có kinh nghiệm tìm chỉ mới cho cún, xin cho em chút kinh nghiệm làm thế nào để sàng lọc được những người tham, và breeder, môi giới chó được không ạ?
Xin cám ơn rất nhiều, và mong được làm quen với những người yêu chó!
Chào chị Hương,em thực sự rất muốn được nuôi em cocker chị à.lại được biết thêm em nó là đực,nhà em cũng có 1 em Nhật lai fox là cái! có thể rât dễ làm bạn vs nhau!
Tên: Đặng Thanh Tùng
Địa chỉ: 7Bc13,Thuỷ Tinh,cầu tre,Ngô Quyền,HP.
Nick vietpet:cocker.fan
Công việc hiện tại: Học sinh cấp 3 ( năm nay em lên lớp 11, Trường THPT Lê Hồng Phong,nằm ở số 4 phố Phạm Phú Thứ,Hạ Lý,Hồng Bàng,Hp)
Điều kiện nhà em: em ở vs bố mẹ.chị gái đã lấy chồng và hiện đang học đại học Mở.Nhà không có sân,nuôi cún trong nhà!
Em xin đảm bảo các thông tin trên là sự thật! nếu chị có xem 1 số bài viết của em thì có thể biết,em chỉ là 1 thằng bé mê chó,chứ không hề là người buôn chó hay breeder.Cún nhà em hơn Xinhan nhiều tuổi,nó 9 tuổi rồi mà! với cả năm ngoái nó đẻ,phải mổ mà 5 cún con đều bị chết ngạt! :( do bị mổ rồi nên em không để nó đẻ vs Xinhan đâu! nên chị đừng lo em là breeder chị nhé! :)
Nếu như được nuôi xinhan,em sẽ chăm sóc em nó thật tốt! và 1 tháng hoặc nửa tháng em sẽ post ảnh Xinhan lên Forum cho chị xem để kiểm tra! :angel:
Mong chị sớm trả lời em.Số điện thoại em là: 01219233336 số nhà: 0313565820
:)
 
chị ơi. lúc nãy e nt cho chị đó. e vừa lập lại nick trên này.
Em là Nguyễn Thị Thu Hà
SN 1988
e đang là sv HVNH 12 chùa bộc.
nịck yahoo: pinksun_1988
nick vietdog: minhon
e ở số 10, ngách 16/27, ngõ 16 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. e đang ở trọ cùng phòng với 1 bạn nữa. Nhà e có ban công trước cửa phòng, và sân thượng trên tầng 5 rộng khoảng 25m2 để cho e nó có thể chơi đùa thoải mái. E cũng có nhiều thời gian rảnh vì e học tín chỉ, 1 tuần chỉ đi học có 2 buổi chiều thui.
e rất yêu chó chị ạ, đặc biệt là dòng cocker chị ạ. Boxer e cũng thích nhưng mà có lẽ điều kiện của e chỉ nuôi đc 1 chú thui. hihi. Chị tặng cho e chú cocker nhé. e hứa là sẽ chăm sóc nó thật tốt, up ảnh thường xuyên, và chị có thể đến thăm e nó thoải mái.
ah, e quê Bắc Giang ạ.
mong tin chị nhiều!
Số đt của e: 0974436064
 

thqvsthq

New Member
Chào bạn, Mình là Quân. Mình tuy mình không biết rõ về các loại chó lắm nhưng mình thật sự rất yêu và muốn nuôi chó. Trước kia mình cũng đã nuôi một chú chó Bắc Kinh được 7 năm nhưng nó đã mất rồi, kể từ đấy mình không nuôi chó nữa. Mầy ngày gần đây mình lại tìm một chú chó để nuôi, hôm nay đọc được bài của bạn mình rất muốn nhận nuôi một chú chó, mình không cầu kỳ về giống nào miễn nó là một chú chó ngoan là được rồi.
Tên mình là: Tạ Hồng Quân
Điện chỉ: Số 46 ngách 164/85 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Mình đang là sinh viên Đại học Xây Dựng.
Nhà mình có một vườn cây nho nhỏ phía trước, nhìn chung cũng đủ để nuôi một chú chó.
Mình không rõ bạn sống ở đâu. Nếu bạn ở Hà Nội mình mong rằng bạn sẽ liên hệ với mình.
email: thqvsthq@yahoo.com.vn
So dt: 0949283388
 

shany_h

Member
Tiếc là bạn ở Hà Nội, chứ ở thành phố là mình qua xin rồi, mình cũng mới mua 1 em cocker 2 tháng....yêu lắm cơ! Chúc bạn sẽ tìm thấy được người chủ tốt cho 2 bé
 

yoko1910

Member
Mong sao ông bạn Tùng của mình có thể ẵm Xinhan về chăm :D, để thỉnh thoảng mình còn lên chơi với em nó. Chúc chủ topic sớm tìm được chủ thực sự yêu thương 2 em nó.
 

Mieo4987

Member
Các bé chó đã có chủ mới nhận nuôi và yêu thương rồi,các bạn yên tâm rồi nhé :D Không phải mình đâu,nhưng chị HƯơng đã tìm được chỗ tin tưởng để gửi gắm các bé rồi :D Chúng ta cùng chúc các bé sống hạnh phúc nào!
 

cocker.fan

Active Member
Các bé chó đã có chủ mới nhận nuôi và yêu thương rồi,các bạn yên tâm rồi nhé :D Không phải mình đâu,nhưng chị HƯơng đã tìm được chỗ tin tưởng để gửi gắm các bé rồi :D Chúng ta cùng chúc các bé sống hạnh phúc nào!
Đây có chắc là thông tin thực không bạn? sao không thấy chị ấy nói gì mà nhờ bạn nói nhỉ? phải đợi chủ topic lên tiếng mới được! :worried:
 

Mieo4987

Member
Không phải là chị ấy nhờ tớ,mà là chị ấy nói với tớ.Tớ biết thì tớ nói thôi.Nếu bạn không tin có thể gọi điện cho chị ấy để kiểm chứng !
 

yoko1910

Member
Hôm qua có pm cho chị chủ topic chị ấy có nói là 2 cún đã về với chủ mới rồi. :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top