• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cảnh khuyển phá án!

KimCuong

Active Member
Ma túy là hàng cấm nên những kẻ sử dụng, tàng trữ “hàng trắng” luôn có nhiều thủ đoạn tinh vi để cất giấu. Có nhiều vụ án kẻ phạm tội luôn “cứng đầu” không chịu khai nhận tội và trong lúc tưởng chừng như bế tắc ấy thì vụ án được làm sáng tỏ bởi những chú chó nghiệp vụ tinh khôn của Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (CSBV) - Công an tỉnh Bạc Liêu

Làm bạn với cảnh khuyển

Theo chân thượng tá Trần Phương Chẩn, Phó Trưởng phòng CSBV cùng với anh em trong đội quản lý và sử dụng chó nghiệp vụ vào “thăm” lực lượng cảnh khuyển. Nơi ăn ở của những chú chó nghiệp vụ này tương đối rộng.

Vừa vào “doanh trại” của cảnh khuyển, tôi giật thót tim bởi những tiếng sủa vang lên khi đàn chó nghiệp vụ thấy người lạ bước chân vào. Thượng tá Chẩn cho biết: “Chúng tôi ra vào hàng ngày nhưng vì không phải là chủ thật sự của chúng nên thấy tôi tụi nó cũng sủa vang trời”.

[imgl="Đội huấn luyện chó nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu và 3 chú cảnh khuyển."]http://www.sggp.org.vn/dataimages/original/images223456_v3a.jpg [/imgl]
Không “ngon ăn” như tôi nghĩ, cửa rào vừa mở, chưa kịp chuẩn bị tư thế để “săn ảnh” thì nhanh như tia chớp, 3 chú chó cao to bỗng lao thẳng về hướng tôi. Khi hai chân trước của Don - tên chú chó nghiệp vụ của thiếu úy Thái Văn Khải - sát người tôi thì nó bỗng cụp đuôi sau khi nghe tiếng gọi của “ông chủ” Khải.

Tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, tôi liền đưa tay bấm máy thì lần này không chỉ một chú mà có đến 2 chú cảnh khuyển vây lấy tôi là Ben và Zech của thiếu úy Trần Văn Cường và thượng sĩ Chiêm Quốc Tuấn quản lý. Cũng như Don, Ben và Zech chưa kịp... “làm thịt” người lạ thì nghe tiếng quát của chủ, chúng nhanh chóng quay lại trong tư thế... “lắc lư cái đầu, lắc lư cái mình” và tuân theo hướng dẫn của 3 cán bộ chăm sóc.

Mặc dù bản tính hung hăng, có thể tấn công người lạ để hạ gục bất cứ lúc nào nhưng sau một buổi “làm bạn” với chúng, tôi cảm thấy những chú chó nghiệp vụ này rất “lịch sự và thân thiện” nếu như người đối diện với chúng là người quen của Khải, Tuấn và Cường, tất nhiên là thông qua chủ của các chú chó.

Ngồi bên tách trà nóng, nghe cán bộ quản lý chó nghiệp vụ kể lại những vất vả, gian khổ mà các anh đã từng trải qua từ khi bắt đầu “làm bạn” với... chó! Để đưa những chú chó về đến Bạc Liêu, Phòng CSBV phải cử cán bộ đi nhận chó và tập luyện 6 tháng tại Trung tâm Huấn huyện chó nghiệp vụ của Bộ Công an.

Theo thiếu úy Thái Văn Khải, lúc mới nhận chó, con Don của anh chưa biết gì về “nghiệp vụ” và rất hung hăng vì chưa chấp nhận Khải là chủ của nó. Khải nhớ lại: “Khó khăn nhất là tuần đầu tiên vì đây là thời gian tôi phải làm quen.

Sau những ngày “sống chung” và tìm mọi cách để thân thiện với Don như vuốt ve, chải lông, mua đồ cho nó ăn... thì Don mới bắt đầu chấp nhận mình là chủ mới. Vậy mà khi vào luyện tập tôi còn bị Don cắn đến 2 lần”. Không riêng gì Khải mà thiếu úy Cường và thượng sĩ Tuấn cũng đã từng “ăn đòn” vào đùi.

Chiến công

Với Don, sau 4 năm gắn bó với thiếu úy Khải, nó đã tham gia phá án hình sự một lần nhưng vụ trộm dây điện ở xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi diễn ra trước ngày Don làm nhiệm vụ quá lâu nên chú cảnh khuyển này chưa lập được công.

Nếu như Don vẫn đang trong thời gian tìm cách... “vượt cờ xanh” thì chó Ben của thiếu úy Trần Văn Cường đã “giành cờ đỏ” với 17 lần tham gia phá án ma túy, trong đó lập công được 3 lần.

Vụ án đầu tiên mà Ben giành được công trạng là vụ Đinh Quốc Hưng (SN 1976) ở ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình) giấu 2 cục heroin trong một vườn chuối cách nhà y khoảng 50m. Khi lực lượng công an đến khám xét nhà, Hưng một mực kêu oan.

Thấy đối tượng ngoan cố, thiếu úy Cường được lệnh thả chó nghiệp vụ đi tìm bằng chứng phạm tội của Hưng. Chỉ trong vài phút, Ben đã tìm được heroin mà đối tượng phạm tội gói và giấu kín dưới gốc chuối.

Một vụ án khác xảy ra vào năm 2005, Hồ Cẩm Hiếu ở ấp 2, thị trấn Hộ Phòng (Giá Rai) tinh vi hơn khi gói 5 tép heroin trong một tờ giấy bạc để trong viên gạch ống rồi chôn sâu dưới đống gạch vụn. Cứ ngỡ sẽ qua mặt được cán bộ điều tra nhưng Hiếu không ngờ rằng…

Sau gần 10 phút lùng sục khắp các góc khuất trong nhà, mắt Ben bỗng bừng sáng lên rồi ngoái đầu chạy thẳng ra đống gạch vụn. Vừa sủa, Ben bới tung những viên gạch vẫn còn vương hơi tay kẻ phạm tội và lôi “hàng trắng” ra, gặm vào miệng mang đến tận tay cán bộ điều tra. Hồ Cẩm Hiếu phải cúi đầu nhận tội.

Vài tháng trước, Trần Hoàng Khải ở xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình bị điều tra về những chuyện liên quan đến “cái chết trắng”. Khi lực lượng công an đến nhà khám xét, 6 tép heroin đã được y để vào một lọ nhựa, đậy nắp thật kỹ nhét vào bao trấu. Lần này, Ben lại có dịp lập công, buộc Trần Hoàng Khải chấp nhận tra tay vào còng.

Để lập được những chiến công ấy, ngoài sự tháo vát, nhạy bén của Ben, người chủ của nó là thiếu úy Trần Văn Cường đóng một vai trò rất quan trọng. Hàng ngày, Cường phải đưa Ben ra sân tập huấn luyện, dạy nghiệp vụ phá án mà chỉ có những người trong ngành công an mới có được.

Vất vả nhất là mỗi khi trái gió trở trời, lũ chó thông minh này cũng thường bị bệnh nên phải chăm sóc và cho chúng ăn uống với những chế độ thật đặc biệt. Đối với Zech, mặc dù chưa lập được chiến công nào vì mới “vào nghề” được hơn một tháng nhưng theo thượng sĩ Chiêm Quốc Tuấn, Zech rất thông minh, hung hăng, không sợ tiếng nổ, nơi đông người và có thể cắn đối tượng bất cứ lúc nào vì đây là chó bảo vệ và chống bạo động. Vài ngày trước khi mới “nhập môn”, Zech vô tình “hỗn chiến” với “đồng nghiệp” Don và cắn trúng tay thượng sĩ Tuấn.

Thượng tá Trần Phương Chẩn cho biết: “Theo kế hoạch, đến năm 2010 Công an Bạc Liêu sẽ tăng cường lên 10 chó nghiệp vụ. Trong quá trình điều tra án, lực lượng cảnh sát bảo vệ như chúng tôi cần có những chú cho thông minh như thế này”.

HỒNG DÂN
 
Top