Hi các bạn yêu cún cưng.
- Mình viết bài này, trước hết để cảm ơn bác sỹ Trung - djtrungpk đã chữa khỏi bệnh ho cũi chó cho phốc hươu nhà mình. Tiếp nữa mình up lên diễn đàn để mong rằng những cún cưng nào bị bệnh ho cũi chó thì biết cách xử lý mà điều trị kịp thời.
- Cách đấy 2 tuần. Phốc hươu nhà mình (được hơn 1 năm tuổi) có biểu hiện:
+ Ban đầu: khụt khịt, hắt xì nhiều . ăn uống vẫn bình thường;
+ 02 ngày sau: ho khan/nôn khan rất nhiều thành tràng dài, mắt gỉ gen và bị đỏ. ăn uống kém, ít chạy nhảy. Nhìn em ấy ho và nôn co thắt từ bụng lên đến miệng mà thấy thương lắm. Đi ngoài thì vẫn bình thường.
+ Đến ngày thứ 3: Các triệu chứng trên ngày càng nặng lên. Nhìn em ý gầy (sút mất 02 lạng, trước 2,4 kg, sau còn 2,2 kg trong 02 ngày). Qua tìm hiểu thì cún nhà mình bị bệnh ho cũi chó. Mình bắt đầu lên mạng google và gọi điện tới các bác sỹ thú y có tiếng ở hà nội (trong đó có cả các bác sỹ nổi tiếng mà nói ra chắc các bạn đều biết - mình xin được giấu tên các bác sỹ). Tất cả các bác sỹ đều trả lời rằng, cún mình bị ho cũi chó và không có thuốc đăch trị để chữa bệnh mà chỉ chữa theo triệu chứng và phác đồ điều trị của 01 bác sỹ nổi tiếng là: mang cún đến phòng khám để chích thuốc và ở lại để điều trị. Nhưng vì nhà mình cách nhà bác sỹ xa (20 km-nhà mình ở Cầu lủ) nên lo nhất là không thể thường xuyên qua chăm cún được vì vậy mình hỏi bác thuốc tự uống tại nhà (các bạn có cún bị ốm sẽ hiểu tâm lý vì sao không muốn đem cún điều trị ở lại nhà bác sỹ) gồm: Augmentin (250mg) + anphachoay + Siro Theralene (siro này mình tìm hiểu trên mạng được 01 bạn giới thiệu) ---> Mình cho cún uốn 02 ngày và ăn uống nhiều chất dinh dưỡng nhưng bệnh không có chiều hướng giảm mà vẫn nặng thêm.
+ Lúc đó mình xác định là cún sống tiếp chỉ vấn đề ở thời gian và cầu mong có phép nhiệm màu đến với em nó. Lang thang trên diễn đàn này, diễn đàn nọ, thấy bạn DJTRUNGPK - 01647339007 chữa được bệnh này. Lúc đó mình nghĩ rằng các bác sỹ số top của Việt Nam đang còn bó tay, thì bs này chữa sao được (mặc dù có nhiều coment của các bạn khác đã được bs Trung chữa khỏi). Mình xác định còn nước còn tát. 01 là để yên và theo điều trị của các bác sỹ trước thì cún sẽ ra đi sớm. 2 là cứ gọi cho DJTRUNGPK xem thế nào. Vì mình cũng xác định là cún sẽ ra đi.
+ Vậy là gọi cho bs Trung để tư vấn. Phác đồ điều trị cũng giống như các bạn khác đã được djtrungpk chữa: tiêm 03 mũi (mình cũng có hỏi bs Trung là tiêm thuốc gì nhưng bs chỉ nói là bí mật nghề nghiệp, ừ thì bs nói sao cũng được miễn là cún là tôi còn hy vọng sống).
+ Chiều ngày thứ 4, BS Trung đến tiêm 02 mũi (cùng lúc) và bảo giữ ấm cho cún, không dùng các loại thuốc khác nữa, đến sáng mai sẽ có biểu hiện tốt rõ rệt. (khi đó mình không tin, nghĩ rằng chó chứ có phải đồ vật đâu mà sửa cái được luôn, có mà thuốc thánh.hihi).
+ Sáng thứ 5, 8h mình đi làm và vào lồng xem em nó có đỡ không. Vực em ấy dậy nhưng mà lạ thay em ấy cứ ngủ khò khò và vẫn mệt mỏi. Cứ vực lên là em ý lại nằm xuống (thực sự nhìn em nó như vậy là mình không còn hy vọng gì nữa). Đến 10h mình té về sớm xem em ấy thế nào. Ngoài mong đợi và hy vọng, như lúc còn khỏe em ý chạy ra sân quấn quýt đón mình (lúc đó hạnh phúc lắm các bạn ạ - phép màu đã xảy ra).
+ Ngày thứ 05 mưa tầm tã (khoảng vào ngày 27,28/10 gần đây). Bs hẹn 07h qua nhưng vì mưa gió quá nên mãi 10h mới qua được (cái này thì chỉ có tâm mới làm được). Lần này bs tiêm cũng giống hôm trước (thêm 01 mũi huyết thanh để cho cún thêm sức đề kháng).
+ Sáng ngày thứ 06, cún đã chạy nhảy khỏe lại bình thường. Vẫn còn ho nhưng chỉ khúc khắc, không còn kiểu ho/nôn khan theo tràng dài. Mắt hết đỏ luôn, thần thái khỏe lại.
+ Tối ngày thứ 06, BS Trung qua tiêm ngày cuối và bảo giữ ấm cho nó thêm 01 tuần là nó khỏi hẳn. Sau nếu có bị nhiễm lạnh thì đã có sức đề kháng rồi nền nếu bị cũng không nguy hiểm đến tính mạng nữa.
+ Đúng là phép màu là có thật các bạn ạ. Hôm qua vợ ch mình cũng sắm thêm 01 em phốc cái nữa để cho em kia có bạn. hihi.
CẢM ƠN BS Trung (DJTRUNGPK - 01647339007) ĐÃ MANG EM CÚN TỪ CÕI CHẾT TRỞ VỀ. Các bạn ai có cún bị hõ cũi chó thì liên hệ ngày cho BS TRUNG luôn nhé. Bệnh này mình thấy càng chữa sớm thì càng nhanh khỏi các bạn ạ. Đây là số điện thoại của mình 0979.341.621 (mình bán hải sản trên lamchame - các bạn nào thích hải sản thì ới mình nhé). Bạn nào cần trao đổi thêm gì thì alo hoặc nt viber cho mình nhé.
- Mình viết bài này, trước hết để cảm ơn bác sỹ Trung - djtrungpk đã chữa khỏi bệnh ho cũi chó cho phốc hươu nhà mình. Tiếp nữa mình up lên diễn đàn để mong rằng những cún cưng nào bị bệnh ho cũi chó thì biết cách xử lý mà điều trị kịp thời.
- Cách đấy 2 tuần. Phốc hươu nhà mình (được hơn 1 năm tuổi) có biểu hiện:
+ Ban đầu: khụt khịt, hắt xì nhiều . ăn uống vẫn bình thường;
+ 02 ngày sau: ho khan/nôn khan rất nhiều thành tràng dài, mắt gỉ gen và bị đỏ. ăn uống kém, ít chạy nhảy. Nhìn em ấy ho và nôn co thắt từ bụng lên đến miệng mà thấy thương lắm. Đi ngoài thì vẫn bình thường.
+ Đến ngày thứ 3: Các triệu chứng trên ngày càng nặng lên. Nhìn em ý gầy (sút mất 02 lạng, trước 2,4 kg, sau còn 2,2 kg trong 02 ngày). Qua tìm hiểu thì cún nhà mình bị bệnh ho cũi chó. Mình bắt đầu lên mạng google và gọi điện tới các bác sỹ thú y có tiếng ở hà nội (trong đó có cả các bác sỹ nổi tiếng mà nói ra chắc các bạn đều biết - mình xin được giấu tên các bác sỹ). Tất cả các bác sỹ đều trả lời rằng, cún mình bị ho cũi chó và không có thuốc đăch trị để chữa bệnh mà chỉ chữa theo triệu chứng và phác đồ điều trị của 01 bác sỹ nổi tiếng là: mang cún đến phòng khám để chích thuốc và ở lại để điều trị. Nhưng vì nhà mình cách nhà bác sỹ xa (20 km-nhà mình ở Cầu lủ) nên lo nhất là không thể thường xuyên qua chăm cún được vì vậy mình hỏi bác thuốc tự uống tại nhà (các bạn có cún bị ốm sẽ hiểu tâm lý vì sao không muốn đem cún điều trị ở lại nhà bác sỹ) gồm: Augmentin (250mg) + anphachoay + Siro Theralene (siro này mình tìm hiểu trên mạng được 01 bạn giới thiệu) ---> Mình cho cún uốn 02 ngày và ăn uống nhiều chất dinh dưỡng nhưng bệnh không có chiều hướng giảm mà vẫn nặng thêm.
+ Lúc đó mình xác định là cún sống tiếp chỉ vấn đề ở thời gian và cầu mong có phép nhiệm màu đến với em nó. Lang thang trên diễn đàn này, diễn đàn nọ, thấy bạn DJTRUNGPK - 01647339007 chữa được bệnh này. Lúc đó mình nghĩ rằng các bác sỹ số top của Việt Nam đang còn bó tay, thì bs này chữa sao được (mặc dù có nhiều coment của các bạn khác đã được bs Trung chữa khỏi). Mình xác định còn nước còn tát. 01 là để yên và theo điều trị của các bác sỹ trước thì cún sẽ ra đi sớm. 2 là cứ gọi cho DJTRUNGPK xem thế nào. Vì mình cũng xác định là cún sẽ ra đi.
+ Vậy là gọi cho bs Trung để tư vấn. Phác đồ điều trị cũng giống như các bạn khác đã được djtrungpk chữa: tiêm 03 mũi (mình cũng có hỏi bs Trung là tiêm thuốc gì nhưng bs chỉ nói là bí mật nghề nghiệp, ừ thì bs nói sao cũng được miễn là cún là tôi còn hy vọng sống).
+ Chiều ngày thứ 4, BS Trung đến tiêm 02 mũi (cùng lúc) và bảo giữ ấm cho cún, không dùng các loại thuốc khác nữa, đến sáng mai sẽ có biểu hiện tốt rõ rệt. (khi đó mình không tin, nghĩ rằng chó chứ có phải đồ vật đâu mà sửa cái được luôn, có mà thuốc thánh.hihi).
+ Sáng thứ 5, 8h mình đi làm và vào lồng xem em nó có đỡ không. Vực em ấy dậy nhưng mà lạ thay em ấy cứ ngủ khò khò và vẫn mệt mỏi. Cứ vực lên là em ý lại nằm xuống (thực sự nhìn em nó như vậy là mình không còn hy vọng gì nữa). Đến 10h mình té về sớm xem em ấy thế nào. Ngoài mong đợi và hy vọng, như lúc còn khỏe em ý chạy ra sân quấn quýt đón mình (lúc đó hạnh phúc lắm các bạn ạ - phép màu đã xảy ra).
+ Ngày thứ 05 mưa tầm tã (khoảng vào ngày 27,28/10 gần đây). Bs hẹn 07h qua nhưng vì mưa gió quá nên mãi 10h mới qua được (cái này thì chỉ có tâm mới làm được). Lần này bs tiêm cũng giống hôm trước (thêm 01 mũi huyết thanh để cho cún thêm sức đề kháng).
+ Sáng ngày thứ 06, cún đã chạy nhảy khỏe lại bình thường. Vẫn còn ho nhưng chỉ khúc khắc, không còn kiểu ho/nôn khan theo tràng dài. Mắt hết đỏ luôn, thần thái khỏe lại.
+ Tối ngày thứ 06, BS Trung qua tiêm ngày cuối và bảo giữ ấm cho nó thêm 01 tuần là nó khỏi hẳn. Sau nếu có bị nhiễm lạnh thì đã có sức đề kháng rồi nền nếu bị cũng không nguy hiểm đến tính mạng nữa.
+ Đúng là phép màu là có thật các bạn ạ. Hôm qua vợ ch mình cũng sắm thêm 01 em phốc cái nữa để cho em kia có bạn. hihi.
CẢM ƠN BS Trung (DJTRUNGPK - 01647339007) ĐÃ MANG EM CÚN TỪ CÕI CHẾT TRỞ VỀ. Các bạn ai có cún bị hõ cũi chó thì liên hệ ngày cho BS TRUNG luôn nhé. Bệnh này mình thấy càng chữa sớm thì càng nhanh khỏi các bạn ạ. Đây là số điện thoại của mình 0979.341.621 (mình bán hải sản trên lamchame - các bạn nào thích hải sản thì ới mình nhé). Bạn nào cần trao đổi thêm gì thì alo hoặc nt viber cho mình nhé.