• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Công viên cho chó. Tại sao không ???

Benji

New Member
Tình hình là ko biết dắt chó cuối tuần đi công viên nào ? Nhà ở Phú Nhuận, dắt qua công viên Tân bình bảo vệ ko cho, dắt xuống công viên 23-9 thấy rất đông người, mà chó mình như cục bông gòn, dẫn ra bà con cô bác bu lại vuốt ve làm em nó sợ, kéo qua công viên chỗ nhà thờ Đức bà, thấy nam thanh nữ tú ôm nhau dữ quá, mình dắt cũng thấy ngại.

Mà lạ 1 điều VN mình nuôi chó cũng nhiều, mà dắt ra chả thấy ma nào cả, chỉ thấy có mình mình là dắt chó đi dạo cuối tuần. Có khi nào TP ra quyết định cấm dắt chó ra đường ko ta ? Lần trước có đọc báo, nhưng chỉ thấy ghi là cấm thả rông, còn lần nào dắt ra, mình cũng cầm theo cuốn sổ thú y, chích ngừa đầy đủ, phòng trường hợp bị "hỏi thăm".

Bà con có ai dắt công viên nào đẹp đẹp, nhiều cây xanh chỉ mình với nha. Có gì hẹn nhau dắt chung cho dzui >:D<

PS : Thông tin chủ chó : nam thanh niên 26t, chưa vợ, đẹp trai, người SG, làm công ty nước ngoài, đang nuôi chó Nhật ( mà ko biết là chó Nhật hay Bắc Kinh, lúc mua người bán nói nó là chó Nhật lai Bắc Kinh, nhưng theo mình biết, chó Bắc Kinh mắt lồi, mà con này, mắt tròn, ko lồi ^:)^ )
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
Chào bạn,

Cái này không biết là viết về chó hay về chủ chó đây? Để mình giới thiệu bạn nhé. Có thấy rất nhiều anh chị trong diễn đàn họp mặt nhau cuối tuần ở công viên Gia Định mang theo chó rất vui đó. Cũng có nhiều bạn gái đi đó. Hy vọng là cả chủ và chó nhà bạn sẽ gặp nhiều bạn mới.
 

mon1910

Member
cái công viên Gia Định như bác sỹ Nghĩa nói ấy- to đùng, nhiều cây xanh, mát mẻ nữa, dắt chó đi dạo ở đó là quá chuẩn rồi. Bạn cứ yên tâm là dắt cho đi dạo không cần phải mang sổ sức khoẻ của mấy cún đâu. Chỉ có chó thả rông thì mới bị bắt thôi.
 
Thấy Benji nói tức cười quá... hi hi... Đang hỏi địa điểm dắt chó đi dạo mà đọc dòng cưới cùng bạn marketing về bạn làm mình liên tưởng đến dắt chó đi dạo không là yếu tố chính mà là bạn kiếm bạn gái. Nói vậy thôi, nếu bạn thích có thể dắt chó qua cv ở Phú Mỹ Hưng đi dạo, vừa mát mẻ mà lại sạch sẽ, không xô bồ như ở CV Gia Định ( em nói vậy vì em thường dắt chó đi nơi đó, có 1 lần đi ở cv Gia Định gặp nhiều ông 35 quá nên ác cảm chỗ đó rồi).
 
Mình nuôi chó ở nhà vườn,các em cún tha hồ chạy;nhưng vì ở 2 nhà nên lâu lâu cũng mang 1,2 em về nhà phố vài hôm nhưng chán lắm. Dắt con ra đường đi dạo là bị la chằng chằng(may mà mình dắt dây và cầm theo cả túi nilon để dọn vệ sinh cho cún nữa:( )Còn dắt đến gần công viên Văn Lang(q5) chưa đến cổng đã bị suỵt đuổi như đuổi tà ấy. Gio chán quá không dắt đứa nào về nhà ở q5 nữa. Thật khổ thân cho em cún nào ở khu vực nhà mình:(. Ở dí trong nhà mãi thì chết mất.
 

yeucho89

Member
Không bạn nào ở Hà Nội có địa điểm nào hợp lí ah :(
ở HN thì nhiều chứ,tùy thuộc bạn ở khu vực nào thì dắt cún đi dạo khu vực đó.mình thấy Bờ hồ,công viên Thống Nhất(lê nin cái này dắt cún buổi sáng thôi tối toàn nghiện),tượng đài Lý Thái Tổ,còn mình hay cho cún ra Hoàng Văn Thụ và Đền Lừ vì nhà mình gần đó.Mỗi lần đi chơi tháy mình chuẩn bị chúng nó chui tọt cả vào túi sẵn sàng đi.:love struck:
 
ở HN thì nhiều chứ,tùy thuộc bạn ở khu vực nào thì dắt cún đi dạo khu vực đó.mình thấy Bờ hồ,công viên Thống Nhất(lê nin cái này dắt cún buổi sáng thôi tối toàn nghiện),tượng đài Lý Thái Tổ,còn mình hay cho cún ra Hoàng Văn Thụ và Đền Lừ vì nhà mình gần đó.Mỗi lần đi chơi tháy mình chuẩn bị chúng nó chui tọt cả vào túi sẵn sàng đi.:love struck:
mình cũng thường mang chó ra hồ đền lừ chơi vào sáng sớm ,tối thì thi thỉnh thoảng đi ,ở đó nhẵn mặt với 1 cụ già nuôi golden, 1 em gái nuôi chó pq đen, vài anh nuoi gsd.

mình dẫn 1 em gsd và 1 em rott , nếu bạn hay ra không biết có thấy mình không:wave:
 

Benji

New Member
Thanks mọi nguời đã vào comment rất nhiệt tình.
Xin đính chính là dòng cuối giới thiệu về bản thân vì dòng kế cuối có rủ rê hẹn off. Nên phải công khai giới thiệu về bản thân, kẻo sợ bị.........hiểu lầm :). Lên tuốt khu Phú Mỹ Hưng xa và.....bị lạc nữa. Vào đó chả biết đâu với đâu, toàn là cao ốc ko, đi toàn bị lạc.

Để cuối tuần này dẫn đi công viên Gia Định xem sao ^^. Còn chỗ nào nữa ko mọi người, giới thiệu thêm vài địa điểm sơ cua đi.
 

trangphuong

Active Member
Tình hình là ko biết dắt chó cuối tuần đi công viên nào ? Nhà ở Phú Nhuận, dắt qua công viên Tân bình bảo vệ ko cho, dắt xuống công viên 23-9 thấy rất đông người, mà chó mình như cục bông gòn, dẫn ra bà con cô bác bu lại vuốt ve làm em nó sợ, kéo qua công viên chỗ nhà thờ Đức bà, thấy nam thanh nữ tú ôm nhau dữ quá, mình dắt cũng thấy ngại.

Mà lạ 1 điều VN mình nuôi chó cũng nhiều, mà dắt ra chả thấy ma nào cả, chỉ thấy có mình mình là dắt chó đi dạo cuối tuần. Có khi nào TP ra quyết định cấm dắt chó ra đường ko ta ? Lần trước có đọc báo, nhưng chỉ thấy ghi là cấm thả rông, còn lần nào dắt ra, mình cũng cầm theo cuốn sổ thú y, chích ngừa đầy đủ, phòng trường hợp bị "hỏi thăm".

Bà con có ai dắt công viên nào đẹp đẹp, nhiều cây xanh chỉ mình với nha. Có gì hẹn nhau dắt chung cho dzui >:D<

PS : Thông tin chủ chó : nam thanh niên 26t, chưa vợ, đẹp trai, người SG, làm công ty nước ngoài, đang nuôi chó Nhật ( mà ko biết là chó Nhật hay Bắc Kinh, lúc mua người bán nói nó là chó Nhật lai Bắc Kinh, nhưng theo mình biết, chó Bắc Kinh mắt lồi, mà con này, mắt tròn, ko lồi ^:)^ )
Ủng hộ ý kiến của bạn, mong sao ở đâu cũng có một công viên của cún kiểu như ở Hong Kong 4rum cũ anh BUBA cũng đã post quả tình rất hay...
Dưới đây là hình ảnh về một công viên chỉ dành cho chó và người yêu chó.


http://vp.vietpet.com/viewtopic.php?t=8279
 

specialist

New Member
chủ chó xjnh ;)) bộ lông con golden đẹp we, mai sau ace nào có tiền thì kinh doanh loại hình dịch vụ này đc đấy
 
Ở HN mà được thế này thì sướng nhỉ? Cả thành phố loanh quanh vài ba cái vườn hoa công viên, mà hầu hết đều có biển cấm "chăn thả gia súc, gia cầm"... chẳng biết chó có bị liệt vào loại này không nhưng bảo vệ mà thích đuổi thì cứ vin vào cái biển cấm đó...cũng chẳng cãi được.
Công viên Thống Nhất có thể đưa chó vào thoải mái, các cô chú nhân viên cũng cực kỳ lịch sự thậm chí có thái độ rất vui vẻ, thân thiện chào mừng những người đưa chó đến chơi. Chỉ hiềm một nỗi quá nhiều người đi tập, dạo chơi ở đây, chủ yếu lại là người già, trẻ con là những đối tượng hay tỏ thái độ quá khích khó chịu hay sợ sệt nhất khi nhìn thấy chó ( mới nhìn thôi đấy). Gần nhà mình có cái vườn hoa hồ Giám, be bé thôi nhưng những tầm giờ vắng người có thể đưa chó vào chơi thì lại bị bọn đầu gấu chiếm dụng làm nơi bài bạc xóc đĩa, vài lần mình tức khí gọi điện mách 113 với công an phường mà chẳng thấy CA đâu cũng nản.

Muốn có được 1 sân chơi thế này chắc phải ra ngoại thành, xa xa 1 chút cỡ 20km thì rất nhiều chỗ, nhưng đi lại sẽ bất tiện, vả lại phải có người nhiều tiền sẵn sàng đầu tư không vì mục đích lợi nhuận mới có được ( để làm kinh doanh có mà lỗ)... Đơn giản hơn là làm giống như BCN Offline VP HN, tìm thuê 1 sân bóng nào đó, thành viên đóng tiền, thuê đứt cả năm mỗi tuần 2 buổi. Như vậy thì tha hồ có chỗ để chơi :-bd
 

mewmeo

Member
Ở HN mà được thế này thì sướng nhỉ? Cả thành phố loanh quanh vài ba cái vườn hoa công viên, mà hầu hết đều có biển cấm "chăn thả gia súc, gia cầm"... chẳng biết chó có bị liệt vào loại này không nhưng bảo vệ mà thích đuổi thì cứ vin vào cái biển cấm đó...cũng chẳng cãi được.
Công viên Thống Nhất có thể đưa chó vào thoải mái, các cô chú nhân viên cũng cực kỳ lịch sự thậm chí có thái độ rất vui vẻ, thân thiện chào mừng những người đưa chó đến chơi. Chỉ hiềm một nỗi quá nhiều người đi tập, dạo chơi ở đây, chủ yếu lại là người già, trẻ con là những đối tượng hay tỏ thái độ quá khích khó chịu hay sợ sệt nhất khi nhìn thấy chó ( mới nhìn thôi đấy). Gần nhà mình có cái vườn hoa hồ Giám, be bé thôi nhưng những tầm giờ vắng người có thể đưa chó vào chơi thì lại bị bọn đầu gấu chiếm dụng làm nơi bài bạc xóc đĩa, vài lần mình tức khí gọi điện mách 113 với công an phường mà chẳng thấy CA đâu cũng nản.

Muốn có được 1 sân chơi thế này chắc phải ra ngoại thành, xa xa 1 chút cỡ 20km thì rất nhiều chỗ, nhưng đi lại sẽ bất tiện, vả lại phải có người nhiều tiền sẵn sàng đầu tư không vì mục đích lợi nhuận mới có được ( để làm kinh doanh có mà lỗ)... Đơn giản hơn là làm giống như BCN Offline VP HN, tìm thuê 1 sân bóng nào đó, thành viên đóng tiền, thuê đứt cả năm mỗi tuần 2 buổi. Như vậy thì tha hồ có chỗ để chơi :-bd
uh đấy chỗ thì nhiều nhưng mình thích là có bạn có bè ý, đi 1 mình thì sợ bị trêu bị cứop mà ở vuờn hoa công viên lắm tệ nạn phức tạp, nhà mình ở quận Hòan Kiếm, nhưng đưa cún đi xa 1 chút cũng đuợc, ai tổ chức như vậy đi hay đấy, đuợc như thế thì vui cho mình lẫn cún luôn. hehe
 
uh đấy chỗ thì nhiều nhưng mình thích là có bạn có bè ý, đi 1 mình thì sợ bị trêu bị cứop mà ở vuờn hoa công viên lắm tệ nạn phức tạp, nhà mình ở quận Hòan Kiếm, nhưng đưa cún đi xa 1 chút cũng đuợc, ai tổ chức như vậy đi hay đấy, đuợc như thế thì vui cho mình lẫn cún luôn. hehe
mewmeo nếu bạn ở khu hoàng mai thì sáng sớm đi chạy với mình,không ai dám trêu đâu,tay trái cầm xích tay phải cầm gậy ,dẫn cún đi mấy ông bà tập thể dục thấy khún và mình khủng long quá đều sợ hãi né cách xa 3 mét=))
 

yeucho89

Member
mewmeo nếu bạn ở khu hoàng mai thì sáng sớm đi chạy với mình,không ai dám trêu đâu,tay trái cầm xích tay phải cầm gậy ,dẫn cún đi mấy ông bà tập thể dục thấy khún và mình khủng long quá đều sợ hãi né cách xa 3 mét=))
nhà em cũng khu Hoàng Mai cũng đi chạy sáng đền lừ với 2 cún con 1 chihuahua và 1 fox,nhưng mà tùy hôm có dậy nổi không ạ:D.Em thấy mọi người ở khu này thoải mái lại còn thích cún nữa nên vô tư đi.
 

ruaconruacon88

New Member
hì hì. an Ben giống e nhỉ. e cũng hay ẵm chó chạy vòng vòng đi dạo chơi nè a. bạn bè cứ trêu e mãi. nhưng mà e thấy bth. dẫn chó đi chơi là ch cũng chả có gì để cười hết ý. mọi người còn biết chỗ nào ngoài 2 khu vực : Gia định và phú mỹ hưng nữa không? chỉ em với nhé
 
cv.Gia Định là good rồi, nhà mình gần đó, chiều nào cũng ra chạy bộ..1 tuần dắt thằng cu bíbo ra cho nó chạy chơi 2 ngày..thấy cũng có người mang mấy bé vào đi dạo cũng vui lắm..chỉ sợ lâu lâu mấy sếp bảo vệ cv. không có mồi nhậu rảnh quá xách xe chạy lòng vòng mà thấy mấy em là đuổi đó..nhưng lâu lâu lắm mới thấy các sếp đi khám điền thổ còn lại hầu như ngày nào cũng tụ tập ngồi tán dốc và nhậu thôi..hi..hi..cũng đỡ cho mấy bé cún nhà mình có chỗ chơi..đừng mang chó ra giấc 4-5h chiều ( giờ này người ta đi dạo với gia đình hơi bị đông..) sau 5h chiều là cv. vắng hoe..tha hồ cho mấy bé chạy chơi mà không bị để ý..mình thấy cv. này cũng an toàn lắm chứ, vì mấy năm nay ngày mình nào cũng ra cv. tập.. chưa thấy có tệ nạn gì !ngoài mấy cặp nam thanh nữ tú ngồi tâm sự hơi bị nhiều..nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến các bé cún yêu của mình cả..thấy mọi người cũng không có vẻ gì là khó chịu , cũng vui vẻ và thông cảm ( mình chịu khó dọn vệ sinh sạch sẽ khi mấy em nó làm bậy thì ok thôi )..nói chung là chỉ có cv. này là còn lơ là chuyện cấm dắt chó vào cv. mà thôi..còn sân chơi cho mấy em là vui rồi...
 

quế anh

Member
Hic, xin phép chủ topic, cho mình được hỏi ngoài công viên gia định ra thì còn công viên nào trong quận Tân Bình cho phép dẫn chó vào không. Mình ở quận Tân Bình mà ra tận Gò Vấp thấy xa xôi quá.
Chó nhà mình hiếm khi được đi chơi lắm, nhưng tính nó lại ham chơi, mình lại vừa thi thố xong hết rồi, nên đang vạch kế hoạch tìm chỗ chơi cho nó
Ai biết được công viên hay một mảnh đất rộng nào đó ở quận Tân Bình thì chỉ mình với, mình cảm ơn.
 

mon1910

Member
Hic, xin phép chủ topic, cho mình được hỏi ngoài công viên gia định ra thì còn công viên nào trong quận Tân Bình cho phép dẫn chó vào không. Mình ở quận Tân Bình mà ra tận Gò Vấp thấy xa xôi quá.
Chó nhà mình hiếm khi được đi chơi lắm, nhưng tính nó lại ham chơi, mình lại vừa thi thố xong hết rồi, nên đang vạch kế hoạch tìm chỗ chơi cho nó
Ai biết được công viên hay một mảnh đất rộng nào đó ở quận Tân Bình thì chỉ mình với, mình cảm ơn.
bạn thử cho nó vào công viên Hoàng Văn Thụ coi. Mình nghĩ là được, cả công viên Lê thị Riêng nữa. Sáng chiều dắt cún ra đó chơi, rồi làm vài động tác chạy nhẩy cho khoẻ:))
 
Top