• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Câu truyện nào có thật???

luongngoctuan

New Member
Hi Các Bác >:D<.
em lang thang trên mạng và tìm được 2 câu chuyện về những chú chó nhưng mà sao em thấy câu từ và văn diễn tả giống nhau thế, khác là nhân vật chính là những chú khuyển và chuyện xẩy ra ở hai đầu đất nước.

câu truyện 1 :Cuộc chiến chó lai sói và “quái thú” khổng lồ ở Lào Cai - VTC News

Cuộc chiến giữa chó Lài và “quái thú”

Theo lời anh bạn Nùng Triệu Văn Quang, trận tóm sống con rắn chúa khổng lồ hồi đầu năm ngoái là thành tích hoành tráng nhất của chú chó Lài. Con rắn này là loại đã thành tinh, là “quái thú” của rừng già.

Nhà Quang ở xã Tả Củ Tỷ, một xã xa nhất của huyện Bắc Hà, giáp với Xín Mần (Hà Giang). Vùng đất này núi cao, rừng thẳm, thú dữ khá nhiều.


Họa sĩ Lê Đình Nguyên bên bình rượu ngâm "quái thú" hổ mang chúa.

Tuy nhiên, cánh rừng giáp bản Quang ở chẳng có bóng dáng loài rắn nào, ngoài một con “quái thú” khổng lồ mà chưa ai từng tận mắt. Sở dĩ, người Nùng trong bản biết có con hổ chúa khổng lồ là bởi vì hàng năm họ vẫn bắt gặp một bộ da rắn lột dài bằng mấy lần đòn gánh, to bằng cái phích.

Người dân trong bản vẫn thường xuyên tóm được rắn hổ chúa hoang dã, tuy nhiên, con to nhất cũng chỉ chừng 5 đến 6kg, dài độ 3-4m. Chưa ai từng thấy bộ da lột nào khủng khiếp như thế.

Sở dĩ bao năm qua, cánh rừng dưới chân ngọn núi Nam Lo U O, cao tới 1.843m, không có bóng dáng con rắn nhỏ nào là bởi vì hổ chúa thích xơi các loại rắn nhỏ hơn. Người dân trong bản thi thoảng tổ chức vào rừng truy tìm con “quái thú” này, song đều thất bại.


Hổ mang chúa khổng lồ trong bình rượu.

Con rắn này đã thành tinh, thấy hơi người từ xa đã tìm cách trốn vào rừng thẳm, nên không sao bắt nổi nó. Nó chạy rất nhanh trên mặt đất, lại biết leo cây, bơi dưới suối, nên địa hình thế nào nó cũng thoát được.

Một ngày, khi Quang vừa đi nương về, thì nghe thấy tiếng chú chó Lài sủa văng vẳng từ trong rừng. Nếu gặp thú nhỏ thì nó đã tóm sống tha về, nên Quang tin rằng nó đã săn được rắn độc.

Quang tức tốc tìm gậy hình chữ Y (dùng để ấn đầu rắn) cùng với chiếc bao tải, rồi chạy lên hướng đỉnh Nam Lo U O. Giữa bãi đất trống, chú chó Lài của Quang sủa liên hồi, khuôn mặt dữ tợn, gầm gừ hướng về phía hốc cây mục.

Quang tiến lại phía chú chó, nhìn theo hướng nó sủa và lạnh sống lưng khi thấy một con “quái thú” khổng lồ, thân to đúng bằng cái phích, lưng màu nâu xám, thân như dây rừng khổng lồ quấn vào thân cây mục, ngóc cái đầu lên cao, đầu bành ra, lưỡi thè lè nhìn chú chó.

Nhìn “quái thú”, chân Quang cứ ríu lại, không bước nổi nữa, chứ đừng nói đến chuyện xông vào tóm nó. Nó chỉ mổ một nhát thì có trời mà cứu.

Định thần lại, Quang chuồn thẳng về bản gọi thêm 6 thanh niên nữa, toàn hạng khỏe mạnh, dũng mãnh và đặc biệt là không sợ rắn. Thuốc men giải độc rắn được chuẩn bị, các đồ nghề cũng sẵn sàng.


Tác giả bên "quái thú" trong bình rượu do chú chó Lài tóm được.

Lúc nhóm của Quang quay lại, con rắn không ngóc đầu lên nữa, mà rúc đầu vào hốc cây mục nằm im. Riêng chú chó Lài thì vẫn hung dữ sùng sục quanh “quái thú” để đe dọa. Không biết con rắn chúa khổng lồ này không thèm chấp chú chó Lài nên rúc đầu vào hốc cây để ngủ (loài rắn chúa thường thích ngủ trong hốc đá, hốc cây mục) hay sợ quá nên chui vào hốc cây để trốn.

Cơ hội ngàn vàng đã đến, nhóm của Quang giàn trận để tóm sống con rắn chúa khổng lồ này. Người xông vào đè phần đuôi, người đè phần thân. Chú rắn khổng lồ ngọ nguậy tìm cách rúc sâu vào hốc cây, nhưng không thể được nữa. Nhóm người này kéo dần chú rắn ra, rồi mấy người cùng lúc xông vào đè nghiến đầu rắn.

Cả nhóm thanh niên khỏe mạnh phải vật lộn một lúc lâu, mệt nhoài, mới thu phục được con rắn.

Sau vụ tóm được “quái thú” khổng lồ, Quang đã đưa chú chó Lài xuống chợ huyện chơi. Không hiểu lý do gì, chú chó lăn đùng ra đất sùi bọt mép chết. Quang nghi nó xơi phải bả chuột, hoặc xơi chuột bị đánh bả.

Chẳng biết làm thế nào, Quang ngồi ôm chó khóc. Đang tính chở chú chó yêu quý về bản chôn, thì có người đi qua hỏi chuyện. Biết chó dính bả, nhưng anh này vẫn hỏi mua xác. Anh ta hỏi Quang đòi bao nhiêu, Quang bảo trả bao nhiêu cũng được. Không ngờ người đàn ông lạ này rút ra 6 triệu đồng trả cho Quang.

Đến bây giờ Quang vẫn không hiểu người đàn ông lạ kia mua chú chó dính bả với giá 6 triệu đồng về làm gì. Không rõ có phải anh ta dùng làm chó nhồi bông không. Giống chó Lài quý thế, có được con chó nhồi bông cũng thỏa chí.

Từ ngày chú chó Lài yêu quý chết thảm, chủ nhật nào Triệu Văn Quang cũng cưỡi xe máy mấy chục cây số xuống chợ phiên để tìm chó Lài. Nhưng đã một năm qua, anh không tìm được chú chó Lài nào nữa.

Còn tiếp…

Câu Truyện 2 : Chó xoáy - "siêu khuyển" của người dân huyện đảo Phú Quốc -Kỳ1: Chó xoáy Phú Quốc và những lời đồn - Phóng sự - Pháp Luật Xã hội


Trận thư hùng giữa siêu khuyển và mãng xà

Ở đảo Phú Quốc có một loài vật khiến người dân sinh sống tại đây rất e dè mỗi khi nhắc tới, đó là rắn hổ mây khổng lồ. Mặc dù đó là nỗi ám ảnh thường trực nhưng người dân sống tại Phú Quốc cũng cảm thấy an tâm hơn vì sự xuất hiện của chó xoáy. Ông Long, một người dân nhiều năm sống tại Phú Quốc kể rằng, trước đây Phú Quốc rắn độc nhiều vô kể, người xứ khác hay tới đây sống bằng nghề bắt rắn. Tuy nhiên, thiện nghệ và liều lĩnh cỡ nào họ cũng chỉ dám bắt rắn độc như vành nia, rắn hổ mang, mái gầm chứ gặp rắn hổ mây thì đành tìm cách rút. Rắn hổ mây thường sống có đôi có cặp, cho nên khi một con bị giết, con kia ắt sẽ tìm đến để báo thù. Loài rắn hổ mây cũng lạ, chúng di chuyển theo phương thẳng đứng, nọc rất độc. Mặc dù là nỗi khiếp sợ của nhiều người dân sống trên đảo, nhưng với chó xoáy, hổ mây không phải là kẻ thù "quá" nguy hiểm. Trong tâm trí của nhiều người dân sống trên đảo Phú Quốc có lẽ vẫn còn ghi nhớ trận kịch chiến giữa loại siêu khuyển này với mãng xà khổng lồ cực độc.

Anh Hành, người tận mắt chứng kiến trận đấu “có một không hai” giữa chó xoáy và rắn hổ mây kể lại: Một ngày, khi anh đang đi qua khu vực Suối Tranh thì nghe thấy tiếng chú chó xoáy sủa văng vẳng. Nếu gặp thú nhỏ thì nó đã tóm sống tha về, nên anh Hành tin rằng nó đã "săn" được rắn độc. Anh tức tốc tìm gậy hình chữ Y (dùng để ấn đầu rắn) cùng với chiếc bao tải, rồi chạy tới nơi chú chó xoáy đang sủa. Giữa bãi đất trống, chú chó xoáy của anh Hành sủa liên hồi, khuôn mặt dữ tợn, gầm gừ hướng về phía gốc cây mục. Anh Hành tiến lại phía chú chó, nhìn theo hướng nó sủa và lạnh sống lưng khi thấy một con "quái thú" khổng lồ, lưng màu nâu xám, thân to đúng bằng cái phích, như sợi dây rừng khổng lồ quấn vào thân cây mục, ngóc cái đầu lên cao, bành miệng, lưỡi thè lè nhìn chú chó. Lúc này, chân anh Hành cứ ríu lại, không bước nổi nữa chứ đừng nói đến chuyện xông vào tóm nó. Định thần lại, anh Hành nhận thấy đây chính là con rắn hổ mây khổng lồ mà người dân sống trên đảo vẫn hay nhắc tới, ngay lập tức anh chạy về nhà gọi thêm người tới trợ giúp. Thuốc men giải độc được chuẩn bị, các đồ nghề cũng sẵn sàng.

Đến khi anh Hành cùng nhóm của mình quay lại, con rắn không ngóc đầu lên nữa mà rúc vào gốc cây mục nằm im. Vây xung quanh nó lúc này không chỉ mình chú chó xoáy của anh Hành mà còn có sự xuất hiện của 5 chú chó xoáy khác nữa đang sùng sục quanh "quái thú" để đe dọa, quyết không cho con mồi một giây phút nghỉ ngơi. Đàn chó xoáy khi tấn công cũng có chiến thuật đàng hoàng, một con sẽ làm nhiệm vụ "chim mồi" khiến cho con mãng xà bị phân tán tư tưởng, tạo điều kiện cho các con chó xoáy khác tấn công kẻ địch. Cuối cùng rắn bị chó cắn gãy lưng chết nhưng nọc độc của nó cũng đã giết đi hai con chó Phú Quốc tinh khôn. Xác của rắn sau đó được một người dân trên đảo mua lại ngâm rượu thuốc để trị bệnh. Cho đến tận bây giờ anh Hành vẫn không thể nào quên được trận đấu kỳ lạ đó, bởi Vàng (tên chú chó xoáy của anh Hành) chính là một trong 2 chú chó xoáy đã bị chết bởi nọc độc của rắn hổ mây khi đảm nhiệm vai trò đánh lạc hướng mãng xà. "Có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm được con chó nào khôn và trung thành như Vàng, chó xoáy Phú Quốc thuần chủng bây giờ không còn nhiều, may ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay…" - anh Hành buồn bã chia sẻ.


Các Bác cho ý kiến xem nào...
Thân.
 

Leo

Member
câu chuyện chó pq và rắn,em nghĩ là có thật,vì pq nghe nói trướk đây là sói đảo,một con thì ko lại chứ một bầy thì ok,còn chó lài thì em ko bik là chó gì,có ng nói dingo và chó lài là một,nhưng theo đối chứng thực tế chó lài max 32kg nhưng báo lại viết là 40-50kg hoá ra chó lài to bằng con rott hjay gsd àk,hình ảnh của anh em vp thì đăng chó lài(dingo) là cao to,nét tương tự gsd,lông vàng tuyền,khá giống pq ko xoáy,còn bên qk thì đăng chó dingo(lài) là chó đốm đuôi,tất trắng,bốn mắt,thể hình tương đối giống dingo úc,còn chuyện lai sói thì ko thể,chính em đã từng nuôi một con chó lai sói,mẹ là chó ta,ba là sói lửa,mặt tương tự như dingo chứ ko có nét gì giống chó lài thường thấy
 
Top