Rầu quá các bác, chó mình giống Lab đã hơn 2 tuổi, đã tiêm ngừa đủ hết các bệnh mà tự nhiên lại bị nhiễm cái bệnh nan y: viêm gan.
ngày hôm trước còn ăn khoẻ, thế mà hôm sau đã bỏ ăn, đi ngoài ra máu, ói, bụng thì phình to, cấp tốc mang ra cục thú y khám kết quả là VIÊM GAN! đau lòng quá!
Thế là BS phải rút nước trong bụng ra, chích thuốc, bụng bị ứ nước thế mà có biết đâu tưởng nó có bầu nữa chứ vì đã cho em nó lấy chồng, BS bảo sao để nặng thế, vì thấy nó vẫn ăn uống ngủ bình thường, ai ngờ!
Bệnh này chữa được hông các bác, hoặc chỉ cần nó sống là được rồi mỗi ngày đi chích thuốc.
hix...2 bữa nay bệnh tình nặng, ăn vào là lại ói, nó muốn ăn lắm nhưng ăn vào lại ói...nhìn em nó mà rầu thúi ruột.
Bệnh này nên ăn gì và không ăn gì hả các bác? Cho em vài lời khuyên với, hy vọng nó sống...(
ngày hôm trước còn ăn khoẻ, thế mà hôm sau đã bỏ ăn, đi ngoài ra máu, ói, bụng thì phình to, cấp tốc mang ra cục thú y khám kết quả là VIÊM GAN! đau lòng quá!
Thế là BS phải rút nước trong bụng ra, chích thuốc, bụng bị ứ nước thế mà có biết đâu tưởng nó có bầu nữa chứ vì đã cho em nó lấy chồng, BS bảo sao để nặng thế, vì thấy nó vẫn ăn uống ngủ bình thường, ai ngờ!
Bệnh này chữa được hông các bác, hoặc chỉ cần nó sống là được rồi mỗi ngày đi chích thuốc.
hix...2 bữa nay bệnh tình nặng, ăn vào là lại ói, nó muốn ăn lắm nhưng ăn vào lại ói...nhìn em nó mà rầu thúi ruột.
Bệnh này nên ăn gì và không ăn gì hả các bác? Cho em vài lời khuyên với, hy vọng nó sống...(