• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Breeders chó chợ

Thanhmk

Member
===========

@Thanhmk, tôi không hiểu VKA là 1 tổ chức như thế nào ở VN, và luật lệ ở VN như thế nào, tôi chỉ nói dựa theo các tổ chức hiệp hội chó thế giới, trong đó có FCI, là những tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ . Nếu anh không là hội viên, không có đóng góp gì, không cùng chí hướng thì không có quyền lên tiếng chính thức, bởi vì mọi người nên hiểu mua bán chó ngoài chợ, nhân giống chó không có giấy ... hoàn toàn không phạm pháp trên thế giới, và ở VN ăn thịt chó cũng không có tội . Ai thích nhân giống chó không giấy hay chó chợ thì cứ vô tư nhân giống, đâu có phạm pháp đâu, hiệp hội chó giống là để cho những breeders chơi chó giống có giấy tờ chơi với nhau, anh thích thì tham gia, không thì thôi, mà tham gia thì phải tuân theo luật lệ của họ .
Nếu có 1 tổ chức nào đó kêu gọi không ăn thịt chó, nhưng phải ngồi nghe mấy chủ quán thịt cầy góp ý hay sao ???


Bạn có thể góp ý khen chê trên dư luận như diễn đàn hay báo chí, đó là quyền của bạn, nhưng những góp ý của bạn chẳng thể coi là chính thức vì bạn chẳng là cái gì của VKA, họ có quyền không đếm xỉa tới và không thèm trả lời bạn .
Anh Neo 1 lần nữa anh nhầm rồi anh ạ, Dù rằng là tôi hay bất cứ 1 công dân VN nào khác, kể cả anh và các bạn khác là Việt kiều nếu có góp ý xây dựng trên diễn đàn, báo chí hay trực tiếp, thư từ, tin nhắn... mà góp ý đấy là đúng mức, mang tính xây dựng, có hưữ ích cho phong trào, cho VKA, tin chắc họ sẽ nghiên cứu, chọn lọc. Còn đóng góp cho VKA không nên duy nhất đo bằng tiền. Nhà thơ Bút Tre, hoạ sỹ Choé... họ cũng đóng góp không nhỏ cho công cuộc bảo vệ và XD đất nước. Có những đóng góp thật là nhỏ nhoi nhưng đó cũng là tình cảm, là tấm lòng của họ với phong trào, những đóng góp đó dù rằng chỉ để " Gió bay đi" ở đâu dó vẫn có lời của gió.
 

Neapolitan

Active Member
Anh Neo 1 lần nữa anh nhầm rồi anh ạ, Dù rằng là tôi hay bất cứ 1 công dân VN nào khác, kể cả anh và các bạn khác là Việt kiều nếu có góp ý xây dựng trên diễn đàn, báo chí hay trực tiếp, thư từ, tin nhắn... mà góp ý đấy là đúng mức, mang tính xây dựng, có hưữ ích cho phong trào, cho VKA, tin chắc họ sẽ nghiên cứu, chọn lọc. Còn đóng góp cho VKA không nên duy nhất đo bằng tiền. Nhà thơ Bút Tre, hoạ sỹ Choé... họ cũng đóng góp không nhỏ cho công cuộc bảo vệ và XD đất nước. Có những đóng góp thật là nhỏ nhoi nhưng đó cũng là tình cảm, là tấm lòng của họ với phong trào, những đóng góp đó dù rằng chỉ để " Gió bay đi" ở đâu dó vẫn có lời của gió.
Xin lỗi anh, không phải tôi muốn tranh luận cù cưa cù nhầy với anh, nhưng đọc hoài thiệt tình là không hiểu anh nói gì . Theo anh thì hiệp hội VKA không cần có thành viên phải không ? không cần tuân theo nội quy và đường hướng của VKA nhưng vẫn có quyền góp ý và phê bình ???

Tham gia làm hội viên không có nghĩa là đóng góp bằng tiền ông anh à, bất cứ hội đoàn nào khi tham gia cũng phải đóng phí hội viên để lo những thu lat vat phục vụ hội viên, và phí hội viên thưồng rất tượng trưng, nếu nói quan tâm tới VKA, vậy tại sao nhất định không gia nhập làm hội viên để đường đường chính chính góp ý phê bình, mà cứ phải ngồi ở ngoài phê bình vô ???

Tôi thấy mấy ông bà ngồi bán chó ngoài chợ và mấy tiệm cầy tơ cũng có đóng thuế cho nhà nước, vậy tiền thuế của họ cũng xây dựng đất nước vậy, có cần cử họ đi họp với FCI xin cho VN gia nhập FCI hay không ???


Đọc tới đọc lui quả thật không hiểu ông anh đang nói cái gì ?????
 

Thanhmk

Member
Xin lỗi anh, không phải tôi muốn tranh luận cù cưa cù nhầy với anh, nhưng đọc hoài thiệt tình là không hiểu anh nói gì . Theo anh thì hiệp hội VKA không cần có thành viên phải không ? không cần tuân theo nội quy và đường hướng của VKA nhưng vẫn có quyền góp ý và phê bình ???

Tham gia làm hội viên không có nghĩa là đóng góp bằng tiền ông anh à, bất cứ hội đoàn nào khi tham gia cũng phải đóng phí hội viên để lo những thu lat vat phục vụ hội viên, và phí hội viên thưồng rất tượng trưng, nếu nói quan tâm tới VKA, vậy tại sao nhất định không gia nhập làm hội viên để đường đường chính chính góp ý phê bình, mà cứ phải ngồi ở ngoài phê bình vô ???

Tôi thấy mấy ông bà ngồi bán chó ngoài chợ và mấy tiệm cầy tơ cũng có đóng thuế cho nhà nước, vậy tiền thuế của họ cũng xây dựng đất nước vậy, có cần cử họ đi họp với FCI xin cho VN gia nhập FCI hay không ???


Đọc tới đọc lui quả thật không hiểu ông anh đang nói cái gì ?????
Tôi nghĩ: tranh luận là sức sống của diễn đàn ở đây được tỏ rõ quan điểm của mình, có những cái mình đúng, có cái mình chưa đúng cần suy nghĩ lại, từ đó giúp cho mình trưởng thành hơn, tôi luôn mong muốn và lắng nghe ý kiến của anh để chắt lọc và bù đắp lỗ hổng kiến thức của mình, được anh tham gia chân tình là tôi cảm thấy vui rồi.
Có thể tôi diễn đạt ở các bài trước lủng củng khó hiểu, nhưng đơn giản tôi mong và rất tin mọi việc tốt đẹp, ngay cả với VKA khi các anh ở Hải Phòng muốn liên hệ với họ nhưng cũng rất khó khăn ( Vì tôi đã đọc trên diễn đàn thấy các anh ấy phải hỏi về việc liên hệ này), vì nhiều lý do tôi chưa hoặc không là thành viên của VKA nhưng tôi cũng mong muốn VKA ngày càng lớn mạnh về cả lượng và chất, mong muốn đây là ngôi nhà đông vui, chân tình của những ại yêu thương nhân giống loài vật này, như vậy VKA phải giang rộng vòng tay với anh em, còn như bây giờ hình như còn quá nhiều lực cản...Nói thế chắc anh đã hiểu tại sao hiện thời tôi chưa là hội viên VKA để đường chính chính tham gia góp ý rồi phải không anh. Nhưng nói thế không có nghĩa là tất cả những ai dù mong muốn hoặc không mà chưa là thành viên VKA lại bàng quan, vì VKA được cấp có thẩm quyền công nhận là đại diện, nó có ảnh hưởng quá lớn đến phong trào chung.
Tôi lớn lên và trú tại vùng quê nghèo chiêm trũng, bản thân lại là lái chó nên chỉ biết qua diễn đàn lên án những trò ma trong kinh doanh chó sinh sản mà tôi hiểu được ( Tôi lên án những thủ đoạn này, nhưng không chỉ trích cá nhân 1 ai cả, vì chỉ chích 1 cá nhân cũng không giả quyết được vấn đề gì), để mong góp chút sức xua những bóng mây đen phủ quanh bầy chó, vậy thôi.
Những vùng nông thôn nghèo như quê tôi, dân hộ mua chó đa phần là chó chợ và chó hàng xóm láng giềng thôi, chó con chỉ 50.000 VNĐ đến 100.000 VNĐ là cùng nhưng mua, bán họ không lừa đảo, nói dối. Còn những ông beerder thì còn nhiều chuyện cần nói lắm...
 

Neapolitan

Active Member
Tôi nghĩ: tranh luận là sức sống của diễn đàn ở đây được tỏ rõ quan điểm của mình, có những cái mình đúng, có cái mình chưa đúng cần suy nghĩ lại, từ đó giúp cho mình trưởng thành hơn, tôi luôn mong muốn và lắng nghe ý kiến của anh để chắt lọc và bù đắp lỗ hổng kiến thức của mình, được anh tham gia chân tình là tôi cảm thấy vui rồi.
Có thể tôi diễn đạt ở các bài trước lủng củng khó hiểu, nhưng đơn giản tôi mong và rất tin mọi việc tốt đẹp, ngay cả với VKA khi các anh ở Hải Phòng muốn liên hệ với họ nhưng cũng rất khó khăn ( Vì tôi đã đọc trên diễn đàn thấy các anh ấy phải hỏi về việc liên hệ này), vì nhiều lý do tôi chưa hoặc không là thành viên của VKA nhưng tôi cũng mong muốn VKA ngày càng lớn mạnh về cả lượng và chất, mong muốn đây là ngôi nhà đông vui, chân tình của những ại yêu thương nhân giống loài vật này, như vậy VKA phải giang rộng vòng tay với anh em, còn như bây giờ hình như còn quá nhiều lực cản...Nói thế chắc anh đã hiểu tại sao hiện thời tôi chưa là hội viên VKA để đường chính chính tham gia góp ý rồi phải không anh. Nhưng nói thế không có nghĩa là tất cả những ai dù mong muốn hoặc không mà chưa là thành viên VKA lại bàng quan, vì VKA được cấp có thẩm quyền công nhận là đại diện, nó có ảnh hưởng quá lớn đến phong trào chung.
Tôi lớn lên và trú tại vùng quê nghèo chiêm trũng, bản thân lại là lái chó nên chỉ biết qua diễn đàn lên án những trò ma trong kinh doanh chó sinh sản mà tôi hiểu được ( Tôi lên án những thủ đoạn này, nhưng không chỉ trích cá nhân 1 ai cả, vì chỉ chích 1 cá nhân cũng không giả quyết được vấn đề gì), để mong góp chút sức xua những bóng mây đen phủ quanh bầy chó, vậy thôi.
Những vùng nông thôn nghèo như quê tôi, dân hộ mua chó đa phần là chó chợ và chó hàng xóm láng giềng thôi, chó con chỉ 50.000 VNĐ đến 100.000 VNĐ là cùng nhưng mua, bán họ không lừa đảo, nói dối. Còn những ông beerder thì còn nhiều chuyện cần nói lắm...
Có le cả 2 chúng ta đề không hiểu rõ vấn đề, tôi thì không hiểu rõ về VKA (và luật lệ VN), còn anh thì không hiểu rõ về FCI . FCI không cần 1 CLB đại diện hay độc quyền, hay do nhà nước của quốc gia nào cử ra đại diện hết, họ chỉ cần CLB được xác nhận hoạt động hợp pháp tại quốc gia đó là có thể nộp đơn xin gia nhập FCI, ai nộp đơn trước, ai đủ điền kiện thì sẽ được là đại diện duy nhất cho FCI ở quốc gia đó, (hoàn toàn khác với 1 CLB do nhà nước cử ra đại diện cho cả nước VN gia nhập FCI, 2 cái này phải rõ ràng .

Tôi thấy anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần VKA do nhà nước cử ra phục vụ cho dân, tôi thấy vấn đề là ở đây, và tôi không tin VKA là 1 cơ quan đại diện cho nhà nước VN, (không biết có phải ý của anh VKA là 1 cơ quan nhà nước hay không ?) vì tất cả các hiệp hội chó trên thế giới hình như không có cái nào là của nhà nước hết .
 

Thanhmk

Member
Có le cả 2 chúng ta đề không hiểu rõ vấn đề, tôi thì không hiểu rõ về VKA (và luật lệ VN), còn anh thì không hiểu rõ về FCI . FCI không cần 1 CLB đại diện hay độc quyền, hay do nhà nước của quốc gia nào cử ra đại diện hết, họ chỉ cần CLB được xác nhận hoạt động hợp pháp tại quốc gia đó là có thể nộp đơn xin gia nhập FCI, ai nộp đơn trước, ai đủ điền kiện thì sẽ được là đại diện duy nhất cho FCI ở quốc gia đó, (hoàn toàn khác với 1 CLB do nhà nước cử ra đại diện cho cả nước VN gia nhập FCI, 2 cái này phải rõ ràng .

Tôi thấy anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần VKA do nhà nước cử ra phục vụ cho dân, tôi thấy vấn đề là ở đây, và tôi không tin VKA là 1 cơ quan đại diện cho nhà nước VN, (không biết có phải ý của anh VKA là 1 cơ quan nhà nước hay không ?) vì tất cả các hiệp hội chó trên thế giới hình như không có cái nào là của nhà nước hết .
Anh ạ VKA không phải do nhà nước cử ra, mà được cơ quan quản lý của NN là Bộ nội vụ Quyết định số 71/QĐ-BNV theo như thông báo của VKA đây là hiệp hội quốc gia duy nhất, mẫu dấu được C13 cấp phép sử dụng, VKA là cầu nối cho những ai đam mê yêu chó ở VN, VKA thật sự là cần thiết với phong tràp nuuôi chó VN, xây dựng VKA là hiệp hội Quốc gia lớn mạnh là khát vọng của toàn dân yêu chó VN... Trong điều lệ VKA cũng nói tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân... Kêu gọi sự ủng hộ của dân yêu chó, chính vì vậy tôi thấy cần thiết phải tham gia đóng góp ý kiến trên diễn đàn ( còn có điện thoại đến cũng không có ai nghe), tôi nghĩ lên án các thủ thuật gian trá khi nhân giống chó thì ít nhiều cũng có đóng góp cho phong trào nhân giống thuần chủng.
Còn anh nói tôi không hiểu rõ FCI thì thú thật nếu không có các bài viết của anh tôi chưa bao giờ được nhe tới từ này, hy vọng sau này tôi sẽ tìm hiểu được thêm, nhưng cũng qua các bài viết của anh tôi càng phân vân không hiểu ở VN CLB GSDVN cơ cấu tổ chức... ra sao, mà các CLBGSD khác khi thành lập lại phải xin ra nhập làm thành viên của họ như CLB miền duyên hải... còn quá nhiều vấn đề mà không có thời gian để nói trên diễn đàn này, vừa qua tôi thấy CLBMDH xin nhấp VKA, riêng tôi thấy là hợp lý hơn ( chẳng biết có đúng không). Cũng chính vì vậy tôi thấy VKA nên có động thái để dân yêu chó hiểu được rõ hơn về mình, cũng như hiểu rõ hơn về cuộc chơi như thông báo và điều lệ của họ: mong muốn sự tham gia đóng góp, ủng hộ của toàn dân yêu chó.
 

vuthile

New Member
hi. ngày trước em cung mua chó nuôi kiểu đó.Nhưng vấn đề ở chỗ có muốn mua chó tốt thì cũng hơi khó. chúng ta tham gia VP thì mới hiểu thêm chút ít chứ người không biết có muốn mua cũng khó tìm ra nơi để mua đó. vì vậy mà các breed phải tiếp thị rộng hơn chứ.
 
Mỉm cười
............hahahahaha.Các cao thủ về Beg không có lời nào với mấy con chó đã từng vang tiếng một thời sao? Có lẽ là cao thủ mới ??? Nên không biết về mấy con này nhưng nhìn ngoại hình thì có thể đánh giá chó chợ - chó có giấy được chứ?!!!
Tôi xin hỏi các bác mấy câu hỏi cho phần trao đổi thêm rôm rả:
- Dân ta tỷ lệ có bao nhiêu người thích và nuôi chó Tây??? (tính theo dân số) và số người nuôi chó này phân bổ địa lý ở đâu?
- Bối cảnh văn hoá xã hội trước đây và hiện nay có yếu tố nào thúc đẩy đến quyết định mỗi cá nhân hay tập thể phải gia nhập sân chơi chó thế giới
- Tại sao châu Á dân số đông lại không thích chó bằng Âu, Mỹ????Tại sao không đầu tư tâm huyết phát triển chó có tính cạnh tranh cao với các nước Âu, Mỹ như các lĩnh vực khác.Ví dụ như điện tử, ô tô?
-Trong khu vực châu Á, sự phát triển chó Tây có nhiều sự cách biệt giữa các nước với nhau, nước nhỏ lại phát triển hơn nước lớn.Tại sao?
- Nhu cầu thực sự nuôi chó Tây để làm gì? Trong số này thì bao nhiêu % người thích nuôi chó Tây để cho oai, cho sang, bao nhiêu để doạ, bao nhiêu là phởn, bao nhiêu nuôi chó đẻ kiếm tiền cộng chơi???
- Tôi đã hơn 20 năm nuôi chó ngoại đẻ để thoả mãn ý thích và kiếm tiền bán chó cân đối thú chơi.Ở ngoài Bắc chưa biết ông nào là đúng nghĩa Breeder,ông nào đã trở thành Breeder thì xin xưng danh để tôi bái kính vì tôi thấy danh từ này nó xuất hiện từ ngày 23/06/2009 của bác chủ Topic này đây.Tại sao trước đây lại không thấy? Biết không nói ra hay không hiểu thế nào là Breeder cả????
- Nhiều bác đã và đang ở nước ngoài, có hiểu được cách nuôi và phát triển chó của Thái lan và Trung Quốc có sự khác biệt? Tại sao?
Về VKA, cá nhân tôi coi những nhân vật này đều là anh hùng,có người anh hùng kiểu lấp lỗ châu mai hay anh hùng lãng mạn với tôi rất anh hùng. Các bác thử đặt mình vào bản thân họ,các bạn có dám làm và làm được gì khi những câu hỏi trên kia được làm sáng tỏ.Tôi hình dung thế này : Đầu tàu VKA thì đóng xong rồi, xăng thì ít, máy móc thì lạc hậu kéo theo những toa chở đầy những ông ngồi nói rôm rả, đông tây kim cổ còn chó chẳng thấy con nào. Nếu tất cả những người đang nói hào hùng kia thật tâm đầu tư đúng hướng và nhiều người khác cũng thế thì đầu tàu mới kiếm được xăng, mới thay được máy sẽ chạy trơn tru thôi.
Có bấy nhiêu lời lần sau lại nói tiếp để hầu chuyện các bác.
Sorry, tôi có việc bận nên trả lời chậm. Tôi nói theo sự hiểu biết của tôi.
Nói chính xác nhất là chó ngoại vì người Việt ngoài chó bản địa, có chó Tây, chó Nhật, chó Thái, chó Afpakistan. Và to hay nhỏ thì nó thuộc về giống chó thôi.
Tỷ lệ chó ngoại có rất ít tại VN (tôi không thể thống kê được % với số dân) nhưng có thể nhìn ước lược qua các buổi offline , tại các cuộc thi, hay rút ra từ diễn đàn này. Tỷ lệ thích và nhu cầu chó lớn vẫn nhiều hơn chó nhỏ.
Hội nhập thế giới là từ rất mới, nhu cầu còn mới hơn. Theo tôi biết nhu cầu bảo tồn và quảng bá giống chó Phú Quốc VN là do ông Việt kiều Bỉ - giáo sư Khiêm (nếu viết sai các bạn sửa dùm vì tôi không chắc mình nhớ đúng tên), qua hội thảo và các kênh thong tin báo đài. Từ đây lại dậy lên lòng yêu nước, yêu chó. Hi vọng con chó Việt là sứ giả cho đất nước hình chữ S này, cũng từ đây FCI (hiệp hội chó giống thế giới) phải biết tới (như ta muốn hội nhập thương mại toàn cầu ta phải biết tới WTO) biết các luật lệ của nó. Nhiều dự án cấp tỉnh, các trại tư nhân,các hội đã đua nhau mọc lên như cây gặp thuốc kích thích của Trung Quốc vậy. Song song với con chó bản địa, con chó ngoại cũng được người ta tập trung đầu tư những con giống đã quen rồi nhập thêm các giống chó mới chưa có ở VN.
- Châu Á không thể yêu chó như Âu, Mỹ chính là ở một số nước có văn hóa ẩm thực thịt cầy, bối cảnh xã hội lạc hậu hơn Âu-Mỹ, đời sống thấp, yếu tố chất đạm cao hơn yếu tố tinh thần mà thú cưng mang lại (trừ Thái Lan là nơi hầu hết người dân không ăn thịt chó).
- Tôi so sánh chó và ô tô, điện tử có nghĩa : về công nghiệp 2 lĩnh vực trên châu Á đi sau rất lâu so với Âu, Mỹ. Nay họ đã bằng, thậm chí vượt thì nếu họ yêu chó thực sự, họ có thể Breeder như người Âu - Mỹ, không có gì là không thể. Xã hội các nước châu Á tính gắn kết gia đình, họ hàng, cộng đồng cao hơn các nước Âu, Mỹ nên con người ít cô đơn hơn người Âu, Mỹ. Người cô đơn thì cần con chó làm bạn hơn.
VN thời chiến tranh có câu: Yêu xe như con, quý xăng như máu. Thời nay họ gọi ô tô là con: con Mẹc, con Lếch,… Họ yêu , thương xe lắm. Muỗi không đốt họ cũng may mền để phủ, đường lầy lội có khi cũng chẳng đi, sợ bẩn, sợ hư. Còn chó ngoại, cái màn che muỗi mắt tôi chưa nhìn thấy bao giờ, chắc ít lắm thay.
Nuôi chó đẻ để mơ có ô tô thì nhiều còn bán ô tô để mua chó…chỉ có ở bên Tây!!!
Các hiệp hội bất vụ lợi là cái giỏi của họ cũng như nhà sáng lập ra Google, họ kiếm tiền vậy.
Tôi cho là đúng ở đây là người châu Á không yêu chó bằng người Âu, Mỹ.
- Trong châu Á tôi lấy 2 nước làm so sánh vì có sự tương phản rõ nét: nước nhỏ Thái Lan cộng nước lớn Trung Quốc
Thái Lan là nước nhỏ có sự phát triển chó bản địa – chó ngoại hơn nước lớn là TQ, đơn giản họ yêu chó hơn TQ, họ yêu chó vì họ không có ẩm thực thịt cầy, xã hội họ sống hài hòa hơn TQ. Họ chọn cách đột phá ra bên ngoài bằng Sex touris. Đất nước của nụ cười ấy thiên hướng chính trị thân Mỹ, thân phương Tây, họ được gì? Họ được ưu đãi hàng xuất khẩu vào Mỹ, họ được hỗ trợ nhân vật lực và con chó của họ cũng không nằm ngoài những yếu tố trên. Dân Thái sinh sống và làm việc tại Âu, Mỹ, dân Âu, Mỹ lấy vợ, lập nghiệp ở Thái rất đông. Trong số này ông bà nào thích chó, thích kinh doanh chó thì mở trại ở Thái cũng nhiều (Tôi có nhiều ảnh nhưng bị virut hết rồi) nên tôi gửi lên sau. Kiều dân Thái từ Mỹ - Âu về quê hương mở trại chó cũng có.
Đây là những yếu tố rất thuận lợi trong nghề nuôi chó, chơi chó của họ. Thế nhưng chó chợ ở những vùng quê rất nhiều,chúng lai tùm lum. Chúng ta nhận thấy ngay rất nhiều chó được dân buôn chó thịt của VN nhập về qua đường Lào đến cửa khẩu Hà Tĩnh vào VN. Trong số chó này lại có một số lái đón tại các điểm tập kết để lựa ra thành chó nhập.
Còn Trung Quốc thì sao??? So sánh với Thái Lan về bối cảnh văn hóa có sự trái ngược. TQ là nước có tương đồng văn hóa ẩm thực thịt cầy – có giai đoạn lịch sử triệt tiêu các giống chó giống VN. Nhiều biến động lớn trong lịch sử cũng như chính sách đóng cửa với bên ngoài tạo ra nhận thức, nhu cầu cho mọi người góc nhìn về con chó vô giá trị. Trong đầu con người chỉ nghĩ đến cơm áo gạo tiền để sinh tồn…. Khi mở cửa ra bên ngoài, dỡ bỏ các điều luật lâu nay kìm hãm sự phát triển cua mình, người Tàu có 2 câu nói: Giá rẻ là phát súng đại bác bắn thủng tất cả các hàng rào thuế quan – Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột. Và đất nước này thay đổi như thế nào, các bạn đã thấy. Công xưởng của thế giới hút tất cả những gì mình thiếu để rồi lại xuất đi những sản phẩm mình có. Con chó cũng vậy, trước đây tôi đã bán rất nhiều chó xù, chó Bắc Kinh cho họ. Con đẹp họ chẳng ngại giá cao và chỉ mấy năm sau họ không còn mua một con nào nữa những giống chó đấy lại có để bán về VN và các nước khác với cái giá rẻ mà không một người nuôi chó Việt nào có đủ kiên nhẫn mà làm được, ngoại hình thì chó nhập ở các nước Âu, Mỹ cũng không hơn.Tôi đã lâu thường có giao lưu với dân chơi và nuôi chó sinh sản Tàu, họ có cái chung tương đồng với dân nuôi chó sinh sản tại VN. Họ nuôi chó vì thích chó nhưng luôn muốn kiếm tiền để đỡ mất tiền chơi, thêm hi vọng làm giàu từ chó (theo công thức tính cua trong lỗ, nuôi chó đẻ là lãi nhất) Tư duy này suy ra cũng bình thường, với số dân gần ¼ thế giới đã nằm yên sau bao nhiêu năm, một sự thiếu hụt nào cũng tạo ra một thị trường rất lớn, tương tác thúc đẩy mối quan hệ xã hội rất mạnh. Mục tiêu kiếm tiền để thay đổi cuộc sống luôn thôi thúc. Nghe thì có vè phức tạp nhưng kế sách thì rõ ràng: thỏa mãn nhanh những cấp bách của sự thay đổi – cân bằng – xuất ra sản phẩm – tích lũy – nâng cao, con chó cũng thế. Chúng ta nghĩ gì khi nói đến xuất siêu, đến thâm hụt ngoại hối đến mấy ông thương gia Tàu mua con chó bản địa hàng triệu đô??? Với nhiều góc nhìn thì đồng tiền của họ có hàm chứa lòng yêu nước. Tôi vẫn nghe họ nói họ cần con chó cho những mục đích thiết thực hơn là nhìn con chó bởi vẻ đẹp của nó.
- Cá nhân tôi nếu thấy ở VN có những Breeder thực thụ, tôi sẽ nể phục vì tôi biết họ hi sinh rất nhiều mà thành quả thì thật mong manh.
Anh Neo: anh nói anh không có quyền mời ai đi hay ở câu lạc bộ Breeder Vietpet nhưng chắc anh không quên rằng: anh kêu gọi, anh hứa cầm đại đao hộ vệ , anh sẽ nói bí kíp nghề nuôi chó trong mật thất thì câu lạc bộ Breeder mới ra đời đó sao. Điều đó rất tốt, tôi hi vọng ở vị trí lúc kéo, lúc đẩy của anh sẽ đưa VN có những Breeder chân chính nhé nhưng trước tiên tôi và rất nhiều thành viên muốn nghe lời tuyên ngôn CLB Breeder Vietpet.
Tôi nuôi chó ngoại cũng lâu lắm rồi nhưng chẳng vô một cái hội hay CLB nào vì không thích thế. Các bạn cứ nói tà phái hay chính phái của mấy cha nuôi chó ở VN thì cùng thời với tôi hay trước đó, các vị nuôi – buôn – lái – chơi – cũng qua luân hồi hư – danh – hàn – lụi rồi. Có ai đã nói: ngày mai bắt đầu từ hôm nay tôi lại cố tin vậy.
 

Neapolitan

Active Member
Sorry, tôi có việc bận nên trả lời chậm. Tôi nói theo sự hiểu biết của tôi.
Nói chính xác nhất là chó ngoại vì người Việt ngoài chó bản địa, có chó Tây, chó Nhật, chó Thái, chó Afpakistan. Và to hay nhỏ thì nó thuộc về giống chó thôi.
Tỷ lệ chó ngoại có rất ít tại VN (tôi không thể thống kê được % với số dân) nhưng có thể nhìn ước lược qua các buổi offline , tại các cuộc thi, hay rút ra từ diễn đàn này. Tỷ lệ thích và nhu cầu chó lớn vẫn nhiều hơn chó nhỏ.
Hội nhập thế giới là từ rất mới, nhu cầu còn mới hơn. Theo tôi biết nhu cầu bảo tồn và quảng bá giống chó Phú Quốc VN là do ông Việt kiều Bỉ - giáo sư Khiêm (nếu viết sai các bạn sửa dùm vì tôi không chắc mình nhớ đúng tên), qua hội thảo và các kênh thong tin báo đài. Từ đây lại dậy lên lòng yêu nước, yêu chó. Hi vọng con chó Việt là sứ giả cho đất nước hình chữ S này, cũng từ đây FCI (hiệp hội chó giống thế giới) phải biết tới (như ta muốn hội nhập thương mại toàn cầu ta phải biết tới WTO) biết các luật lệ của nó. Nhiều dự án cấp tỉnh, các trại tư nhân,các hội đã đua nhau mọc lên như cây gặp thuốc kích thích của Trung Quốc vậy. Song song với con chó bản địa, con chó ngoại cũng được người ta tập trung đầu tư những con giống đã quen rồi nhập thêm các giống chó mới chưa có ở VN.
- Châu Á không thể yêu chó như Âu, Mỹ chính là ở một số nước có văn hóa ẩm thực thịt cầy, bối cảnh xã hội lạc hậu hơn Âu-Mỹ, đời sống thấp, yếu tố chất đạm cao hơn yếu tố tinh thần mà thú cưng mang lại (trừ Thái Lan là nơi hầu hết người dân không ăn thịt chó).
- Tôi so sánh chó và ô tô, điện tử có nghĩa : về công nghiệp 2 lĩnh vực trên châu Á đi sau rất lâu so với Âu, Mỹ. Nay họ đã bằng, thậm chí vượt thì nếu họ yêu chó thực sự, họ có thể Breeder như người Âu - Mỹ, không có gì là không thể. Xã hội các nước châu Á tính gắn kết gia đình, họ hàng, cộng đồng cao hơn các nước Âu, Mỹ nên con người ít cô đơn hơn người Âu, Mỹ. Người cô đơn thì cần con chó làm bạn hơn.
VN thời chiến tranh có câu: Yêu xe như con, quý xăng như máu. Thời nay họ gọi ô tô là con: con Mẹc, con Lếch,… Họ yêu , thương xe lắm. Muỗi không đốt họ cũng may mền để phủ, đường lầy lội có khi cũng chẳng đi, sợ bẩn, sợ hư. Còn chó ngoại, cái màn che muỗi mắt tôi chưa nhìn thấy bao giờ, chắc ít lắm thay.
Nuôi chó đẻ để mơ có ô tô thì nhiều còn bán ô tô để mua chó…chỉ có ở bên Tây!!!
Các hiệp hội bất vụ lợi là cái giỏi của họ cũng như nhà sáng lập ra Google, họ kiếm tiền vậy.
Tôi cho là đúng ở đây là người châu Á không yêu chó bằng người Âu, Mỹ.
- Trong châu Á tôi lấy 2 nước làm so sánh vì có sự tương phản rõ nét: nước nhỏ Thái Lan cộng nước lớn Trung Quốc
Thái Lan là nước nhỏ có sự phát triển chó bản địa – chó ngoại hơn nước lớn là TQ, đơn giản họ yêu chó hơn TQ, họ yêu chó vì họ không có ẩm thực thịt cầy, xã hội họ sống hài hòa hơn TQ. Họ chọn cách đột phá ra bên ngoài bằng Sex touris. Đất nước của nụ cười ấy thiên hướng chính trị thân Mỹ, thân phương Tây, họ được gì? Họ được ưu đãi hàng xuất khẩu vào Mỹ, họ được hỗ trợ nhân vật lực và con chó của họ cũng không nằm ngoài những yếu tố trên. Dân Thái sinh sống và làm việc tại Âu, Mỹ, dân Âu, Mỹ lấy vợ, lập nghiệp ở Thái rất đông. Trong số này ông bà nào thích chó, thích kinh doanh chó thì mở trại ở Thái cũng nhiều (Tôi có nhiều ảnh nhưng bị virut hết rồi) nên tôi gửi lên sau. Kiều dân Thái từ Mỹ - Âu về quê hương mở trại chó cũng có.
Đây là những yếu tố rất thuận lợi trong nghề nuôi chó, chơi chó của họ. Thế nhưng chó chợ ở những vùng quê rất nhiều,chúng lai tùm lum. Chúng ta nhận thấy ngay rất nhiều chó được dân buôn chó thịt của VN nhập về qua đường Lào đến cửa khẩu Hà Tĩnh vào VN. Trong số chó này lại có một số lái đón tại các điểm tập kết để lựa ra thành chó nhập.
Còn Trung Quốc thì sao??? So sánh với Thái Lan về bối cảnh văn hóa có sự trái ngược. TQ là nước có tương đồng văn hóa ẩm thực thịt cầy – có giai đoạn lịch sử triệt tiêu các giống chó giống VN. Nhiều biến động lớn trong lịch sử cũng như chính sách đóng cửa với bên ngoài tạo ra nhận thức, nhu cầu cho mọi người góc nhìn về con chó vô giá trị. Trong đầu con người chỉ nghĩ đến cơm áo gạo tiền để sinh tồn…. Khi mở cửa ra bên ngoài, dỡ bỏ các điều luật lâu nay kìm hãm sự phát triển cua mình, người Tàu có 2 câu nói: Giá rẻ là phát súng đại bác bắn thủng tất cả các hàng rào thuế quan – Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột. Và đất nước này thay đổi như thế nào, các bạn đã thấy. Công xưởng của thế giới hút tất cả những gì mình thiếu để rồi lại xuất đi những sản phẩm mình có. Con chó cũng vậy, trước đây tôi đã bán rất nhiều chó xù, chó Bắc Kinh cho họ. Con đẹp họ chẳng ngại giá cao và chỉ mấy năm sau họ không còn mua một con nào nữa những giống chó đấy lại có để bán về VN và các nước khác với cái giá rẻ mà không một người nuôi chó Việt nào có đủ kiên nhẫn mà làm được, ngoại hình thì chó nhập ở các nước Âu, Mỹ cũng không hơn.Tôi đã lâu thường có giao lưu với dân chơi và nuôi chó sinh sản Tàu, họ có cái chung tương đồng với dân nuôi chó sinh sản tại VN. Họ nuôi chó vì thích chó nhưng luôn muốn kiếm tiền để đỡ mất tiền chơi, thêm hi vọng làm giàu từ chó (theo công thức tính cua trong lỗ, nuôi chó đẻ là lãi nhất) Tư duy này suy ra cũng bình thường, với số dân gần ¼ thế giới đã nằm yên sau bao nhiêu năm, một sự thiếu hụt nào cũng tạo ra một thị trường rất lớn, tương tác thúc đẩy mối quan hệ xã hội rất mạnh. Mục tiêu kiếm tiền để thay đổi cuộc sống luôn thôi thúc. Nghe thì có vè phức tạp nhưng kế sách thì rõ ràng: thỏa mãn nhanh những cấp bách của sự thay đổi – cân bằng – xuất ra sản phẩm – tích lũy – nâng cao, con chó cũng thế. Chúng ta nghĩ gì khi nói đến xuất siêu, đến thâm hụt ngoại hối đến mấy ông thương gia Tàu mua con chó bản địa hàng triệu đô??? Với nhiều góc nhìn thì đồng tiền của họ có hàm chứa lòng yêu nước. Tôi vẫn nghe họ nói họ cần con chó cho những mục đích thiết thực hơn là nhìn con chó bởi vẻ đẹp của nó.
- Cá nhân tôi nếu thấy ở VN có những Breeder thực thụ, tôi sẽ nể phục vì tôi biết họ hi sinh rất nhiều mà thành quả thì thật mong manh.
Anh Neo: anh nói anh không có quyền mời ai đi hay ở câu lạc bộ Breeder Vietpet nhưng chắc anh không quên rằng: anh kêu gọi, anh hứa cầm đại đao hộ vệ , anh sẽ nói bí kíp nghề nuôi chó trong mật thất thì câu lạc bộ Breeder mới ra đời đó sao. Điều đó rất tốt, tôi hi vọng ở vị trí lúc kéo, lúc đẩy của anh sẽ đưa VN có những Breeder chân chính nhé nhưng trước tiên tôi và rất nhiều thành viên muốn nghe lời tuyên ngôn CLB Breeder Vietpet.
Tôi nuôi chó ngoại cũng lâu lắm rồi nhưng chẳng vô một cái hội hay CLB nào vì không thích thế. Các bạn cứ nói tà phái hay chính phái của mấy cha nuôi chó ở VN thì cùng thời với tôi hay trước đó, các vị nuôi – buôn – lái – chơi – cũng qua luân hồi hư – danh – hàn – lụi rồi. Có ai đã nói: ngày mai bắt đầu từ hôm nay tôi lại cố tin vậy.
Tui không bao giờ nói truyền bí kíp gì hết, bởi vì nghề breeder không có bí kíp . Tui cũng không hề đưa ra ý kiến "mật thất" như anh nói, đó là ý kiến của BQT VP, tui chỉ đưa ra khái niệm thành lập CLB, còn điều hành và tổ chức ra sao thì do các bạn bên VN tự đứng ra làm . Còn tui nói cầm đại đao hộ vệ là nói cho vui vậy thôi, chứ tui có phải là mod đâu mà hộ vệ CLB được ????

Tui thì cho rằng nhân giống chó là 1 nghệ thuật, không phải là công nghệ khoa học như nghành xe hơi, nhân giống chó 1+1 không phải lúc nào cũng = 2, nhưng công nghệ xe hơi mà 1+1 không =2 thì ..... đi bán muối chắc luôn :)), vì vậy tui không có ý kiến gì về vấn đề này, nếu đem breeder để so sánh với hoạ sĩ thì tui sẽ có nhiều cái để nói hơn .
 
Top