• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

bé Tồ nhà mình _ SG

Be_To

Member
Xin giới thiệu với cả nhà bé Tồ nhà em. Hôm em rước bé về thì k gặp ba của bé, mẹ bé chỉ là chó Nhật bình thường nhưng anh của bé (cùng cha mẹ đã trưởng thành) tai dựng và lông dài màu vàng óng như mấy tấm hình về silk terrier hay Yorshire vậy, nên em cũng k biết bé của em thuộc loại gì nữa. Lúc 2 tháng thì nó có 1,5kg bé xíu àh, bây giờ 8 tháng rồi muh nặng cũng chỉ đc 3,5kg, người hơi dài và lùn, hihi. Hồi bé trông em nó như những em chó Nhật bình thường khác, nhưng lớn lên tai bắt đầu dựng, lông dài hơn nhiều, nhìn xa xa như trên đầu có cột nơ vậy

hình là khoảng 2-3 tháng



[/QUOTE]

Hình khoảng 4-5 tháng





Hình khoảng 6-7 tháng









Hình 8 tháng, lúc em sa-lơ lần đầu tiên





Hôm nay em đăng hình em nó lên để bắt đầu công cuộc tìm kiếm chồng cho em nó vào đợt sa-lơ tiếp theo, nếu anh chị nào trên diễn đàn có em silk terrier hoặc Yorshire đực đến tuổi muốn cho phối giống thì liên hệ với em ạh, vì em mê những đặc tính đặc trưng của họ nhà em nó lắm, tai dựng, lông dài óng mượt, dáng vẻ thướt tha :kiss:, để nó lai với bé Tồ nhà em xem ra đc bầy baby như thế nào ;;)
 

Be_To

Member
híc, sao không có ai muốn kết hôn cùng em nó hết vậy nè, buồn quá đi
 

huynhhung

Member
chúc cho bé mau kiếm được chồng, bé bạn mà cho lai với yorshire thì ra con chắc khá giống mấy bé thuần đó....... chúc bé luôn luôn mạnh khỏe
 

Kuppi

Active Member

Chú Kuppi tặng Bé Tồ một hình ảnh mà đã từng đưa tên tuổi Bé Tồ đến với Vietpet nè, mong là Bé Tồ sớm có chồng vào đợt salơ kế tiếp nhé!
KKTT064: Bế em lên, bế em lên đi mà ...
Trầm Phạm Thanh Tùng - 0937982175
62/101B Lý Chính Thắng Q3, TPHCM​

Be_To nói:
Nó, 1 con nhỏ khó tiếp xúc với người lạ, vậy mà đã có không ít lần người yêu cũ của nó nổi điên lên vì đang ngồi café mà nó chạy bổ qua ngồi chung bàn với người đàn ông xa lạ khác không quen không biết gì, bỏ người yêu nó ngồi chỏng chơ 1 mình bên 2 ly nước và cái túi xách, chỉ vì người bạn đi cùng với ông ta là 1 chú cún. Chả cần quan tâm cún thuộc loại gì, đắt tiền hay không, đực hay cái, dữ hay hiền, nó cũng đều chạy đến chìa tay ra cho ngửi, hễ thấy em nào không nổi xung lên gầm gừ là tí ta tí tởn vuốt tai xoa đầu nựng nịu ôm ngay vào lòng.

Đến dịp lễ, tết, sinh nhật, blah blah… nó luôn phải nghe những câu đại loại như là “Lần này em thích quà gì? Gì cũng được, miễn sao không phải là mua chó, có chó rồi thì quên mất anh là ai”. Vậy đó. Mất hứng. Nó im lặng luôn. Không giải thích thêm điều gì.

Nó không hiểu được tai sao con người lại có thể đi ghen(?) hay ganh tỵ với những chú cún dễ thương tội nghiệp như thế được, và cũng từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt như thế động chạm đến sở thích riêng tư mà mối tình đó không thành. Làm sao nó có thể sống với 1 người mà bắt nó phải chọn lựa giữa “Người yêu” hay là “Chó” ???

Chỉ có anh _ người mà thương Mập của nó hơn cả thương nó, người đã khóc cùng nó và siết chặt đôi bàn tay vào đôi bàn tay run run của nó lúc tiếng nấc không còn nén lại được mà phải thốt lên nghẹn ngào khi hay tin Mập mất _ mới là người tiên phong mua tặng nó 1 cô cún đầu tiên, cô cún bé cỏn con ốm tong ốm teo, nhát người run lẩy bẩy, lại còn bị viêm da rụng lông từa lưa nữa chứ, cô bé cún được rao trên mạng Vietpet này. Và giờ thì hình em nó lại được đăng lên thi cuộc thi Khoảnh Khắc Thân Thương . Đúng là cái gì cũng có cái “duyên” đưa đẩy. Nếu Vietpet là diễn đàn kết nối những tâm hồn yêu thương vật nuôi lại với nhau thì sẽ còn nhiều lắm những cái “duyên” đưa con người ta lại gần nhau hơn, gần với niềm vui và hạnh phúc như anh, nó, và bé Tồ vậy.

Duyên của anh và nó được kết bằng 1 cái kết có hậu, bộ ảnh cưới của anh và nó cũng có sự góp mặt của bé Tồ, tất nhiên, bé Tồ đã là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của 2 đứa thì với sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời sao có thể thiếu mặt em. “Bế Em Lên… Bế Em Lên Đi Mà” được ra đời trong hoàn cảnh như thế. Những tấm ảnh mộc mạc tự nhiên thể hiện tình yêu giữa người với người, tình cảm thân thương gắn bó giữa người với bạn trung thành của người là những thước phim ngọt ngào nhất đánh dấu sự khởi đầu của 1 cuộc hôn nhân như ý, nó luôn tự nhủ với mình như vậy. Và thầm mong mọi chuyện rồi sẽ được như thế.
 
em ơi 1 là cột tóc nó lên, 2 là cắt lông ở mắt của nó đi cho đẹp em. với lại để vậy lông đâm vô mắt em nó á :love struck:
 

kaka iu

New Member
Bé TÔ nhà bạn rất đẹp và đáng yêu , mình nhìn thấy rất thích. Mình hỏi bạn chút nhé. Con chó đó có tình cảm không?? Ý kiến riêng của mình là Chú Cún Yêu phải tình cảm đó mới là điều quan trọng. Chú cún của mình nó tình cảm lắm.
 

Be_To

Member
Em chó nào mà không tình cảm với chủ hả bạn, đâu phân biệt là giống gì chứ. Chỉ có khi nào bạn ghét bỏ ngược đãi nó thì nó mới k sống hết mình với chủ thôi

em ơi 1 là cột tóc nó lên, 2 là cắt lông ở mắt của nó đi cho đẹp em. với lại để vậy lông đâm vô mắt em nó á :love struck:
Dạ, em cũng định tỉa lông em nó nhưng cũng hơi sợ vì ngay mắt nên chưa dám, để hôm nào em thử ạh
 

Be_To

Member
hì hì, cảm ơn ACE đã yêu thích em nó, em post tiếp hình của em nó đây

Đến giờ rồi, đi ngũ thôi, mai còn đi VT chơi nữa


Đi sao mà lâu quá, bộ VT xa lắm hả anh T?


Em là hoa "hậu" đó, các anh chị thấy không? 2 chị em em phá tan cái giường KS luôn


Xương ngon quá, nhưng em k mê xương bằng mê đi chơi đâu, đừng hòng dụ em ở nhà


Cái G1 này zỏm quá, thua cả cục xương của em, chơi có xíu là chán liền


Đc đi tắm biển thật là thích nhưng mà mình k thích ướt lông :p


Em phi thân đây, cái xe này nhầm nhò gì, em phóng lên yên cái vèo cho xem ;D


Ngồi cafe cóc hóng chuyện


Lông em có flash vào nhìn óng ánh như Yorshire thiệt vậy, hihi, nhưng chỉ có cái đầu thôi
 

nh0kkUn

Member
Hi, bé dễ thương quá bạn nhỉ, bạn mang bé Tồ ra spa Little trên đường Nguyễn Đình Chiểu cắt lông đi bạn, lông như vậy đâm mắt em nó tội lắm
 

Be_To

Member
Mình tỉa lông ở mắt cho em nó rồi, để bữa nào chụp hình post lên cho mấy bạn xem tiếp hen :D
 

chjpbong

Member
em này xinh quá đi......dễ thương quá...cắt làm gì hả bạn,buộc lên trông em ý sẽ nữ tính hơn đấy
 
Top