Bán hoặc cho thuê chim má thằng anh ca.
Hiện mới mua được chim má thằng anh ca giá 02 hào về mới tỉa lại lông bán 05 hào hoặc cho thuê . Các Bác nào có cần lên mạng gặp thằng anh ca vì mình nhờ nó nuôi hộ.
Đúng là thẳng anh ca mất dạy, khốn nạn, ngu dốt. Nay chim bồ câu nó bán không được nó lấy chim má nó bán . Thứ mày ngu, dốt mà biết gì dạy( trước kia tự mày nói mày không có học ). Mày chỉ biết sủa mà thôi . Bởi Chó đẻ ra mày, má mày nhặt nuôi. Có cho mày đi học đâu. Bởi dạy hoài không hiểu nên chỉ dạy mày sủa thôi.
Đúng là thẳng anh ca mất dạy, khốn nạn, ngu dốt. Các Bác thấy không nó cứ gây sự trước với người ta .Ở nhà bá, má nó dạy hoài không nghe lên mạng phá phách bị người ta chửi nghe đã quá , nghe riết quen, nhớ luôn mấy chữ người ta chửi nó . Giờ nó sủa lại máy chử người ta chửi , sủa xong thấy thích thú qúa cười kakaka. Tao thích mày.
Tao biết thằng anh ca mày làm sao im được ! Vì mày là loài chó mà. thích sủa để bị người ta chửi, nghe xong rồi cười kakaka. Ngày nào mày không bị người ta chửi mày ăn không ngon, ngủ không yên. Tao lại thích mày !