Vụ này hồi trước mình cũng đã gặp rồi. Nhà có con nhó lớn đã nuôi từ trước. Ban đầu khi mang con chó nhỏ khác về thì cũng chơi đùa vui vẻ lắm, thậm chí con lớn còn nhường đồ ăn cho con nhỏ. Nhưng sau này con nhỏ lớn lên, to khỏe hơn con kia thì bắt đầu muốn lấn lướt. Hãy con kia ăn thì con này đến gầm gừ đuổi đi. Con kia không đi thì 2 đứa cắn nhau, mà con sau bây giờ to hơn con trước rồi nên con trước đâu có cắn lại.
Mình nghĩ đó là hành vi bình thường của chó. Chó trong 1 đàn luôn phải xác định con nào trên con nào dưới. Khi chưa xác định được điều này, chúng sẽ cắn nhau đến khi nào phân định được thì thôi.
Cách giải quyết của mình là không để chúng đánh nhau để tự phân định mà "đầu đàn" - tức là người chủ - sẽ sắp xếp ngôi thứ cho chúng, và chúng phải tuân theo!
Cách làm của mình hồi đó là bênh vực con già hơn, nhưng phải tỏ rõ sự công bằng. Tô thức ăn của con nào con đấy ăn. Con nhỏ dám đến tranh ăn với con già, mình sẽ chặn nó lại bằng cách đứng chắn ngay trước mặt nó. Ban đầu nó sẽ luồn lách, tìm cách qua mặt mình. Mình cứ sàn qua sàn lại chắn nó, quát nó, ép nó lùi lại. Lưu ý là mình không đá hay đẩy nó, chỉ ép nó bằng cách lấn tới từ từ, nhưng kiên quyết, và nhớ làm mặt "thách thức" nha (tưởng tượng bạn muốn gây sự với ai đấy rồi kênh mặt lên "Bố thách mày đấy" =)) ). Sau vài lần, con già thấy được bênh lại quay sang giành ăn với con kia, mình cũng làm y như vậy. Sau vài lần thì bọn nó hiểu là của ai nấy ăn, không được giành với con kia, và người chủ sẽ đảm bảo rằng tô của nó cũng sẽ không bị giành.
Không chỉ trong giờ ăn, mình con để ý con trẻ thường hay cố ý gây sự với con già. Ví dụ nó sẽ kênh kiệu bước tới trước mặt con già, nghênh mặt lên. Mình không biết diễn tả sao, nhưng nhìn là biết "mặt gây sự/thách thức". Có khi nó còn đặt 1 chân lên đầu con kia nữa. Con già hơn dĩ nhiên không chịu, vì trước giờ nó đã nghĩ địa vị của nó cao hơn con kia rồi. Thế là cắn nhau. Nếu nhìn thấy từ đầu, mình sẽ chặn con trẻ ngay khi nó bắt đầu kênh mặt lên. Quát nó, và đuổi nó đi, tránh xa khỏi con kia. Nếu chỉ phát hiện ra khi bọn nó đã "lâm trận" thì mình tạt nguyên 1 ca nước vào mặt bọn nó. Hiệu quả tức thì, 2 đứa giật mình buông nhau ra ngay. Khi đó mình sẽ quát đuổi con trẻ đi (nhớ đeo bộ mặt "thách thức" vào

). Nếu nó còn lì thì nắm cổ nó lôi đi.
Dần dần tụi nó sẽ hiểu ra vị trí của mình, và còn tôn trọng bạn hơn nữa, vì bạn đã chứng tỏ mình mới là "đầu đàn", có quyền sắp đặt mọi việc. Chúc bạn thành công
