• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

ở hà nội có ai nhận trông mèo ngày tết k ?

trieuha85cb

Member
Nhà mình đủ rộng để có thể nuôi 20 em mèo nên bạn yên tâm là còn chỗ cho các em mèo của bạn.
chị ơi chị nhớ để dành cho 2 thằng meo nhà em 1 chỗ với nha, em đã gọi điện đăng kí với chị rồi mà. chị cũng đông ý rồi nhé.:D
khoảng 27 âm tháng sau em mang qua nhà chị nhé. nhà em cũng ở định công đấy ạ.
em cảm ơn chị trước nha :love struck:
 

garuru

Member
Hi hi, bây giờ mới nhớ ra, chắc mình sẽ sắp xếp thêm 1 phòng bên cạnh để nuôi riêng mèo đực và mèo cái thôi.
4 bé mèo nhà mình đều đã triệt sản. Kún yêu xếp vào phòng của mèo đực hay mèo cái đều được. Bữa trước có con mèo nhà ai động đực, thấy nhà mình có mèo cứ đứng ở bờ tường gào thảm thiết. Tội nghiệp, nó có biết đâu lũ tiểu yêu nhà mình đều thành nửa ông, nửa bà rồi :))
 
Chị Kúnyeu ơi cho em đăng kí một bé nha chị. Mấy lần định hỏi chị nhưng lại ngại, vì là thành viên mới chưa j đã nhờ vả sợ mọi người nghĩ không hay. May mà chị nhận chút tiền cơm cho bé hihihi em sẽ gửi chị bộ chậu xẻng, xỉ và thức ăn trong trừơng hợp bé chưa quen ăn đồ lạ. Mai em sẽ liên hệ trưc tiếp với chị nha, cám ơn chị!!!
 
chị Kunyeu ơi e đổi kế hoạch sang trước tết rồi. 12 em đi vậy tầm mùng 10 hay 11 em mang bé qua nhà chị được không ah? Cám ơn chị nhiều !!!
 

chaly_91

Member
Chị ơi ! Nhà em có 2 em mèo nhưng 1 em mèo vừa mới đẻ (em Đốm), em không biết chị có nhận trông em Tom nhà em được ko ạ vì lúc nãy em gọi cho chị nhưng không liên lạc được nên em không biết làm thế nào, em có nhắn tin vào nick yahoo của chị, không biết chị đã nhận được chưa, bác sĩ bảo em phải cách ly Tom ra khỏi ổ mèo con của Đốm mà em không biết làm thế nào, xích nó thì mấy hôm nay Tom cứ gào khản cả giọng, thương lắm. à, em có được sang thăm nó không ạ, nhà em ở tít Lạc Long Quân. Với lại con Tom nhà em nhát lắm, nó sợ rất nhiều thứ, dễ bị hoảng, ăn uống thì bình thường nhưng sữa chua thì nó ko chịu ăn (em không biết tại sao nữa), sữa tươi thì có hôm nó chịu uống hôm thì bỏ. Hiz, mong chị sớm trả lời, em đang lo quá. Em cám ơn chị !
 

wildbear

New Member
Nhà mình vừa sửa sang lại 1 phòng riêng khép kín, đầy đủ tiện nghi dành cho tụi mèo nhà mình ở. Phòng cho mèo khoảng 22m2, có phòng vệ sinh riêng cũng như cửa sổ đón hướng ánh sáng rất thoáng, sạch sẽ, có thể chứa được khoảng 10 -> 15 mèo sống trong đó. Nếu tết này bạn nào về quê không thể chăm sóc được các em mèo có thể đem qua nhà mình gửi trong lúc bận việc. Tại tết này chỉ có 2 vợ chồng ăn tết cùng lũ mèo, nên yên tâm mèo sẽ được chăm sóc tốt. Mình không lấy tiền chăm sóc gì cả, các bạn chỉ cần mua sẵn thức ăn cho mèo ( tươi hay khô đều được ) , cát vệ sinh cho mèo đem sang nhà mình thôi. Mọi liên lạc về gửi nuôi mèo ở nhà mình xin liên hệ nick yahoo của mình : pham_ngoc_bjch hoặc số điện thoại : 0129.44.22.968
Chị KúnYêu cho em đăng kí một suất nhé!
Số là nhà em có 2 con mèo, một em vừa mới đẻ. Không biết chị có trông giúp em còn lại đc ko vì bác sĩ bảo phải cách ly em kia ra khỏi tổ mèo con, hì, chi phí không thanh vấn đề ^^ em sẽ cố gắng đến thăm em nó thường xuyên chị ạ!
Em xin cảm ơn!
 

chaly_91

Member
chị Kunyeu ơi !

Hôm trước em với wildbear gọi cho chị, chị bảo thứ 7 này cho Tom sang lúc nào xũng được nhưng mà em gọi mãi chả được, mò được đến khu Định Công thì gặp tắc vòng vòng mấy bận em ko biết nữa thì em tìm được nhà CT9 nhưng ko biết có phải nhà chị ko (cái nhà em tìm nó ở ven sông) nên em ko dám lên đành mang Tom về. Sợ chị ở nhà giận vì đã bảo sang rồi mà lại ko qua. Hiz chị Kun sớm reply chị nhé !
 

chaly_91

Member
.

mọi nhười đã có ai rậm rịch chuẩn bị gửi mèo ở lại hà nội về quê ăn tết chưa
Hiz nhà tớ đang tìm chỗ cho em Tom nhà tớ đi du lịch dài ngày luôn mà đang không biết làm sao
 

duongpham

New Member
Hôm nay mới sang ngắm cơ ngơi nhà chị kunyeu, đúng là những người yêu mèo đích thực, gửi mèo ở đây thì có thể yên tâm được rồi
 

garuru

Member
Mình cũng đang tính hôm nào rỗi chạy sang thăm nhà Kún yêu, tiện thể mua mấy bịch hạt cho mấy bé mèo, cún nhà mình. Sắp tết rồi mà vẫn lấn cấn chuyện phải xa mấy đứa, có khi lại ở nhà chơi với chó, mèo thôi
 

chaly_91

Member
.

gửi nhờ sang nhà chị bích đi anh chị nhiệt tình mà
Hôm trước tớ đã gọi hẹn đem em Tôm nhà tớ sang nhưng đến hôm ấy gọi hoài cho chị Bích ko được, mình mà tự nhiên xộc thẳng vào nhà chị Bích chắc cả người cả mèo ra ngoài đồn Công An ngồi mất, với lại như thế cũng ngại lắm. Tối ấy tớ và tình yêu của tớ đã lết được đến nhà CT9 nào đó gần bờ sông nhưng ko biết có phải nhà chị Bích ko nữa vì gọi nhưng ko liên lạc được. Tớ và Tôm quyết định thử liều vào xem thế nào nếu nhầm thì ta đi tìm tiếp, thế là lò dò vào gửi xe. Loanh quanh một lúc trước cổng tớ chẳng biết sao lại nhụt chí, và người với mèo lại dắt díu nhau về ....
 

chaly_91

Member
Hôm nay mới sang ngắm cơ ngơi nhà chị kunyeu, đúng là những người yêu mèo đích thực, gửi mèo ở đây thì có thể yên tâm được rồi
Hôm rồi ớ cũng vừa sang mua thức ăn cho hai bà hoàng nhà tớ, ngắm cơ ngơi nhà chị Kunyeu mà thèm nhỏ dãi ..... con Tôm nhà tớ mà được sang đấy thì còn sướng hơn cả ở nhà.
 

Kún¥êu

Member
-Hôm qua 2 vợ chồng đi siêu thị mua gần 10 kg thịt đùi gà về để dự trữ lương thực cho những nhóc mèo trông tết, găm thêm 10 kg hạt Royal canin, phô mai + sữa chua cũng ôm 1 đống về thế là yên tâm về khâu ăn uống của bọn nó trong 1 tuần tết :D
- Bạn nào đã đăng ký gửi mèo khi gửi nhớ mang theo quần áo hay là ổ của các em ấy theo vì mình sợ nhà mình không đủ quần áo cũ để quấn ổ cho các em nằm ấm. Mình đang tính lắp bóng đèn tròn để sưởi ấm cho các em mèo nhưng mà ko khả quan vì sợ các em nghịch dây điện rồi xảy ra những điều đáng tiếc :(.
 

phenmaleat

Active Member
chi kunyeu ơi đã có bé nào qua nhà chị ở nhờ đón tết chưa?anh chị cho em phụ chăm các bé nha.nhà chị ở gần chợ xanh phải không?
 

chaly_91

Member
hiz. Nhà em giờ rất tình hình, cụ Tôm nhất quyết không chịu gần người, giờ ko làm cách nào tóm được nó, cứ đêm đêm nó lại lởn vởn quanh tổ của Đốm (Đốm mới đẻ). Bắt nó ko được, nhốt nó không thành có ai có cách gì giúp em với, hôm trước em luộn thịt gà dụ nó (nó thích ăn gà) nó vừa mon men ăn được vài miếng em đang định chộp lấy thì nó cào cho 1 trận te tua và biến mất tiêu luôn, bây giờ nó toàn đi kiếm gián, ruồi, bọ, rết .... để ăn thay cơm :(( rồi đêm đến rình cả nhà em ngủ hết là vồ vào hạt khô của Đốm (em để đêm Đốm ăn). Hôm trước nó vồ mất con gà tết của nhà hàng xóm :(( người ta qua bắt đền em hu hu. Không cho nó ăn thì nó đi làm liều, nhưng nó cứ ở nhà em lại không biết tính sao với mẹ con Đốm :s
 

thuca

New Member
Mình vừa gọ điejn cho bạn đấy. Nhớ giữ chỗ cho mình nhé. Mình chỉ có 1 bé gái lông dài Anh thôi. Mình gửi từ 28 tết đến mùng 5. Nếu bạn không thu xếp được riêng phòng cho mèo đực và méo cái thì báo lại để mình vác lồng dến cho em nó nằm riêng nhé. Thank kiu nhiều lắm
 

phenmaleat

Active Member
mèo đực và mèo cái ở chung phòng cũng được chứ sao.phải tới kì mới có baby chứ.chứ có phải nhốt chung là có chuyện đâu
 

thuca

New Member
hôm qua chắc tại viết không dấu nên bị xóa. Tại cái máy tính của mình nó dở chúng.

Thực ra mình yêu mèo con lắm ý, nhưng chưa đủ điều kiện để chăm sóc mèo con. Mà nuôi chúng nó rồi lại phải chia lìa mẹ con nó thì đau lòng lắm, nên tốt hơn hết là phòng từ xa.
 

Kún¥êu

Member
Hôm nay mình đi off mèo ở nhà cô Liễu về. Mọi người cùng tính chi phí chăm sóc mèo trong ngày tết, thấy 17k/ ngày không đủ chi phí để mua thức ăn cho các em. Vì vậy mình quyết định tăng lên 35k/ ngày trông mèo bao gồm những khoản sau:
+ 10k hạt khô Royal canin
+ 10k tiền thịt gà, bò
+ 5k tiền cát vệ sinh
+ 5k tiền sữa, phô mai, sữa chua.
+ 5k tiền linh tinh khác.
Các bạn khi đem mèo đến trông nhớ đem theo lồng để mình cho ăn + chăm sóc được kỹ càng hơn.
Cảm ơn đã đọc bài :)
 
Top