Cách đây 2 tuần vào ngày 17/06/2012 mình có cho tên nick hongthai81 con chó .Hắn xuồng mình và bắt con chó mới đầu mình cũng băn khoăn lắm con người nói chuyện không bao giời nhìn chỗ khác.tên này nói thương chó lắm nên mình mới cho .Hắn nói số điện thoại hắn xài 7 hay 8 năm rồi không đổi nên mình cũng có phần nào yên tâm .Trực giác nói cho mình biết là hôm 5/5/2012 nó làm thịt con chó rồi con chó chưa được 2 tháng hay là bán rồi .Mình đã điện thoại nhiều lần mà không bắt máy hay trả lời .Nên mình mới lấy lý do xin lại con chó vì má mình rất thương không ngờ đang nói chuyện với hắn thì bỗng tắt máy ngay mà con không liên lạc nữa .Sau ngày hôm đó tới nay mình điện thoại thì không bắt máy .Quá suốt ruột nên mìnn lên diễn đàn thì thấy tên hongthai81 đã xin chó nhiều người .Mình nghĩ tên này đang thèm thịt chó hay sao đó bao nhiêu tiền mà phải đi lừa đảo như vậy .Nhìn bền ngoài thì không đến nổi nào cũng giống như một con người không đến nổi giống súc vât .Mình cho người nào thương chó không tiếc,chứ cho hạng người giống như thế này quả thật vô cùng ..........Hy vong các bạn đọc những lời mình viết lên đây nếu quả thật hắn không bán không ăn thì sau máy tháng up hình lên cho mình xem thì lúc đo mình sẽ nói chuyện với hắn .
hong thái tôi nói chuyện với thái bằng đt mà cũng không bắt máy .Tôi nghĩ tôi cho thái con chó rất dễ dàng không phải lằn nhằng gì hêt sao bây giờ đt thoại cho thái khó quá.Hãy cư sử như thằng đàn ông đi đừng trốn tránh làm gì .Năm nay thái cũng 32 tuổi rồi không phải tuồi 15 đâu mà phải nhờ tới gia dình .Tôi xin con chó lại mà thái phải hỏi đến người này người kia .Tôi dám chắc hồi đó giờ thái chưa làm được chuyện gì lớn .Nếu thái kinh doanh trong trường hợp không được thuận lợi chắc thái bỏ trốn luôn quá.Tôi luôn hy vọng thái sẽ tìm cách giải quyết mọi vấn đề trong cuộc đời của thái đừng nên trốn tránh mọi vấn đề .Đó là cách của 1 thằng đàn ông và bản lĩnh Chấm hết.
Các bạn nào có đi qua đọc thì giúp mình copy đường link truyền tải những thông tin tên này dùm mình nha .Hãy cảnh giác những ôn thần đạo đức giả .Cảm ơn các bạn đã giúp mình .
hong thái tôi nói chuyện với thái bằng đt mà cũng không bắt máy .Tôi nghĩ tôi cho thái con chó rất dễ dàng không phải lằn nhằng gì hêt sao bây giờ đt thoại cho thái khó quá.Hãy cư sử như thằng đàn ông đi đừng trốn tránh làm gì .Năm nay thái cũng 32 tuổi rồi không phải tuồi 15 đâu mà phải nhờ tới gia dình .Tôi xin con chó lại mà thái phải hỏi đến người này người kia .Tôi dám chắc hồi đó giờ thái chưa làm được chuyện gì lớn .Nếu thái kinh doanh trong trường hợp không được thuận lợi chắc thái bỏ trốn luôn quá.Tôi luôn hy vọng thái sẽ tìm cách giải quyết mọi vấn đề trong cuộc đời của thái đừng nên trốn tránh mọi vấn đề .Đó là cách của 1 thằng đàn ông và bản lĩnh Chấm hết.
Các bạn nào có đi qua đọc thì giúp mình copy đường link truyền tải những thông tin tên này dùm mình nha .Hãy cảnh giác những ôn thần đạo đức giả .Cảm ơn các bạn đã giúp mình .