• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tiểu quỷ nhà em ạ XD

prunus_mume

Member
Bé này mới về nhà em được 12 tiếng:"> Đầu tiên định sau rằm mới đón về nhưng mấy ngày hôm nay mẹ cháu đã không làm nổi bất cứ việc gì vì chỉ chăm chăm đến ngày đi đón cháu :( Thế là đi đón luôn :">

4 năm rồi nhà mẹ cháu mới lại có 1 nhóc thế này :) Mẹ cháu có 1 công công đại tổng quản phải 6 tuổi rồi :( Trước có 1 mama đại tổng quản nữa nhưng đã đột ngột bỏ mẹ cháu mà đi cách đây mấy tháng sau 4 năm trời chung sống, yêu nhau đắm đuối :( Mẹ cháu buồn đến rơi rụng cả người :( Giờ mới lấy lại chút can đảm vì thiếu đứa để trêu, đại tổng quản người Nga thì càng ngày càng lười, mẹ cháu trêu cũng ứ thèm phản ứng nữa :( Chỉ thích các cháu gái bé bỏng thôi hay sao ý :(

>:D< Mẹ cháu cũng đã từng apply xin nhận bạn Đô nhưng do không phù hợp nên... mẹ cháu rầu rĩ, đi lang thang và đụng cái mặt cháu :x Kết luôn ạ :">

Cháu thì chưa có tên ạ ^^.Mẹ cháu đã nhận được suggest gọi cháu là Angel, là Bụi, là Mốc :| Nhưng chưa chọn dc cái nào cả
DOB: Do chủ cũ cũng không nhớ rõ nên cháu bé chắc khoảng 2 tháng ~~! Mẹ cháu sẽ chọn luôn ngày sinh nhật Đảng làm sinh nhật cho cháu :">
Giới tính: Con gái
Giống: Thú thật là mẹ cháu không xác định được :( Mẹ cháu nghĩ cháu là 3 4 lai :( Các cô các bác kiểm định dùm mẹ cháu với ạ <3

Đây là ảnh cháu, chụp = điện thoại trong vài phút cháu không quậy tung phòng mẹ cháu và cũng không chọn đùi mẹ làm giường ngủ >"<







Cháu hung hăng quá nên đại tổng quản sợ rúm cả người, rúc xuống gầm giường nằm dụ mãi mới ra đấy ạ :(
 

Linhmu_93

Active Member
Ui trùi ơi con gái xinh quá :) có cái mặt....cau có nhìn....sợ hết cả người! Chúc con gái ngoan, hay ăn chóng nhớn nhé!
Màu thì đúng là grey colour point rồi. Giống thì e k chắc nhưng nghĩ là 34 lai ALD vì cái mặt cháu giống ALD, lông cũng giống, nhưng mũi hơi chun chun, k phải gãy mà là nó cứ...sao nhỉ, khó tả....
 

Linhmu_93

Active Member
Mà đáng ra phải xây nhà giới thiệu hết chứ! Đi giới thiệu mỗi con gái thế này "cụ" công công kia GATO lại bắt nạt cháu thì sao?!
 

prunus_mume

Member
Mà đáng ra phải xây nhà giới thiệu hết chứ! Đi giới thiệu mỗi con gái thế này "cụ" công công kia GATO lại bắt nạt cháu thì sao?!
Ưu, không phải là giấu hàng công công mà là thằng ku ghét bị chụp ảnh lớm, chị nó bị nó vồ cho mấy phát vì tội dám chụp hình nó đấy:(
Mí cả chỉ thấy bé con bắt nạt bố nuôi thôi ý =))
 

vo hoang

Member
con cái nhà ai ma xinh đáo để vậy trời .... xinh quá quá xinh :x , quá quá xinh luôn , mau ăn chóng lớn nhé nàng ^_^
 
Trời ơi! Xinh quá đi chị ạ! Hức, nhìn mà muốn ôm cho một phát, cái mặt đáng yêu mà bặm ghê đấy! Chúc bé mau có tên mới nhé!:x:x:x
 

Sheryl

Active Member


Cháu hung hăng quá nên đại tổng quản sợ rúm cả người, rúc xuống gầm giường nằm dụ mãi mới ra đấy ạ :(
Nhìn mắt cháu sắc lẹm đầu gấu thế này làm sao mà công công đại tổng quản chả sợ. Cháu bảo cháu về làm công chúa của cái nhà này cơ mà :)). Đại tổng quản phải sợ cháu chứ.
 

prunus_mume

Member
Sáng nay lại cho công công vào thăm cháu mà công công kêu gào ầm ĩ, nhức đầu quá mẹ cháu phải rước đi còn cháu thì mặt mày tỉnh bơ, vô tội lắm ạ :))

Mẹ cháu đang tính gọi cháu là Nai ( giả nai) ý ạ! Chứ ngày đầu mẹ cháu gặp cháu cháu có thế đâu :( lúc ý trông cháu thảo mai ngoan hiền lắm cơ :(
 

IuMeoLam

New Member
Ckáu nkớ kẩn tkận zới tên kong kong đó nkoa, hắn là hay gen ăn tứx ở lắm ak :-*
 

prunus_mume

Member
Ckáu nkớ kẩn tkận zới tên kong kong đó nkoa, hắn là hay gen ăn tứx ở lắm ak :-*
Mẹ cháu chỉ sợ công công sẽ xa lánh mẹ cháu thôi :(
Từ hôm qua đến h cứ toàn phải lấy phô mai ra để dỗ công công thôi :(
 

Linhmu_93

Active Member
Ckáu nkớ kẩn tkận zới tên kong kong đó nkoa, hắn là hay gen ăn tứx ở lắm ak :-*
Nhớ comment bằng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU nhé! Nhìn ava chắc em còn là học sinh và ít tuổi hơn chị. Đọc mấy comt của e ở các topic mà nhức mắt quá! Coi chừng mod del bài đó em ạ!
 

prunus_mume

Member
Nhớ comment bằng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU nhé! Nhìn ava chắc em còn là học sinh và ít tuổi hơn chị. Đọc mấy comt của e ở các topic mà nhức mắt quá! Coi chừng mod del bài đó em ạ!
Cô Linh giúp mẹ cháu 1 tay với :( Hôm qua mẹ cháu lười trộn cơm, cho cháu ăn canin 34 không =.=! thế là hôm nay nó quyết tâm uống nước trừ bữa chứ k chịu ăn cơm trộn whiskas junior của mẹ cháu nữa :-w
Rắc canin vào cơm nó lại liếm liếm, chỗ nào có canin thì cạp, k thì nhất định bò lên người mẹ kêu eo éo rồi đi uống nước chứ nhất định k sờ vào cơm :-w
 

Sheryl

Active Member
Cô Linh giúp mẹ cháu 1 tay với :( Hôm qua mẹ cháu lười trộn cơm, cho cháu ăn canin 34 không =.=! thế là hôm nay nó quyết tâm uống nước trừ bữa chứ k chịu ăn cơm trộn whiskas junior của mẹ cháu nữa :-w
Rắc canin vào cơm nó lại liếm liếm, chỗ nào có canin thì cạp, k thì nhất định bò lên người mẹ kêu eo éo rồi đi uống nước chứ nhất định k sờ vào cơm :-w
Đập nhỏ (xay) canin ra rồi trộn vào em ạ. Nhà em có người nấu cơm thì nên cho tươi là tốt nhất.
 

Linhmu_93

Active Member
Cô Linh giúp mẹ cháu 1 tay với :( Hôm qua mẹ cháu lười trộn cơm, cho cháu ăn canin 34 không =.=! thế là hôm nay nó quyết tâm uống nước trừ bữa chứ k chịu ăn cơm trộn whiskas junior của mẹ cháu nữa :-w
Rắc canin vào cơm nó lại liếm liếm, chỗ nào có canin thì cạp, k thì nhất định bò lên người mẹ kêu eo éo rồi đi uống nước chứ nhất định k sờ vào cơm :-w
Chị xay nhỏ canin trộn với cơm, thêm tí cá vào cho mềm mềm dễ ăn chị ạ! Bọn nhà e k ăn đc cơm nên chỉ ăn hạt, cá và đồ tươi như gan, thịt thôi c ạ :)
 

prunus_mume

Member
Mèo nhà em toàn ăn cơm cá/ cơm gan mà... Chẳng mấy khi cho nó ăn hạt khô. Nhưng mà ăn gan/ cá chúng nó đi toa lét nặng mùi quá, bây giờ nhóc này lại ở cùng phòng với em nên mới cho nó ăn cơm whiskas vs ăn hạt, dùng cát cho nhẹ mùi ạ ~~!

Dc cái công công ngoan, dễ ăn, cho gì cũng cạp tất nên đồ ăn bé con không ăn biến thành bữa tối của công công :( Cậu chàng còn rất thích nữa chứ :eek: >:D<

Trộn lại bát khác nghiền thêm canin bé ăn mạnh thật 8->

Con ơi là con :(( Kén ăn quá :-w >"<
 

Linhmu_93

Active Member
Mèo nhà em toàn ăn cơm cá/ cơm gan mà... Chẳng mấy khi cho nó ăn hạt khô. Nhưng mà ăn gan/ cá chúng nó đi toa lét nặng mùi quá, bây giờ nhóc này lại ở cùng phòng với em nên mới cho nó ăn cơm whiskas vs ăn hạt, dùng cát cho nhẹ mùi ạ ~~!

Dc cái công công ngoan, dễ ăn, cho gì cũng cạp tất nên đồ ăn bé con không ăn biến thành bữa tối của công công :( Cậu chàng còn rất thích nữa chứ :eek: >:D<

Trộn lại bát khác nghiền thêm canon bé ăn mạnh thật 8->

Con ơi là con :(( Kén ăn quá :-w >"<
Vì mèo nhà e quá kén ăn nên e thấy mèo nhà nào ăn đc cơm là ngoan rồi. Mèo nhà e chỉ ăn hạt, cá whiskas, thịt, nói chung là các loại đồ tươi và hải sản, nhưng các cháu k bao h động đến hạt cơm nào. Hnao trộn cá + cơm theo tỉ lệ 3-1 ( 3 cá ) thì may ra còn ăn. Ăn xong đi ngoài luôn :( chuối thật....
 

prunus_mume

Member
Vì mèo nhà e quá kén ăn nên e thấy mèo nhà nào ăn đc cơm là ngoan rồi. Mèo nhà e chỉ ăn hạt, cá whiskas, thịt, nói chung là các loại đồ tươi và hải sản, nhưng các cháu k bao h động đến hạt cơm nào. Hnao trộn cá + cơm theo tỉ lệ 3-1 ( 3 cá ) thì may ra còn ăn. Ăn xong đi ngoài luôn :( chuối thật....
:)| Bọn nhà chị trước h cứ cơm cá là cho bn cũng xơi hết, sữa uống tùm lum cũng chẳng bị sao :(
Bạn này là bạn đầu tiên kén chọn thế này đấy :((

Đúng là thành mẹ trẻ con rồi :( Nó bám chị kinh khủng :( Cứ k thấy chị đâu là léo nhéo đi tìm T_T
 
Mèo nhà em toàn ăn cơm cá/ cơm gan mà... Chẳng mấy khi cho nó ăn hạt khô. Nhưng mà ăn gan/ cá chúng nó đi toa lét nặng mùi quá, bây giờ nhóc này lại ở cùng phòng với em nên mới cho nó ăn cơm whiskas vs ăn hạt, dùng cát cho nhẹ mùi ạ ~~!

Dc cái công công ngoan, dễ ăn, cho gì cũng cạp tất nên đồ ăn bé con không ăn biến thành bữa tối của công công :( Cậu chàng còn rất thích nữa chứ :eek: >:D<

Trộn lại bát khác nghiền thêm canon bé ăn mạnh thật 8->

Con ơi là con :(( Kén ăn quá :-w >"<
Hix,bạn còn may là bé nhà bạn chịu ăn canin nghiền trộn cơm chứ phải con bé nhà mình thì bất cứ cái gì dính đến cơm( trừ ruốc) nó đều không ăn.
 

prunus_mume

Member
=)) Hôm nay bé con đi toa lét, vội quá nên sh!t dính vào lông :">
Mẹ cháu tức mình, dọn cho cháu xong cắt phéng mớ lông ở mông đi mới phát hiện ra cháu chính là 1 THẰNG BÉ chính hiệu =)) Hồi trước lắm lông quá mẹ cháu nhìn nhầm :X
Bảo sao đại tổng quản cứ gầm gừ nó :(
Bây giờ còn vấn đề tiêm phòng cho cháu mà mẹ cháu cứ băn khoăn mãi, chả biết đi chỗ nào :(

Cháu chơi ipad của mẹ cháu rất sành điệu :( Chơi đập chấm đến hết pin luôn @@ Chơi xong (khoảng 2h sáng) cháu nhảy huỳnh huỵch lên người mẹ cháu => Điên tiết, mẹ cháu cho cháu sang phòng riêng luôn, bất chấp cháu khóc lóc nheo nhéo... Về nhà mẹ được 3 ngày mà cháu nặng lên rõ rệt @@

Do là 1 thằng nhóc, lại còn bộ lông trông như vừa chui từ ống khói xuống nên mẹ cháu quyết định gọi cháu là BỤI ạ :))
 
=)) Hôm nay bé con đi toa lét, vội quá nên sh!t dính vào lông :">
Mẹ cháu tức mình, dọn cho cháu xong cắt phéng mớ lông ở mông đi mới phát hiện ra cháu chính là 1 THẰNG BÉ chính hiệu =)) Hồi trước lắm lông quá mẹ cháu nhìn nhầm :X
Bảo sao đại tổng quản cứ gầm gừ nó :(
Bây giờ còn vấn đề tiêm phòng cho cháu mà mẹ cháu cứ băn khoăn mãi, chả biết đi chỗ nào :(

Cháu chơi ipad của mẹ cháu rất sành điệu :( Chơi đập chấm đến hết pin luôn @@ Chơi xong (khoảng 2h sáng) cháu nhảy huỳnh huỵch lên người mẹ cháu => Điên tiết, mẹ cháu cho cháu sang phòng riêng luôn, bất chấp cháu khóc lóc nheo nhéo... Về nhà mẹ được 3 ngày mà cháu nặng lên rõ rệt @@

Do là 1 thằng nhóc, lại còn bộ lông trông như vừa chui từ ống khói xuống nên mẹ cháu quyết định gọi cháu là BỤI ạ :))
Thảo nào lúc đầu mình nhìn mặt "công chúa" nhà này gườm gườm trông hầm hố quá,hóa ra là hoàng tử:)):)):))
 
Top