• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo của Gemma

Unincoi

Member
Mẹ Gema ơi, từ trước tới giờ mình rất hay đọc các câu truyện của bạn với mẹ Gà, mình chỉ tin tưởng hai bạn thôi. Hiện tại mình có bé mèo trai hơn hai tháng tuổi một chút khá mập mạp cần phải tìm nhà mới, nhưng đăng lên mục xin cho mèo mình không yên tâm vì không biết họ thực sự yêu thương các bé không hay vì lý do nào khác. Mình rất yêu bé vì nhà mình đang có chuyện nên phải chuyển nhà cho bé nên nhờ mẹ Gema với mẹ gà giới thiệu xem ai có ý nhận bé về nuôi không. bé cần chuyển nhà gấp vì cuối tuần này mình không ở nhà.
Bé có hai màu vàng ở lưng trắng ở chân và bụng, hiếu động không kén ăn nên lúc nào bụng cũng tròn lung lủng, đi vệ sinh đúng chỗ. Khi ngủ thì thích nằm cạnh. Bé rất hiếu động, nhưng còn nhỏ nên bé rất nhớ mẹ, bé hay dũi chăn bông rồi nhấn nhấn rất dễ thương ( chăn bông mềm giống bụng mẹ bé mà)

Hiện tại vẫn còn gần một túi cát san lớn, mình không yêu cầu chủ mới gì cả. Chỉ cần đưa tiền vía, bao nhiêu cũng được không quan trọng để bé dễ nuôi. Chủ mới ít nhất một em thì tốt để bé bầu bạn.

Xin lỗi và cảm ơn mẹ Gema nhiều
Đây là hình của bé


 

Gemma

Active Member
Sao phải xin lỗi chứ? Bạn post hình bé ở đây cho mọi người được biết và đón bé thì mình càng vui chứ! Nhưng vụ này thì chắc chỉ có mẹ Gà giúp được, hoặc các nhà khác ở Hà Nội biết ai thì giới thiệu thôi, mình ở xa quá, nếu trong Sài Gòn có ai muốn đón mèo nhà bạn thì cũng không đón được. Ở ngoài Hà Nội mình cũng có họ hàng, nhưng cũng ít liên lạc. Hy vọng là bé xinh ngoan nhà Unicoi sớm tìm được chủ mới thương yêu bé! :praying::love struck:
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gema ơi, từ trước tới giờ mình rất hay đọc các câu truyện của bạn với mẹ Gà, mình chỉ tin tưởng hai bạn thôi. Hiện tại mình có bé mèo trai hơn hai tháng tuổi một chút khá mập mạp cần phải tìm nhà mới, nhưng đăng lên mục xin cho mèo mình không yên tâm vì không biết họ thực sự yêu thương các bé không hay vì lý do nào khác. Mình rất yêu bé vì nhà mình đang có chuyện nên phải chuyển nhà cho bé nên nhờ mẹ Gema với mẹ gà giới thiệu xem ai có ý nhận bé về nuôi không. bé cần chuyển nhà gấp vì cuối tuần này mình không ở nhà.
Bé có hai màu vàng ở lưng trắng ở chân và bụng, hiếu động không kén ăn nên lúc nào bụng cũng tròn lung lủng, đi vệ sinh đúng chỗ. Khi ngủ thì thích nằm cạnh. Bé rất hiếu động, nhưng còn nhỏ nên bé rất nhớ mẹ, bé hay dũi chăn bông rồi nhấn nhấn rất dễ thương ( chăn bông mềm giống bụng mẹ bé mà)

Hiện tại vẫn còn gần một túi cát san lớn, mình không yêu cầu chủ mới gì cả. Chỉ cần đưa tiền vía, bao nhiêu cũng được không quan trọng để bé dễ nuôi. Chủ mới ít nhất một em thì tốt để bé bầu bạn.

Xin lỗi và cảm ơn mẹ Gema nhiều
Đây là hình của bé


Bé là mèo lai hở? Mình thấy cái đuôi bé to giống hai đứa nhà mình, nhưng lông trên người không dài lắm và cái tai thì to :thingking: Đây này, ở đây có chú Iemmap rất yêu mèo, hay là chú rước em ấy về làm bạn cho vui? Em ấy cũng là con trai, đàn ông con trai ở với nhau thì hợp quá rồi :love struck::love struck:
 

Gemma

Active Member
:love struck:3 bố con nhà này giống y chang nhau,màu lông vàng nhìn cứ lóa cả mắt :D:love struck:.Mẹ Gemma cố gắng đón nốt chị Sâu về cho Bánh Mì có chị có em.:D Ôi,thế này thì chắc chuyện của Bờm mà không có chú thích chắc mọi người chẳng đoán ra ai là Bánh Mì ai là Sâu mất.:)) Mong mẹ Gemma sớm đón được Sâu để cô Kiu còn mua kính lúp về soi 2 đứa xem khác nhau ra làm sao nào=))
Công nhận nhà mẹ Gemma giỏi thật,lượn cả ngày ngoài đường mà vẫn thức khuya được,em thì đi có chút xíu mà về nhà mắt đã díp lại rồi:D
Mẹ Gemma đã liên lạc với Shu_akai từ đêm hôm qua đến giờ mà chưa gặp được, chắc cô chú ấy bận đi học. Sáng nay đi làm đã mang theo một cái lồng trước đây đón Bánh Mì để đón chị của em ấy luôn. Nhà bé Sâu cách nhà Bánh Mì khoảng 5 - 7 km gì đấy, gần nhà mẹ của mẹ Gemma nên cũng tiện đón bé ấy. Chưa biết kết quả thế nào, chiều tối nay sẽ thông báo cho cô Kiu và mọi người biết. Năn nỉ mãi bố Bờm mới xuôi xuôi chứ chưa ok hẳn về chuyện đón thêm bé Sâu, vì sợ anh em nó đánh nhau tối ngày :rolling eyes::worried::raised eyebrow: Bé Sâu với Bánh Mì có vài điểm nhận dạng mà nhìn trên hình mẹ Gemma đã thấy sự khác biệt: vệt sọc trên trán của Bánh Mì thẳng hơn chị Sâu, chân Bánh Mì mang 4 chiếc giày trắng, còn chị Sâu chỉ mang hai chiếc giày trắng ở chân sau - chân trước chỉ dính một tí lông trắng. Còn những cái khác biệt khác thì phải đợi chúng nó sống chung nhà mới biết được. Bố Bờm chưa gì đã sợ không phân biệt nổi hai chị em chúng nó và rồi nó hè nhau... phá tan nhà :(:)))

Nghề của mẹ Gemma là chuyên đi lượn ngoài đường xong về chúi đầu vào máy tính gõ miệt mài mà :D Trước đây làm việc với áp lực lớn cả ngày như thế đấy, nên mẹ Gem quen rồi, làm thông tầm không có giờ nghỉ trưa luôn, cho nên giờ không phải chạy cực như thế nhưng mẹ Gem vẫn quen kiểu chạy lông bông không cần nghỉ trưa và chạy suốt tới khuya :)):angel:
 

iemmap

Member
Bé là mèo lai hở? Mình thấy cái đuôi bé to giống hai đứa nhà mình, nhưng lông trên người không dài lắm và cái tai thì to :thingking: Đây này, ở đây có chú Iemmap rất yêu mèo, hay là chú rước em ấy về làm bạn cho vui? Em ấy cũng là con trai, đàn ông con trai ở với nhau thì hợp quá rồi :love struck::love struck:
Hì, lúc nãy đọc thấy bài của bạn Unincoi em cũng nghĩ tới việc xin bé về nuôi, nhưng em cũng đang sắp chuyển nhà mà chưa tìm được chỗ ưng ý, địa điểm mới còn chưa biết sẽ thế nào nên em vẫn phải bấm bụng chờ thời thôi chị ạ :( Chúc em nhà bạn Unincoi sớm tìm được chủ tốt nhé. Trường hợp khẩn cấp quá bạn vẫn có thể gửi mèo cho một trong những bạn trong hội yêu mèo HN để tiếp tục chọn lựa người đủ tốt nhận nuôi em nó >:D<
 

salem_85

Member
Hôm nay mẹ Gemma giới thiệu 2 Kiều, vậy còn chàng Kim đâu, sao không đứng chung chụp hình vậy...chẳng lẻ là anh Bờm nhà ta :D :D.
Mình có đọc 1 dị bản (dị hợm) của Kiều
"Chàng Kim quen mặt ra cào.
2 Kiều e lệ nép vào Gemma " =)) =)) =)). (hoặc Daddy cũng được).
 

Unincoi

Member
hi hi,

Đuôi của bé hay xù lên thế đấy chứ bé là mèo ta. Bé rất hay gru gru ngay ca lúc chơi vớ chị ỉn hoặc chạy loang quăng, nghe nói các bé chỉ hay grù grù khi hài lòng hoặc cảm thấy yên tâm thôi. Tức là bé là một bé trai rất yêu đời. Khi đi tè thì bé im ro cái mặt thì biểu cảm, nhưng khi bé đi ị thì vừa ị vừa la míu míu rất chi là to mồm , như kiểu " chị ơi, bé đang ị đây này" eo ơi có gì là mà khoe chứ, đi ngủ rất thích được vuốt ve, và khi ngủ thì nhìn yêu lắm, ở ngoài bé có vẻ mập hơn, người lần lẫn toàn thịt thui. Hic chỉ mong bé tìm được nhà tốt thôi, mình thật phụ bé quá đi, hu hu
 

Unincoi

Member
hi hi,

Đuôi của bé hay xù lên thế đấy chứ bé là mèo ta. Bé rất hay gru gru ngay ca lúc chơi vớ chị ỉn hoặc chạy loang quăng, nghe nói các bé chỉ hay grù grù khi hài lòng hoặc cảm thấy yên tâm thôi. Tức là bé là một bé trai rất yêu đời. Khi đi tè thì bé im ro cái mặt thì biểu cảm, nhưng khi bé đi ị thì vừa ị vừa la míu míu rất chi là to mồm , như kiểu " chị ơi, bé đang ị đây này" eo ơi có gì là mà khoe chứ, đi ngủ rất thích được vuốt ve, và khi ngủ thì nhìn yêu lắm, ở ngoài bé có vẻ mập hơn, người lần lẫn toàn thịt thui. Hic chỉ mong bé tìm được nhà tốt thôi, mình thật phụ bé quá đi, hu hu . Mẹ gà ơi, giúp bé với.
 

Gemma

Active Member
Hôm nay mẹ Gemma giới thiệu 2 Kiều, vậy còn chàng Kim đâu, sao không đứng chung chụp hình vậy...chẳng lẻ là anh Bờm nhà ta :D :D.
Mình có đọc 1 dị bản (dị hợm) của Kiều
"Chàng Kim quen mặt ra cào.
2 Kiều e lệ nép vào Gemma " =)) =)) =)). (hoặc Daddy cũng được).
He he, chàng Kim và hai nàng Kiều sẽ ra mắt cả nhà đầy đủ sau, nếu mẹ Gem đón được cô chị Kiều về vào tối nay. Cảm ơn bản Kiều dị hợm của nhà Salem nhé! Chàng Bờm nhìn thư sinh có kém gì chàng Kim đâu, chỉ là là không bạch diện mà là "hắc diện thư sinh" thôi! :)):)):))

Cảm ơn thông tin nhà Salem đã PM về cuộc thi của Vietdog nhá, nghe hấp dẫn thật đấy. Mà vụ này có liên quan đến báo nhà mình nữa, dưng bảo đảm mẹ Gem mà có thời gian tham dự sẽ tường thuật thành một topic riêng cho bà con yêu chó cùng xem. :-bdDog Eye:love struck:
 

Gemma

Active Member
hi hi,

Đuôi của bé hay xù lên thế đấy chứ bé là mèo ta. Bé rất hay gru gru ngay ca lúc chơi vớ chị ỉn hoặc chạy loang quăng, nghe nói các bé chỉ hay grù grù khi hài lòng hoặc cảm thấy yên tâm thôi. Tức là bé là một bé trai rất yêu đời. Khi đi tè thì bé im ro cái mặt thì biểu cảm, nhưng khi bé đi ị thì vừa ị vừa la míu míu rất chi là to mồm , như kiểu " chị ơi, bé đang ị đây này" eo ơi có gì là mà khoe chứ, đi ngủ rất thích được vuốt ve, và khi ngủ thì nhìn yêu lắm, ở ngoài bé có vẻ mập hơn, người lần lẫn toàn thịt thui. Hic chỉ mong bé tìm được nhà tốt thôi, mình thật phụ bé quá đi, hu hu . Mẹ gà ơi, giúp bé với.
Hê hê, nhà mình hồi xưa cũng có thằng mèo, mỗi lần đi ị cũng gào tướng lên như thể "khoe" rằng: Tao đi ị đây, bị đau cái... "chít" quá, mày ơi!" :)):)):))

Nhà Unincoi thử post hình của bé sang topic nhà mẹ Gà xem, may ra mẹ ấy có giúp được :thingking::praying:
 

Gemma

Active Member
Báo tin... hơi vui vui cho cả nhà là nhà Shu_akai vừa liên lạc với mẹ Gemma trên điện thoại xong, và đã có cuộc hẹn hò ở nhà Shu_akai chiều nay để xem mặt lại chị Sâu lần nữa. Nếu không có gì thay đổi thì trên 50% là chiều nay chị Sâu sẽ chuyển hộ khẩu về nhà mẹ Gem :love struck::love struck::love struck:
 

iemmap

Member
Mẹ Gemma đi làm về rồi ^^ Chị có đón được em Sâu không thế ạ?
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gemma đi làm về rồi ^^ Chị có đón được em Sâu không thế ạ?
Chú vẫn còn thức cơ à! Đón được em ấy rồi chú ạ, chú xem hình ngay bây giờ nè, vì mẹ cháu nấu ăn trễ sau khi lo cho chị Sâu ổn định xong, mang lại trục trặc nữa nên giờ mới làm xong ảnh. Cảm ơn chú quan tâm đến cả chị Sâu của Bánh Mì nhá! :love struck::love struck:
 

Gemma

Active Member
Bánh Mì kể chuyện về chị Sâu mới về nhà

Hôm nay là một ngày dài khi mà mẹ Gemma đã quyết định đón về nhà một thành viên mới. Đó là chị Sâu của Bánh Mì, vốn là hai chị em sinh đôi :-bd:party:. Chiều nay mẹ đã chạy về nhà cũ của Bánh Mì con để đón chị ấy về ở cùng con, mẹ bảo là để có chị, có em cho vui. Vì mẹ Pink sắp có em bé mới, nên chị ấy phải đi ở riêng, và tốt nhất là hai chị em nên ở cùng nhau, để có gì còn bảo ban nhau nữa, mẹ bảo vậy. Về đến nhà, chị Sâu còn mắc cỡ, không dám ra khỏi lồng. Lúc ra khỏi lồng rồi thì trốn trong kệ giày dép của bố mẹ, bố dỗ mãi mới chịu ra. Bánh Mì con được bố mẹ cho phép lại gần chị Sâu trước, trong khi anh Bờm vẫn ngủ say chưa biết tí gì. Bố đã làm công tác tư tưởng cho con rằng đấy là chị song sinh của con, phải yêu thương chị ấy, không được đánh nhau. Dưng con cũng chưa biết phải làm thế nào, lâu rồi con không ở cùng nhà với chị ấy nữa, chẳng biết tụi con có chơi chung được như xưa nữa không. Mẹ vẫn còn giữ mấy tấm ảnh lúc mẹ về đón con hơn ba tháng trước, lúc đó con mới có 1,5 tháng thôi, còn giờ cả hai đứa con đều gần 5 tháng rồi, lúc đó tụi con vẫn còn chơi với nhau vui vẻ ở nhà cũ ấy. :blusshing::love struck::angel:

Lúc chị Sâu vừa mới về nhà, Bố nhìn chị Sâu rồi cứ ngỡ ngàng hỏi mẹ: có phải là chị em sinh cùng đợt với Bánh Mì không? Chả là nhìn chị ấy tròn trĩnh hơn con tí xíu, lông xù hơn con tí xíu, màu lông đậm hơn của con nữa, cho nên bố không tin là chị ấy là chị song sinh với con, chị ấy nhìn to con hơn con mà. Hu hu, không biết rồi bố có thương chị ấy hơn con không nữa!:worried::rolling eyes: Con nghe bố mẹ bảo đêm nay con phải ngủ bên ngoài với chị chó, còn chị Sâu ngủ trong phòng với bố mẹ, vì sợ hai đứa ngủ chung phòng thì sẽ đánh nhau cả đêm rồi cả nhà không ai ngủ được. Như thế này làm sao con chơi với chị ấy được! Bố ơi, bố phải thương đồng đều với cả hai tụi con, với cả anh Bờm nữa nhá! Anh Bờm đến tận giờ này vẫn chưa biết là có thêm em gái mới trong nhà, vì bố để chị Sâu cách ly trong phòng, sau 24 giờ mới gặp anh em mèo mới cho khỏi bỡ ngỡ. Con hy vọng bố chia đều tình thương cho cả bốn chúng con… :praying::love struck:

Ngày mai được phép chơi chung với nhau rồi, con đợi đến ngày mai để hỏi thăm chị ấy nhiều thứ. Dưng mà bây giờ đã là ngày mai rồi còn gì, vì mẹ nấu ăn trễ sau khi lo cho chị Sâu xong, rồi post ảnh trễ do mạng bị trục trặc sao đó, nên đêm nay cả nhà cùng đi ngủ trễ ạ. Con chúc cả nhà an giấc đêm nay, ngày mai con sẽ kể tiếp về thành viên mới của gia đình con ạ! :love struck::love struck:

Mẹ Pink xinh đẹp của Bánh Mì và chị Sâu




Sâu và Mẹ Pink nằm thư giãn ở nhà cô chú Shu_akai



Chị Sâu liếm mẹ trước khi đi


Con về nhà mới nhớ ngoan ngoãn nhá, mẹ Pink dặn chị Sâu


Chị Sâu ăn bữa tiệc chia tay với cả nhà


Cả nhà ăn vui vẻ, Sâu cứ buồn buồn nên bỏ đi không ăn nữa, Sâu nằm một mình suy tư trước khi về nhà mới




Chị Sâu ngồi làm người mẫu lần cuối ở nhà chú Shu_akai


Chị Sâu và một chị mèo Ba Tư khác trong nhà cô chú Shu_akai


Chị Sâu đã ở trong lồng, mẹ Pink còn lưu luyến ở ngoài hôn hít con không nỡ rời


 

Gemma

Active Member
Bánh Mì kể tiếp chuyện chị Sâu ạ!

Còn đây là chị Pink sau khi về nhà mới, bố chưa dám để chị ra ngoài ngay, sợ chị em lạ nhau rồi làm loạn cả nhà lên, trong khi Bánh Mì ở ngoài tò mò xem ai mới vừa về nhà mà nghe thấy mùi mèo quen quen




Bố đã mở cửa lồng nhưng chị Sâu chưa dám ra, trong khi đó Bánh Mì lấp ló bên ngoài





Chị Sâu mới ra khỏi lồng, chạy vào trốn trong kệ giày dép


Nóng quá nên thở bằng miệng


Bố đang dỗ chị Sâu rời khỏi nơi trú ẩn


Trong khi đó, Bánh Mì đang rình xem ai mới về nhà mình




Bố phải làm công tác tư tưởng cho Bánh Mì: con có chị song sinh mới về nhà rồi đấy! Con phải ngoan không được đánh chị đấy nhá!



Chị chó cũng sủa ông ổng lên, ra chiều ghen tức khi bố mẹ xúm vào chăm sóc chị mèo mới


Bố phải ôm ấp dỗ dành chị Sâu cho chị ấy quen nhà mới




Con quên mất, bố bảo từ giờ gọi chị Sâu là Ginger, đó là tên cũ của con trước đây, bố bảo màu lông của chị Sâu mới đúng là màu Ginger. Hu hu, bố bắt đầu thiên vị chị ấy rồi, con bắt đền bố, cho chị ấy cả cái tên của con nữa cơ! :(:)blusshing::love struck:

Ô, ở đây mát quá! Chị Sâu bắt đầu thích nhà mới rồi


Mẹ đang phải động viên chị Sâu: Sâu, đừng sợ!



Mẹ làm một bữa tiệc nhỏ mừng chị Sâu về nhà mới



Mẹ trộn cho chị Sâu ít cá từ bữa tiệc mừng chị ấy về nhà mới. Bánh Mì và chị chó cũng đã có phần trước rồi



Bánh Mì đang xơi phần cá trong bữa tiệc của bố mẹ


Trong khi chị Sâu có vẻ thích nghi với nhà mới, nằm trên giường bố mẹ để tự tắm rửa, có vẻ mẹ Pink dạy chị ấy vệ sinh tốt hơn Bánh Mì, chả là chị Sâu ở với Mẹ Pink lâu hơn Bánh Mì mà




Chị Sâu làm quen với mùi của mẹ mới. Á, đây là chân của mẹ mới á, sao mà đen thùi lùi vầy nè!


Đố cả nhà biết đây là Bánh Mì hay chị Sâu



Chị Sâu ăn xong bữa tiệc cá dưới gầm giường đã nhảy lên giường bố mẹ tự sướng một mình rồi. Xem chị ấy cười toe toét chưa này

 

iemmap

Member
Ô la la, vậy là 2 chị em sắp được khè nhau thoả thích rồi :)) Có vẻ lông chị Sâu đậm hơn thật, nhưng nhìn qua ảnh em vẫn chưa biết làm cách nào để phân biệt 2 chị em @@ Hai cái tất trắng ở chân trước em Bánh Mì nhìn rõ ràng hơn chút nhưng ảnh nào mà không nhìn thấy chân thì bó tay ^^

Mẹ Gemma nhớ tả lại vẻ mặt của Bờm khi nhìn thấy cả 2 chị em nhé. Chắc đầu tiên Bờm sẽ tròn mắt lên nhìn vì tưởng mình hoa mắt; sau đó Bờm nhận ra có tới 2 đứa Bánh Mì thật, thế là mặt cậu lại Bờm ra như trước khi nghĩ từ giờ sẽ phải lo lấp sản phẩm cho thêm một con bé Bánh Mì nữa :))
 
X

xuka3691

Guest
@ iemap: theo xuka nhìn thì chị sâu có 2 vệt cạnh mắt rõ hơn bánh mì đấy
 

kokokiukiu

Active Member
Sâu đậm hơn Bánh Mì, chắc chị Sâu nhớ mẹ nên khóc nhè mắt mới bẩn hơn Bánh Mì cái này phân biệt khá rõ 2 chị em.Và đôi mắt của Sâu sắc hơn,già dặn hơn Bánh Mì.
Chúc mừng mẹ Gemma nhá,nhà chị sắp thành trang trại được rồi:)):)).Nhà có mèo sinh đôi rồi thì em Kiu cũng chúc chị được như sẽ mong ước cho nhà cửa nhộn nhịp nhé(cái này nói nhỏ thôi không phải ai cũng biết em chúc thế có ý gì đâu chị nhỉ:)))
 

Sheryl

Active Member
Vậy là hai chị em được đoàn tụ rồi. Chúc mừng Gemma có thêm thành viên mới nhé. Đề nghị mẹ Gemma post ảnh sinh đôi của Bánh Mì và chị Sâu để thiên hạ còn tìm điểm khác biệt, đặng sau này mẹ Gem post một hình còn phân biệt được ai là ai :D.
 
Top