• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Em chó nhà mình bị bí tiểu, mong mọi người giúp đỡ

lovebibo

Member
Các bác sĩ và các bạn thân mến.,
Mình có 1 em chó đực,giống Nhật, em đã già rồi ( không biết bao nhiêu tuổi,nhưng mắt đã đục và răng rụng hết 1 cây. Cách đây hơn 2 tháng, em đã làm phẩu thuật để lấy sạn thân, sau khi phẩu thuật xong thì về đi tiểu cũng ko bình thường, mà ra nhỏ giọt rất nhanh. 1 tháng sau phẩu thuật thì em có triệu chứng không đi tiểu đc trở lại, "chỗ ấy" của em có vẻ hơi xưng,đem đi thông tiểu và chích kháng viêm thì về em đi được,nhưng cũng nhỏ giọt nhanh.Sau 1 tháng nữa thì triệu chứng trở lại. Bây giờ thì thông tiểu,mà nước tiểu cũng không ra. Nên thú y ở chỗ mình dùng kim, chích vào bỏng đái rút nước tiểu ra. rút ra thì em không còn ói như lúc bị bí tiểu . Rồi chích kháng viêm, nhưng em vẫn không đi tiểu được. Bây giờ em nó ăn rất it và nằm ngủ nhiều.

Không biết có còn cách nào cứu chữa em nó nữa không, mình ờ Kiên Giang nên bác sĩ không có.Phẩu thuật phải đem tới Cần thơ. Kính mong các bác sĩ và các bạn giúp đỡ. Gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận em nó ra đi, nhưng còn nước còn tát.

Cám ơn mọi người.

Đây là hình em nó. Tên là Bi
 
tội nghiệp Bi quá..chó già cũng giống người già hay bị bệnh về đường tiểu ghê, em nó đã mổ sạn mà vẫn tiểu không bình thường mình nghĩ chắc bé bị nhiễm trùng đường tiểu rồi, nếu là người thì có thuốc uống để thông tiểu còn chó thì phải hút chích gây đau đớn cho nó lắm..nhìn Bidễ thương ghê..nơi ở của bạn xa quá, nếu có điều kiện nên đem em nó lên tp. cần thơ liền , các phòng khám thú y ở đây dù gì cũng trang bị tiện nghi hơn nên cơ may chữa bệnh cho bé là nhiều hy vọng..cố lên bạn nhe, mong bé sớm hết bệnh.
 

lovebibo

Member
Bây giờ cu Bi đã được lên Sài Gòn gặp BS Nghĩa rồi. BS chụp X-Q cho em nó thì thấy còn sót lại 2 viên sỏi ở trong. Ngày mai cu Bi sẽ được giải phẩu và tạo đường tiểu mới. Hy vọng em nó sẽ sớm bình phục để về nhà với em Bo. Ở trên đó 1 thân 1 mình chắc sợ lắm..:( Thương Bi quá..
 
Dì Ngân ơi! Hi vọng cu Bi sẽ qua cơn hiểm nghèo. Gặp BS Nghĩa là yên tâm rồi, bên này cả gia đình Tobi và Tibo cầu nguyện cho cu Bi sớm lành bệnh. Thương cu Bi quá là thương
 
tình hình cu Bi sao rồi bạn,bạn co thể post hình cu Bi sau khi mổ cho mọi người xem được không,chúc cu Bi mau bình phục!
 

lovebibo

Member
tình hình cu Bi sao rồi bạn,bạn co thể post hình cu Bi sau khi mổ cho mọi người xem được không,chúc cu Bi mau bình phục!
Cám ơn bạn đã hỏi thăm. Bi sau khi phẫu thuật đã đi tiểu được bình thường ,nhưng thành "con gái" rồi.:D Bi khỏe và ăn nhiều. Vì vết thương chưa lành,nên bác sĩ chưa cho xuất viện. Nên bây giờ không có hình của em nó. Chỉ nghe mấy cô y tá ở bệnh viên nói lại thôi. Mình ở xa nên không có ghé thăm em nó được. Hy vọng đầu tuần tới Bi sẽ được về nhà với em Bo. Mình sẽ post hình em nó sau nhe bạn.:)
 
Cảm ơn bạn NguyenNhat đã hỏi thăm cu Bi yêu dấu của chị em mình nhé! Chuẩn bị mua cho cu Bi 1 cai giường đẹp để nằm dưỡng bệnh nè. Hi vọng sớm có hình gửi cho bạn xem. Chúc bạn luôn vui vẻ
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
Thông báo với em là con Bi nhà em đã khoẻ như voi rồi em à. Nó ăn như voi luôn và mọi thứ ok hết. Anh sẽ xét nghiệm máu một lần nữa và chuẩn bị cắt chỉ và cho nó về nhà. Em Bi nhà em mặt đễ thương lắm. Lúc nào cũng hớn hở. Anh sẽ gửi hình cho em nhé.

Chúc em và mọi người nhiều sức khoẻ nhé.
 
Thông báo với em là con Bi nhà em đã khoẻ như voi rồi em à. Nó ăn như voi luôn và mọi thứ ok hết. Anh sẽ xét nghiệm máu một lần nữa và chuẩn bị cắt chỉ và cho nó về nhà. Em Bi nhà em mặt đễ thương lắm. Lúc nào cũng hớn hở. Anh sẽ gửi hình cho em nhé.

Chúc em và mọi người nhiều sức khoẻ nhé.
Hôm nay anh Nghĩa thức sớm vậy, cảm ơn anh đã trả lời email cho em nhé, em biết anh đang rất bận rộn với "bệnh nhân" và chuyện dời phòng khám. Hai chị em của em bên này rất vui khi em Bi đã khoẻ như voi:D. Gia đình em ở VN cũng vui nữa. Vậy là em Bi sắp được về nhà với em Bo rồi, vui quá! Tụi em đã nhờ bạn ở SG mua giúp cái giường thật đẹp cho Bi nằm dưỡng bệnh rồi. Nếu anh có thời gian thì cho em xin vài tấm hình của cu Bi nhé, nhớ cu Bi quá ráng nhịn xài mua vé về thăm cu Bi. Cảm ơn anh Nghĩa và các anh chị ở phòng khám rất nhiều.
 

lovebibo

Member
tình hình cu Bi sao rồi bạn,bạn co thể post hình cu Bi sau khi mổ cho mọi người xem được không,chúc cu Bi mau bình phục!
Cu Bi bây giờ đã khỏe, lanh lợi rồi,mẹ mình mới lên đón nó về hôm nay..chổ ấy bây giờ như con gái rồi. Nhưng gái hay trai gì không quan trọng.miễn em nó khỏe là mừng rồi. Khi nào có hình.minh sẽ gữi cho các bạn xem.>:D<
 

lovebibo

Member
Mình quên nữa,em Bi khỏe mạnh như vậy là nhờ BS Nghĩa ở phòng khám SÀi Gòn Pet.Xin cảm ơn BS và anh chị ở phòng khám đã chăm sóc em Bi. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
Chào các bạn,

Hôm nay mình có tí thời gian gửi hình em Bi để các bạn cùng xem nhé.

X quang film cho thấy em Bi bị bí tiểu và rất nhiều sạn




Em Bi luôn trong trang thái rặng tiểu và ói mửa

 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
Em Bi sau đó được phẫu thuật lấy sỏi và chuyển đổi giới tính





Các viên sỏi lần được lấy ra


 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
Em Bi đã khoẻ mạnh lại rất nhiều vui nhiều, ăn nhiều và rất hiền lành thân thiện



Người nhà của em và em Cocker của gia đình đã từ Kiên Giang lên thành phố Hồ Chí Minh đón em về.






Sáng hôm nay mình gọi điện về Kiên Giang hỏi thăm Bi và được biết là em Bi rất khoẻ mạnh và vui rất nhiều. Mình cũng rất là vui.

Chúc mừng em Bi. Chúc các bạn nhiều sức khoẻ.
 

lovebibo

Member
Gia đình xin chân thành cám ơn BS Nghĩa đã cứu chữa em Bi... Bi về nhà bây giờ khỏe lắm, ăn nhiều hơn em Bo nữa,trước kia em Bo ăn nhiều hơn.hehehe.

Chúc BS Nghĩa và anh chị ở phòng khám nhiều sức khỏe.

Sẵn tiện,các bạn ở diễn đàn cho mình hỏi,có biết chỗ nào bán giường cho chó nằm,ngoài abcpetshop không? Xin cám ơn các bạn.
 
thấy cu bi khoẻ rồi mình cũng chia vui với gđ bạn nha!bạn đã mua được giường cho cu bi chưa?bạn mua giường của em bé cho cu bi nằm đó,được không? Dog Eye
 

lovebibo

Member
thấy cu bi khoẻ rồi mình cũng chia vui với gđ bạn nha!bạn đã mua được giường cho cu bi chưa?bạn mua giường của em bé cho cu bi nằm đó,được không? Dog Eye
Cám ơn bạn. Mình đã nhờ người thân ở SG mua giường cho cu Bi rồi. Bi giờ khỏe lắm.ăn nhiều mà nhanh nữa,mẹ phải cho ăn cẩn thận, không lại bị bệnh béo phì thì khổ nữa. :D
 

lovebibo

Member
Em chó bị bí tiểu đã bình phục.

Sau 1 tháng được chữa bệnh,Bi nhà ta đã khỏe rất nhiều.Ăn nhiều,lên ký,lông đuôi mọc đẹp lại và đặc biệt là đôi mắt Bi trong veo trở lại,lúc trước vì bệnh quá nên mặt mũi bơ phờ,đôi mắt đục lại,mình cứ nghĩ em nó đã già.Không ngờ bây giờ Bi đẹp trai quá chừng. :love struck:








Đây là đường tiểu mới của em nó.

 
Top